Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2012] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý nghiệp lực luân báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm đến cùng cho các hành động của mình, được công nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ ban thưởng cho những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài viết như dưới đây là một sự nhắc nhở thiện lành của nguyên lý này cho những ai hành ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “tuân theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ bằng cách đảo ngược lại hành vi sai trái của mình mới có thể thoát khỏi nghiệp báo.

Trương Kiến Dân, nam, 42 tuổi, người thôn Hàn Tây Lâu, huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc. Ông là một cảnh sát đã làm việc qua bốn nơi trước khi được chuyển tới đồn cảnh sát Long Loan mới đây.

Trương Kiến Dân đã nhiều lần tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đã nhiều lần khuyên nhủ ông không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng ông ta đều từ chối lắng nghe, ông ta không tin là“thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Ông đã bắt giữ và tống tiền các học viên để kiếm lợi.

Vào tối ngày 21 tháng 05 năm 2012, Trương Kiến Dân và các nhân viên khác đã bắt bốn học viên trong thôn Long Loan và Đạo Vụ. Trương đã hiểm ác rọi đèn pin vào mắt của một học viên lớn tuổi, khiến học viên này bị mờ mắt. Ông ta đã tống tiền gia đình của học viên này 1.400 Nhân dân tệ. Trương và những người khác cũng đã tống tiền 1.800 Nhân dân tệ từ gia đình của một học viên khác.

Vào cuối tháng 08 năm 2012, Trương Kiến Dân đã bị rối loạn tiêu hóa và đã bị tiêu chảy. Ông ta đã đến bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc ở huyện Hùng để kiểm tra thể chất, và được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Sau đó ông đã phải đến bệnh viện Ung thư Bắc Kinh, tại đây ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lá lách. Chỉ năm ngày sau khi phát hiện bị ung thư, Trương Kiến Dân đã chết, để lại vợ và ba người con.

Đây là một minh chứng bi thảm cho việc một người phản bội lương tâm mình và bán linh hồn mình vì hành vi tà ác của ĐCSTQ và cuối cùng đã phải chịu nhận quả báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/25/河北省雄县龙湾派出所恶警张建民遭报身亡-263235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/2/135687.html

Đăng ngày 24-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share