Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 06-07-2008]Sáng sớm ngày 1 tháng 7 năm 2008, một bạn đồng tu và tôi đã cùng phối hợp lịch trình để hoàn tất một dự án làm sáng tỏ sự thật. Sau đó, tôi đã bắt xe buýt về nhà vào buổi sáng. Trên đường về, tôi đã rất vui và hát những bài hát nhạc thiên đường. Sau khi ra khỏi xe buýt, tôi đã ăn một bữa sáng rất ngon. Tôi đã không nhận ra rằng tôi có chấp trước tự mãn. Sau khi tôi trở về nhà và tắm, tôi đã cảm thấy hơi đau lưng. Tôi không quan tâm về điều đó và nghĩ đó là bởi vì tôi mệt sau khi đã làm việc suốt đêm. Tôi bị đánh thức dậy bởi cơn đau trong khi đang ngủ. Sa khi tỉnh, cơn đau càng nặng hơn đến mức tôi không thể ra khỏi giường. Nó đau đến mức tôi thở cũng khó khăn. Chỉ sau đó tôi mới bắt đầu tìm kiếm bên trong mình và tu nội tâm bản thân mình đã tìm ra sự tự mãn. Hơn nữa, tôi cũng có tâm hiển thị và chấp trước ẩn sâu về chứng thực bản thân trong những dự án làm sáng tỏ sự thật. Bởi vậy cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở và đã bức hại cơ thể của tôi.

Sau khi tôi nhận ra những chấp trước của mình, tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ để loại trừ ngay lập tức ma quỷ đang bức hại tôi, và cầu Sư Phụ tăng cường chính niệm của tôi. Tuy nhiên, hiệu quả không khả quan, và tôi đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Khi phát chính niệm mạnh mẽ tôi đã xác nhận lại rằng tôi là đệ tử của Sư Phụ và không bao giờ muốn đi theo con đường mà cựu thế lực an bài.

Một bạn đồng tu biết về hoàn cảnh của tôi, và cô ấy đã giúp tôi phát chính niệm và nói nó sẽ trở nên tốt trong ba ngày tới. Tôi đã nói không, nó phải tốt vào ngày mai!. Sau khi một vài đồng tu nữa tới thăm tôi, họ đã hỏi tôi lý do tại sao tôi lại để nó tiếp tục như thế cho đến tận ngày mai. Họ nói họ sẽ vây quanh tôi phát chính niệm để loại trừ ma quỷ ngay lập tức, bởi vậy tôi trở nên tốt ngay tức thì. Tôi bị kinh ngạc bởi chính niệm mạnh mẽ của những bạn đồng tu này. Dưới sức mạnh từ bi của Sư Phụ và sự hỗ trợ của các bạn đồng tu, họ vây quanh tôi và phát chính niệm vài lần mỗi giờ. Chúng tôi đã học Pháp như một nhóm. Tôi đã hoàn toàn khoẻ trở lại rất nhanh.

Một bạn đồng tu đã nói với tôi rằng khi chúng tôi phát chính niệm, anh ấy nói anh ấy đã có thể nhìn thấy năng lượng mà chúng tôi phát ra trực tiếp loại trừ linh hồn ma quỷ ở lưng tôi. Nó không là gì cả và chỉ một ngón tay nhỏ của chúng ta cũng đủ vê nát nó, do vậy tôi đã bình phục nhanh chóng. Ma quỷ mà can nhiễu và bức hại tôi thì rất hung dữ, và nó đã bị loại trừ nhanh chóng với sự trợ giúp của chính niệm của các bạn đồng tu.
Qua bài học này, tôi đã nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện chính Pháp. Nó rất là nguy hiểm nếu trộn lẫn vào những quan niệm con người, điều đó có nghĩa là tâm của chúng ta sẽ không thuần tịnh, tinh khiết trong quá trình làm tốt ba điều. Điều này rất quan trọng. Thứ hai là, tôi đã nhận ra hơn nữa tầm quan trọng của việc phát chính niệm và thể ngộ rằng không có gì mà chúng ta không thể làm với uy lực của chính niệm, đặc biệt là uy lực sức mạnh của nó khi là một thể. Thứ ba là, giống như một đồng tu đã nói, ma quỷ bức hại bất kể đồng tu nào cũng như là bức hại cả một tổng thể và can nhiễu việc cứu độ chúng sinh.

Ngày 5 tháng 7 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/6/181540.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/5/99544.html
Đăng ngày 6-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share