Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2012] Một người họ hàng của tôi đã bị mắc bệnh thận hai năm trước đây. Cô ấy đã thử đến nhiều bệnh viện nhưng không nơi nào có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Các bác sĩ điều trị cho cô ấy kết luận rằng cô cần phải được ghép thận. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện đã không thể tìm được thận phù hợp với cô vì nhóm máu của cô là độc nhất vô nhị. Cuối cùng cô đã đến bệnh viện tỉnh Sơn Đông số 02 và được cấy ghép thận với chi phí 300.000 nhân dân tệ.

Tôi biết được điều này, nhưng tôi đã không thể liên hệ được với cô ấy vì cô ấy sống ở rất xa.

Cuối cùng tôi đã gặp được người họ hàng này vào tháng 09 năm 2012. Ngay sau khi tôi đề cập đến chuyện “ghép thận”, cô đã nói rằng cô đã biết lý do tại sao tôi lại hỏi cô về nó. Cô nói, “Tôi biết về các việc cấy ghép thận, đặc biệt là nguồn gốc của các nội tạng đó. Tất cả chúng đều đến từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi không phải là trường hợp duy nhất. Những người khác cùng phòng bệnh viện với tôi cần các cơ quan nội tạng khác nhau, nhưng cho dù họ cần thứ gì thì tất cả nội tạng đều sẵn có. Đó là những gì tôi đã nghe được từ cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ và y tá.”

Khi tôi nghe được điều này, tôi bắt đầu khóc. Tôi hỏi cô ấy, “Cô có sẵn lòng để làm chứng cho các nhà điều tra trong tương lai không?” Vẻ mặt cô ấy đột ngột thay đổi, và trông cô ấy rất sợ hãi. Cô nói,”Làm sao tôi có thể dám nói sự thật khi mà cuộc bức hại Pháp Luân Công là quá kinh khủng như vậy? Cô là người duy nhất tôi nói về điều này. Tôi còn thậm chí không dám nói với cả gia đình mình“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/31/调查线索-山东省立二院活摘法轮功学员器官-264719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/9/136217.html
Đăng ngày 29-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share