[MINH HUỆ 21-09-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1996. Tôi đã bị bắt bất hợp pháp và bị giữ tại một trung tâm giam giữ sau khi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2001. Do các chấp trước của tôi vào sự sợ hãi và tâm an nhàn, tôi đã không thể chịu đựng được sự tra tấn tàn bạo và vô nhân đạo. Tôi đã bị mất chính niệm của mình và đã miễn cưỡng viết ba tuyên bố. Tôi đã trao sách Đại Pháp và đã đưa ra một số bình luận thiếu tôn trọng với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã phản bội các đồng tu và gây thiệt hại cho Đại Pháp. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Ba tuyên bố và các tài liệu khác mà tôi đã ký, cùng với tất cả những điều tiêu cực và phá hoại mà tôi đã làm chống lại các đồng tu, Sư phụ và Đại Pháp là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ hoàn toàn phủ định mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ trân trọng cơ duyên tu luyện mà Sư phụ đã trao cho tôi, làm tốt ba việc, nỗ lực hơn để bù đắp lại những thiệt hại gây ra cho Đại Pháp, và thực hiện thệ nguyện tiền sử của mình.”

Trần Kính Tùng

Ngày 01/09/2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/21/77人声明从新开始修炼-263011.html

Nghiêm chính thanh minh

Tiểu văn phòng huyện ở địa phương đã ra lệnh cho tôi phải báo cáo tới một trung tâm tẩy não vào ngày 03 tháng 05 năm 2012. Tôi đã đồng ý do chính niệm không mạnh mẽ và các chấp trước vào sự sợ hãi của mình. Ở trung tâm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác đã áp đặt lên tôi một cách cưỡng ép các nguyên tắc xuyên tạc đầy ác ý, và đã đe dọa rằng con trai và cháu gái của tôi sẽ bị sa thải khỏi nơi làm việc của chúng. Dưới áp lực tà ác và chấp trước vào tình cảm thân quyến, tôi đã miễn cưỡng giao nộp một số sách Đại Pháp. Tôi đã ký tuyên bố bảo đảm, cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã có một số bình luận thiếu tôn trọng về Sư phụ và tiết lộ tên của một số bạn đồng tu, những người sống trong khu dân cư của tôi. Điều này xảy ra bởi vì tôi đã không học Pháp tốt. Tôi đã chỉ chú trọng làm việc một cách hời hợt bề ngoài và không tu luyện tâm tính của mình một cách tinh tấn. Một lý do khác là tôi đã có quá nhiều nhân tâm, bao gồm chấp trước vào sợ hãi và tình cảm gia đình.

Tôi xin Nghiêm chính thanh minh:”Tất cả những gì tôi đã nói và làm bất kính với Sư phụ, cũng như những tuyên bố mà tôi đã viết là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ bù đắp lại những thiệt hại mà mình đã gây ra cho Đại Pháp và sẽ kiên định tiếp tục tu luyện cho đến cùng”.

Vương Phượng Lan

Ngày 18/09/2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/22/159人声明从新开始修炼-263012.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/21/77人声明从新开始修炼-263011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135909.html
Đăng ngày: 26-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share