Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2012]

Tiếp theo Phần 1: https://vn.minghui.org/news/29320-mot-nam-chan-dong-cua-bac-kinh.html

Trời đất cảnh báo; Thần Phật hiển từ bi

Trời đất đang theo dõi những gì con người đang làm. Trong suốt 13 năm qua, các học viên đã có rất nhiều hành động vĩ đại trước cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Điều này không những khiến cho người dân Bắc Kinh khâm phục, mà còn cảm động cả Trời – Đất. Từ cổ chí kim, Thần Phật bao giờ cũng che chở, phù hộ cho những người thiện tâm, và diệt trừ những kẻ ác.

1. Tuyết rơi giữa tháng 07 tại Thủ đô Bắc Kinh

Người Trung Quốc xưa giảng Thiên nhân hợp nhất. Vào lúc 4 giờ 20 phút chiều ngày 12 tháng 07 năm 2012, Bắc Kinh trải qua một trận mưa tuyết bất ngờ. Thật ra, kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, những cơn mưa tuyết vào tháng 06 hay tháng 07 đã trở thành rất thông thường ở Bắc Kinh và những vùng khác tại Trung Quốc.

2. Những cảnh cáo trong trận mưa bão ngày 21 tháng 07

Vào ngày 21 và 22 tháng 07 năm 2012, Bắc Kinh bị tấn công bởi một trận mưa bão lớn nhất trong vòng 61 năm. Theo lời những người dân tại Bắc Kinh, số người thiệt mạng lên đến hàng nghìn, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khăng khăng chỉ có 37 người bị thiệt mạng. Sau đó họ miễn cưỡng thay đổi con số người thiệt mạng lên 77 vì sợ công chúng phẫn nộ.

Ngày 21 tháng 07 là ngày mà ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công mười ba năm trước. Một nhà hiền triết đã từng ngụ ý rằng thiên tai thực ra là kết quả của việc các chính phủ lạm dụng quyền lực của mình để xúc phạm đến chư Phật và sự bất công áp đặt lên những người dân vô tội.

3. Hoa Ưu Đàm Bà La khai nở phía Đông thành Bắc Kinh

Theo kinh Dirghagama (kinh Trường A Hàm), hoa Ưu Đàm ba nghìn năm mới nở một lần. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với các đệ tử của Ngài rằng khi hoa Ưu Đàm khai nở, là dấu hiệu của Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế để truyền Phật Pháp.

Kể từ năm 1997, hoa Ưu Đàm đã khai nở nhiều nơi tại Trung Quốc và trên thế giới. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã may mắn tìm thấy nhiều chùm hoa Ưu Đàm nở gần hoặc ngay trong nhà họ. Một học viên tại Bắc Kinh có lần đã thấy hơn 20 bông hoa Ưu Đàm nở bên ngoài cửa sổ văn phòng làm việc của anh.

Những kẻ hành ác nhận nghiệp báo

Thần Phật có mặt khắp mọi nơi và sẽ không bao giờ để những kẻ hành ác lọt khỏi lưới trời. Thiện ác hữu báo là Thiên lý. Đó cũng là thể hiện sự uy nghiêm của Phật Pháp. Rất nhiều người tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ để phạm tội chống lại các học viên Pháp Luân Công đã hoặc đang nhận những nghiệp báo, không kể là họ ở chức vụ nào.

1. Quan chức cấp cao ĐCSTQ bị khởi kiện tại Đài Loan

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 02 năm nay, Học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan và các luật sư nhân quyền của Hội đã đệ trình bằng chứng chi tiết tới một công tố viên Đài Bắc về những tội ác chống lại Pháp Luân Công trước đây của nguyên Thị trưởng Bắc Kinh, ông Quách Kim Long. Sau khi lắng nghe yêu cầu của họ để triệu tập và bắt giam ông Quách, công tố viên đã yêu cầu các học viên cung cấp ngay ảnh chân dung và lịch trình chuyến viếng thăm Đài Loan của ông ta.

Trong thời kỳ là Bí thư Đảng ủy tỉnh An Huy năm 2004, Quách Kim Long đã công khai đề xuất chiến lược bức hại Pháp Luân Công, và ít nhất 37 học viên bị bắt dưới sự chỉ huy của ông ta. Khi được ủy thác chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, ông ta đã ra lệnh bắt 586 học viên trong vòng nửa năm. Sau khi trở thành Thị trưởng Bắc Kinh, ông ta đã từng chỉ đạo bắt 104 học viên chỉ trong vòng vài ngày. Theo những báo cáo của Tuần báo Minh Huệ, ông ta cũng khuyến khích các nhân viên công an tích cực hơn trong việc đàn áp Pháp Luân Công.

Cát Lâm, nguyên Phó Thị trưởng và Bí thư Đảng bộ Ủy ban Chính trị và Pháp luật Bắc Kinh, cũng tham gia nghiêm trọng trong việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vào năm 2008, khi ông ta giữ chức phó Giám đốc Tổ Phối hợp của Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh. Khi viếng thăm Đài Loan hồi năm ngoái, ông ta bị khởi kiện hai lần vào ngày 13 tháng 12 năm 2011 vì tội tàn sát dân chúng (tội diệt chủng) và vi phạm nhân quyền. Ông ta là quan chức cấp cao thứ sáu của ĐCSTQ bị khởi kiện tại Đài Loan, tiếp sau Từ Quang Xuân, Hoàng Hoa Hoa, Triệu Chính Vĩnh, Vương Tác Oan và Dương Tùng.

Sau trận mưa lũ ngày 21 tháng 07 năm nay, cả Quách Kim Long và Cát Lâm đều bị cách chức.

Lưu Kỳ, nguyên Bí thư Đảng ủy Bắc Kinh và cũng là một trong những thủ phạm trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cũng đã bị đẩy đi sau khi lãnh đạo của ông ta, Chu Vĩnh Khang, không còn được trọng vọng bởi các lãnh đạo hiện tại trong ĐCSTQ.

2. Những lính canh nhận nghiệp báo

Trại Lao động nữ Bắc Kinh là một trong những hang ổ tà ác mà ĐCSTQ dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều lính canh đã chịu nghiệp báo vì sự tàn ác của họ đối với các học viên Pháp Luân Công. Năm nay có Lận Lệ, một lính canh hơn 30 tuổi, đã bị chẩn đoán ung thư họng.

Hai phần ba của năm 2012 đã trôi qua và vô số thiên tai cũng đã xảy ra tại Trung Quốc. Những ngày còn lại cũng không lâu cho những ai không chịu lắng nghe sự thật và theo bước ĐCSTQ hành ác. Hơn 120 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó như một chọn lựa cho tương lai chính họ. Cảm động trước lực lượng chính nghĩa, càng ngày càng nhiều người cuối cùng đã có quyết định đúng đắn để cắt đứt liên hệ với ĐCSTQ, thiện đãi Pháp Luân Công và đặt định cho bản thân một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/10/这一年-北京在震撼着(下)-261322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/5/135293.html

Đăng ngày: 16-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share