Bài viết của Tâm Minh, một học viên ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 01-09-2012] Tôi năm nay 63 tuổi và đắc Pháp ngày 24 tháng 09 năm 1997. Tôi vô cùng may mắn được biết về Đại Pháp. Những vấn đề về các đốt sống cổ, lệch đĩa đệm, dạ dày, nhiễm trùng phổi, huyết áp cao, và thấp khớp của tôi biến mất trong vòng hai tháng tu luyện. Tôi tràn đầy năng lượng và nhìn má tôi hồng nhuận.

Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện nhỏ từ việc tu luyện của tôi.

Một phép lạ chính tôi chứng kiến

Ba ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện, sau khi luyện các bài công pháp vào buổi sáng, những người không tu luyện nhìn thấy những bức tượng Phật nhỏ cao từ 10-12 cm trên vỉa hè xung quanh các điểm luyện công. Tất cả đều ngồi trong tư thế hoa sen với hai bàn tay ở vị trí kết ấn. Khoảng 250 người (chủ yếu là những người không tu luyện) thấy điều này. Có khoảng 4.000 bức tượng Phật nhỏ xung quanh các điểm luyện công. Mọi người đều nói rằng đó là một phép lạ!

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.”

Tôi hiểu rằng chính Sư phụ là người khai mở cho tôi và giúp tôi củng cố quyết tâm và tự tin vào cuộc hành trình trên con đường tu luyện.

Đứa trẻ tám tháng tuổi muốn “Xoay Xoay”

Một đồng nghiệp trẻ tuổi trong văn phòng của tôi đau ốm liên miên. Cô ấy phải nằm viện ít nhất hai lần một năm. Tôi đã đưa cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và đề nghị cô ấy đọc ở nhà.

Khi cô về tới nhà, đứa con trai tám tháng tuổi của cô hét lên rằng cháu muốn “Xoay xoay!” Cô không hiểu ý cháu và hỏi cháu cái “Xoay xoay” ở đâu? Cháu chạy tới túi của cô và lấy ra cuốn sách Chuyển Pháp Luân và lật trang sách có đồ hình Pháp Luân. Cháu rất vui mừng và dùng ngón tay bé nhỏ của cháu để chỉ cho cô ấy. Cháu xoay ngón tay của mình theo những vòng tròn sang phải và sau đó sang trái và nói rằng:“Xoay xoay!” Cô ấy đã sững sờ. Cô ấy lấy cuốn sách từ con trai mình và cất trên nóc tủ quần áo. Khi cậu bé vẫn muốn xem “xoay, xoay” một lần nữa, cô nói với cháu bé rằng cuốn sách không thể bị làm hỏng. Cô cũng nói với cậu bé rằng cuốn sách yêu cầu học viên phải ngồi tĩnh công trong tư thế hoa sen. Cô ấy hỏi con trai liệu cháu có thể làm được điều này không. Thật bất ngờ, đứa bé đã nhanh chóng ngồi thẳng và đặt hai chân của cháu ở tư thế đơn bàn và đợi cô ấy đọc sách cho cháu. Cô rất ngạc nhiên. Từ đó, cô bắt đầu tu luyện. Trong thời gian đó, cô rất tinh tấn và sức khỏe của cô được cải thiện từng ngày.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, do áp lực từ xã hội và gia đình của mình, cô không dám tu luyện. Trong vòng một vài năm, cô đã phải nhập viện ba lần. Khi tôi gặp lại cô ấy  vào năm 2003, cô rất gầy và hốc hác. Tôi hỏi cô ấy tại sao cô lại thành thế này, cô trả lời rằng bởi vì thành viên trong gia đình mình cấm cô học Pháp, và bệnh tật của cô tái phát. Cô ấy nói rằng điều tồi tệ hơn là con trai của cô mắc phải một căn bệnh lạ và chiều nào cháu cũng bị sốt nhẹ. Căn bệnh đã kéo dài hơn một tháng. Sau đó, họ phát hiện ra rằng cháu bé bị nhiểm một loại virus tương tự như SARS. Tình trạng của cháu là vô vọng, vì vậy cô đến tìm tôi.

Tôi nói với cô ấy rằng tất cả những điều này là giả tướng và cô nên nhanh chóng lấy sách Chuyển Pháp Luân và đọc sách cùng với con trai của mình! Cô nói rằng cha cô đã giấu cuốn sách đi. Sau đó, cô đã thuyết phục cha mình trả lại cuốn sách, cô và cháu bé đã đọc Chuyển Pháp Luân cùng nhau. Trong vòng một tuần, cơn sốt của con trai cô biến mất và cháu đã có thể bắt đầu ăn. Ngoài ra, cô cũng đã hồi phục sức khỏe của chính mình.

Bùa hộ mệnh Đại Pháp rất hữu ích và hiệu quả

Năm 1999, tôi trở về nhà thăm mẹ mình. Tôi mang theo tài liệu giảng chân tướng cũng như bùa hộ mệnh Đại Pháp (1). Ngày hôm đó, có một người họ hàng đến chơi. Khi trông thấy tôi tặng người thân của mình bùa hộ mệnh, ông hỏi chiếc bùa đó để làm gì. Tôi trả lời rằng đó là bùa bảo hộ. Ông ấy xin tôi một chiếc, tôi vui vẻ cho ông ấy. Tôi cũng nói với ông cách thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông vui vẻ thực hiện.

Ông ấy ra về để đón con gái ở trường. Khi ông ấy tới nơi, ông đang đứng ở bên lề đường tìm con gái khi có ai đó hét lên “Chân của anh! Chân của anh kìa!” Ông ấy không biết chuyện gì vừa xảy ra. Những người xung quanh đều nhìn ông ấy với vẻ mặt khá sốc. Một người đi tới và nói với ông ấy rằng một chiếc xe ô tô vừa chẹt vào chân ông ấy và hỏi ông ấy có bị thương hay không?. Ông ấy nhìn xuống và thấy dấu lốp xe trên đôi giày của mình. Vào lúc đó, ông ngay lập tức nghĩ tới chiếc bùa hộ mệnh mà tôi cho ông. Ông đón con gái rồi quay trở lại nhà tôi. Ngay khi ông bước vào nhà, ông ấy hét lên “Bùa hộ mệnh này thực sự hữu ích!” Sau đó, ông nói với tôi những gì đã xảy ra. Rồi ông xin thêm hai bùa hộ mệnh cho vợ và con gái của mình và giúp họ thoái các tổ chức liên đới của Đảng.

Bây giờ bất cứ khi nào đi ra ngoài, đầu tiên ông ấy nhẩm“Pháp Luân Đại Pháp hảo.Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Ông đã không gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong vài năm qua. Ông nói với tôi rằng bất cứ khi nào ông gặp ai, ông đều nói với họ“Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hơn 20 thành viên trong nhà ông đều đã thoái Đảng.

“Bất chấp những lời vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp, cháu không bị lừa dối!”

Năm 1998, bạn của con trai tôi đến thăm chúng tôi. Khi tôi nói với cháu chân tướng về Đại Pháp, cháu đột nhiên nhìn lên đỉnh đầu tôi. Tôi hỏi cháu đang nhìn cái gì vậy. Cháu trả lời: “Cháu có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đỉnh đầu bác”. Cháu hỏi tôi có cuốn sách nào về Đại Pháp hay không và tôi nói với cháu rằng tôi có.

Ngày hôm sau, tôi đưa cho cháu cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bức hình của Sư phụ. Đêm hôm đó, cháu ngồi trên giường và đọc Chuyển Pháp Luân. Cháu cũng treo bức hình của Sư phụ trên tường. Tình cờ cháu liếc nhìn bức chân dung và nhận thấy rằng Sư Phụ đang mỉm cười và gật đầu với cháu.

Sau tháng 07 năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, cháu đã từ bỏ tu luyện do sợ hãi. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cháu, cháu sẽ nói:“Lúc nào cũng vậy, bất chấp những lời dối trá vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp, cháu cũng không bị lừa dối!”

Đại Pháp thật là kỳ diệu!

Năm 2006, vợ người em họ của tôi gọi cho tôi và nói với tôi rằng chồng của cô ấy mắc một căn bệnh kỳ lạ. Vào nửa đêm, ông ấy sẽ nghiến răng, nhìn chằm chằm vào khoảng không, và sủi bọt mép. Bệnh viện đã làm tất cả các loại xét nghiệm nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì không ổn ở ông ấy cả. Cô ấy hỏi tôi rằng cô ấy nên làm những gì. Tôi trả lời rằng tôi sẽ cho cô ấy một cuốn sách để cho chú ấy đọc, và rằng điều đó sẽ tốt cho chú ấy.

Tôi chuyển cho một cuốn Chuyển Pháp Luân cùng quyển Diễn giải Pháp Luân Đại Pháp vào ngày tiếp theo. Hai tuần sau, khi tôi tới thăm họ, người em họ của tôi trông khá hơn nhiều. Khi người em họ của tôi nhìn thấy tôi, chú ấy nói với tôi rằng Chuyển Pháp Luân thực sự kỳ diệu. Chú nói với tôi rằng vào ngày sau khi chú ấy bắt đầu đọc cuốn sách, chú ấy bắt đầu trải nghiệm việc thanh lọc trong ruột của mình. Việc thanh lọc tiếp tục diễn ra trong hai ngày và chú ấy cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Sau hai tuần, khi chúng tôi đi để thăm chú ấy một lần nữa, tôi thấy má của chú ấy trông rất hồng hào. Thời điểm người em họ của tôi nhìn thấy chúng tôi, chú ấy nói rằng chú ấy đã thoái Đảng! Chú nói rằng chú rất biết ơn Sư Phụ đã thanh lọc cơ thể của mình. Chú cũng nói rằng chú ấy cũng ủng hộ tôi tu luyện. Chú  hy vọng rằng tôi thường mang lại cho chú ấy tài liệu thông tin để chú có thể truyền đi sau khi đọc chúng và cũng có thể trợ Sư cứu độ chúng sinh!

Sự thay đổi ở người chồng dì của tôi

Năm ngoái khi tôi trở lại quê hương của mình thăm người chồng 80-tuổi của dì tôi, ông ấy nói rằng kể từ khi tôi cho ông tài liệu Đại Pháp, ông đã niệm“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Và sức khỏe của ông rất tốt.

Vào năm 2007, tôi nghe nói rằng chú tôi đã nhập viện, vì vậy tôi đã đi cùng với chồng của mình đến thăm ông. Tôi nói với ông rằng tôi đã mang lại những điều tốt đẹp cho ông ấy (tài liệu giảng chân tướng) và ông ấy rất vui vẻ nhận chúng. Sau khi đọc cuốn sách tôi cho ông, ông ấy nói rằng cuốn sách đã được viết rất tốt. Ông cũng cho các bệnh nhân khác đọc cuốn sách đó. Ba ngày sau khi chúng tôi đến thăm, ông đã được xuất viện. Từ đó về sau, ông ấy nhẩm một vài lần mỗi ngày “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Ông đã phục hồi sức khỏe của mình ngay lập tức

Sau đó, mỗi lần tôi về quê của mình, tôi sẽ mang cho chú của mình rất nhiều tài liệu mới và chú ấy nói rằng chú sẽ chuyển cho người khác sau khi đọc xong. Chú ấy đã cho tôi một ví dụ. Chú ấy nói rằng một ngày khi đi ngang qua một ngôi nhà, chú đặt một cuốn sách tại cửa nhà họ và sau đó theo dõi phản ứng của họ từ xa. Khi một người nhìn thấy cuốn sách, ông ta nhìn quanh và sợ hãi nhặt nó lên, vì vậy chú tôi đã đi về phía ông ấy. Người này đã thấy chú tôi đến và vội vàng nói: “Tôi không biết ai đã đưa cho tôi tài liệu Pháp Luân Công này.Ai dám đọc những tài liệu này cơ chứ? “Chú tôi nói,” Hãy để tôi xem nào”, và lấy tập sách, lật một vài trang. Sau đó, ông ấy nói với người rằng đó là một cuốn sách tốt và rằng trước đây ông ấy đã đọc nó. Chú ấy nói với ông  rằng những gì chú nói là chân thật và đề nghị người đàn ông đọc cuốn sách đó và ông ta sẽ hiểu! Chú tôi nói với ông ta rằng nếu ông không muốn đọc nó, chú ấy sẽ lấy cuốn sách cho mình! Sau khi nghe chú tôi nói những điều này, người đàn ông trả lời rằng ông ta sẽ đọc nó. Khi chú tôi đi ngang qua ngôi nhà của anh ta một lần nữa, người này đến chỗ chú tôi và nói: “Những gì được viết trong cuốn sách là chân thật! Vụ tự thiêu tại Thiên An Môn đã được dàn dựng bởi ĐCSTQ để đánh lừa chúng ta và để bôi nhọ Pháp Luân Công! ”

Sau đó, một vài người cao niên khác tìm chú ấy và đề nghị được đọc tài liệu giảng chân tướng. Trong vòng một vài năm, chú tôi đã trợ Sư phụ cứu độ chúng sinh theo cách này. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã không bị cảm lạnh trong vài năm qua và sức khỏe của ông rất tốt. Cả gia đình tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Toàn bộ gia đình của họ gồm 20 người hoặc nhiều hơn tất cả đã thoái đảng.

Lưu ý:

(1) Bùa hộ mệnh – ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đôi khi giảng chân tướng bằng cách cho mọi người một vài vật nhỏ để đeo hoặc trân trọng, mang một vài lời nhắc nhở họ về sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/1/我和亲人及明真相的世人体验大法神奇-262177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/23/135558.html

Đăng ngày 5-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share