Bài của Uẩn Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30 – 11 – 2012] Ngày 28 tháng 11 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi mít tinh ở phía trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc, vào ngày 28 tháng 11, năm 2012 để yêu cầu chính phủ Úc phản ứng trước các cáo buộc về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một buổi hội thảo đã được tổ chức tại Hạ viện để kêu gọi chính phủ Úc khởi động một cuộc điều tra độc lập về tội ác chưa từng có trong lịch sử này. Trong số những người tham dự có các nghị sỹ Quốc hội, nhà báo điều tra người Mỹ Ethan Gutmann, và bà Lucy Zhao –  Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Úc.

Tái hiện việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. 

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn diễn các bài công pháp theo nhóm

Ethan Gutmann, tác giả của cuốn sách Losing of the New China (tạm dịch: Sự mất mát của Tân Trung Quốc ), phát biểu tại đại hội.

Bà Zhao cho biết, những nghị sỹ Quốc hội tham dự buổi hội thảo đã bị sốc trước tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Hội thảo đã đề nghị chính phủ Úc khuyến cáo công dân của mình về những nguy cơ khi đến Trung Quốc để ghép tạng, và yêu cầu chính phủ phơi bày sự tàn ác này với các bác sĩ Trung Quốc đến Úc để học kỹ thuật cấy ghép nội tạng.

Kể từ năm 2006, ông Gutmann là một trong các nhà điều tra chính của tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Theo những phát hiện của ông Gutmann, mổ cướp nội tạng không chỉ tồn tại ở Trung Quốc, mà nó còn được hậu thuẫn bởi ĐCSTQ. Ông là tác giả của cuốn sách Losing the New China, và là một người đóng góp thường xuyên cho Nhật báo Asian Wall Street (Tạm dịch: Phố Wall Châu Á). Bà Maria Fiatarone Singh, giáo sư Khoa học Thể dục và Thể thao tại Đại học Sydney, cũng đã đưa ra trước hội thảo một bản báo cáo chi tiết những phát hiện điều tra của bà về việc mổ cướp nội tạng sống.

Lisa, một học viên Pháp Luân Công, đã phát biểu tại đại hội về việc mẹ cô bị bắt nhiều lần ở Trung Quốc chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ cô đã bị tra tấn tàn bạo và bị bức thực trong tù. Khi được thả, bà đã phải rời khỏi nhà để tránh bị tiếp tục đàn áp, nhưng sau đó bà lại bị bắt giữ. Cho đến nay, không ai biết tung tích của bà, rằng bà đã chết hay còn sống. Lisa lo lắng rằng mẹ cô cũng đã trở thành một nạn nhân của mổ cướp nội tạng. Lisa kêu gọi chính phủ Úc giúp giải cứu mẹ cô, người đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt đi.

Bà Quách Trường Châu, một học viên Pháp Luân Công đến từ An Khánh, tỉnh An Huy, phát biểu tại đại hội: “Tôi đã bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, bị thẩm vấn, và bị cấm ngủ trong những khoảng thời gian kéo dài. Tôi đã bắt đầu bị gù lưng, gặp khó khăn trong việc đi lại bình thường, và đánh mất khả năng kiểm soát chức năng bài tiết. Tôi bị mất ngủ, mất trí nhớ, và sụt mất hơn 20 kilogram. Tôi cũng đã bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần và bị tiêm thuốc phá hủy thần kinh liều lượng lớn. Trong thời gian hai ngày kể từ ngày bị tiêm, cơ thể của tôi đã chuyển sang thâm tím. Không lâu sau đó, tôi bị suy nhược do tuổi già.

Sau khi bị tiêm cưỡng bức trong khoảng một tuần, tôi cảm giác giống như bị mất trí. Tôi cứ chạy tới lui và bị té ngã. Khắp người tôi lúc nào cũng run rẩy và không thể ngồi xuống. Tim tôi cảm giác như sắp nổ tung, và tôi không thể mỉm cười hoặc đảo mắt. Tôi gần như đã mất hết sinh lực.  Ngày nào tôi cũng khóc vào khoảng 03 giờ chiều. Tôi cảm thấy bối rối và rất khó tập trung.

Sau đó, bệnh viện đã trơ trẽn yêu cầu gia đình tôi trả tiền cho cái gọi là ‘điều trị’ này. Sau khi trả 2.000 Nhân dân tệ, mẹ tôi nói với bệnh viện rằng bà đã hết tiền. Các bác sĩ cảnh báo mẹ tôi rằng nếu bà không thể trả viện phí theo yêu cầu, họ sẽ phải tiêm cho tôi một loại thuốc độc hại và quá hạn được sử dụng vào đầu những năm 50. Sau một vài ngày dùng loại thuốc này, toàn thân tôi trở nên cứng như tấm bảng và tôi mất tất cả khả năng phối hợp cơ. Suốt ngày, trong đầu tôi bị ám ảnh bởi ý tưởng muốn tự tử.

Vì độc tính của thuốc, tôi đã bị bất lực trong một vài tháng sau khi được thả và tôi không thể tự chăm sóc bản thân trong bốn năm sau đó. Cảnh sát đã nói với gia đình và các đồng nghiệp của tôi rằng ‘Hãy nhìn tình trạng của bà ta. Đó là kết quả của việc tu luyện Pháp Luân Công!’

ĐCSTQ vẫn tiếp tục giam giữ các học viên Pháp Luân Công trong các bệnh viện tâm thần vì họ từ chối “chuyển hóa“, việc này đã đặt họ trước nguy cơ lớn bị suy nhược thần kinh, khuyết tật và thậm chí tử vong“.

Trong vòng hai tháng qua, hơn 30.000 người tại Sydney đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc phát động một cuộc điều tra độc lập đối với những cáo buộc về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Các thành viên Đảng Xanh đã gửi chữ ký đến chính quyền cấp tỉnh, nơi mà vấn đề này sẽ được thảo luận trong phiên họp Quốc hội sắp tới vào tháng hai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/30/澳洲国会前集会-谴责中共活摘器官(图)-266062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/4/136525.html

Đăng ngày: 10– 12 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share