Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2012] Các học viên từ miền Trung nước Mỹ đã tập trung tại khu phố Tàu ở Chicago để tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2012. Họ muốn cho người dân thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Người dân dọc theo tuyến phố đã dừng lại xem, và nhiều người Hoa đã rất ngạc nhiên với số lượng lớn các học viên tham gia cuộc diễu hành.

Một cặp vợ chồng người Tây phương đã rất hứng thú khi xem cuộc diễu hành. Người chồng nói rằng họ thường đến thành phố New York và đã nhiều lần thấy các sự kiện về Pháp Luân Công. Ông nói: “Chúng tôi đã không biết rằng ở Chicago cũng có rất nhiều học viên đến như vậy”. Ấn tượng sâu sắc nhất của cặp vợ chồng với cuộc diễu hành đó là “rất yên bình.”


Diễu hành

Bốn biểu ngữ mang dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo” “Chân – Thiện – Nhẫn” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh đã dẫn đầu cuộc diễu hành, theo sau là  là đội trống thời nhà Đường và một chiếc thuyền trang trí đẹp mắt. Cindy Kamp, một người gốc Chicago, đã đọc thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên tờ Chicago Tribune vài năm trước đây. Đi dạo cùng đứa con nhỏ của mình tại khu phố Tàu trong một ngày đẹp trời đến thế, cô chia sẻ đây là lần đầu tiên cô bắt gặp một lễ diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. “Tôi không hề biết lại có nhiều học viên Pháp Luân Công đến như vậy”, cô Kamp nói.

Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên toàn cầu

Một số sinh viên Trung Quốc đến từ Michigan đã ở Chicago ngày hôm đó. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Một sinh viên nói: “Chúng tôi đã đến đây nhiều lần và thường thấy các học viên. Cuộc diễu hành của họ thật là tuyệt vời”.

Cô Du đã đến Mỹ từ Trung Quốc vài năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một cuộc diễu hành Pháp Luân Công. Cô nhận định:“Cuộc diễu hành được tổ chức rất tốt”. Cô đã từng thấy những tin tức trên đài truyền hình Tân Đường Nhân phơi bày vụ tự thiêu được dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn. Cô thường gọi cho anh trai của mình ở Trung Quốc và đã kể với anh ấy điều đó.

Một vài người dân địa phương trẻ tuổi đã nói về Pháp Luân Công khi ngắm nhìn cuộc diễu hành. Một trong số họ đã thấy những sự thật về cuộc đàn áp từ một đoạn video trực tuyến và đã giải thích nó với những người bạn của mình. Khi bạn bè của anh đang tự hỏi lý do vì sao một môn tu luyện tốt như vậy lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp ở Trung Quốc, một học viên Pháp Luân Công đi ngang qua đã giải thích cho họ.

Đây là lần đầu tiên bốn du khách đến từ Argentina nhìn thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng Pháp Luân Công được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Chỉ có ở Trung Quốc các học viên mới bị bức hại khi họ tu luyện Pháp Luân Công. Khi phát hiện ra rằng cũng có những học viên ở Argentina, họ đã muốn biết làm sao để tìm hiểu về nó trên Internet. Một số khách du lịch từ Tây Ban Nha đã chụp những bức ảnh về cuộc diễu hành bằng điện thoại di động của họ.

Khâu Nham là một luật sư đã hành nghề ở Chicago trong hơn 15 năm. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cuộc diễu hành Pháp Luân Công, và anh nói rằng: “Nó đẹp thật”. Anh tin rằng nó có một ý nghĩa to lớn mà các học viên ở Trung Quốc cũng như khắp nơi trên thế giới đã không ngừng cố gắng để thay đổi Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago để nhiều người hơn nữa có thể biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/23/芝加哥中国城华人感叹-好多人啊(图)-264364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/24/136020.html

Đăng ngày 2-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share