Bài viết của Mộc Liên Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 08-08-2012] Tôi là một nhân viên văn phòng ở Trung Quốc. Kể từ năm 1996, tôi đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. Tôi từng nghĩ rằng tu hành Phật Pháp là điều gì đó không thể đối với người thường, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy rất may mắn. Tôi đã trải nghiệm nhiều bất ngờ và kỳ diệu, như sức khỏe khôi phục, tâm linh thăng hoa, gia đình hòa thuận, và trí huệ khai mở. Đây chính là kết quả của “Phật ân hạo đãng.”

Được giải thoát khỏi đau khổ và đảm nhận khối lượng công việc của ba người

Vào mùa hè năm 1993, ở tuổi 32, tôi bị chẩn đoán bệnh ung thư vú giai đoạn hai. Con tôi khi đó bốn tuổi. Tôi sợ hãi, tự hỏi tại sao mình phải chịu nạn này. Tôi đến một bệnh viện để phẫu thuật, sử dụng hóa trị liệu và bắt đầu dùng thuốc Trung y.

Một bác sĩ nói với tôi rằng bệnh ung thư nguy hiểm hơn đối với một người trẻ tuổi, nên tôi phải trải qua nhiều đợt hóa trị liệu mạnh hơn. Hóa trị liệu rất độc hại. Tôi không thể làm việc trong hai năm. Một giám sát ở bộ phận khác đánh giá tốt về tôi đã chuyển tôi về bộ phận của anh. Anh ấy nói với những người khác: “Hãy giảm nhẹ khối lượng công việc của cô ấy, thậm chí chỉ bằng phân nửa những gì người khác làm.”

Năm 1996, tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp và bước vào tu luyện. Tôi hiểu rõ số phận của mình khi bị căn bệnh nan y này, nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi biết rằng có hai con đường để thay đổi số phận con người. Tôi hiểu rằng hy vọng duy nhất của tôi là tu luyện.

Vào lúc đó, Pháp Luân Đại Pháp không bị cấm và các điểm luyện công có ở khắp nơi. Tôi đã xem video Sư phụ giảng Pháp và học các bài công pháp. Trong một thời gian ngắn, tình trạng thể chất của tôi thay đổi tốt hơn và tôi trở nên khỏe hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Trước đó, khi tôi đạp xe đi làm, những người già và trẻ con có thể vượt tôi dễ dàng, còn bây giờ thì tôi dễ dàng vượt qua họ.

Hóa trị liệu khiến mặt tôi trông xanh nhạt. Thuốc Trung y tôi dùng có chứa một số độc dược và tôi bị táo bón nặng. Tôi bị rất nhiều ảnh hưởng từ thuốc, gồm có ngứa da, đau họng và bị đau khi nuốt. Không bao lâu [sau khi tu luyện] tôi trở nên khỏe mạnh và da mặt tôi trở nên hồng nhuận. Bạn bè tôi rất ấn tượng và không thể giấu được sự ngạc nhiên của họ.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, công việc mà tôi đảm trách vốn là của hai người, hoặc có lúc là ba người vì thiếu nhân lực. Tôi đã hoàn thành tốt mỗi việc mà không phàn nàn hay cảm thấy mệt mỏi.

Các đồng nghiệp và sếp của tôi không thể tin vào mắt họ khi so sánh tôi hiện tại với trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Tâm sợ chết biến mất

Các cuộc phẫu thuật và hóa trị liệu đã đẩy tôi đến cực hạn của sinh mệnh. Tôi sống trong nỗi sợ chết và rất tuyệt vọng. Một bệnh nhân khác khoảng 30 tuổi bị chẩn đoán ung thư vú đã tái phát bệnh sau khi phẫu thuật hai năm. Cô ấy chết trong vài tháng, bỏ lại đứa con 6 tuổi. Câu hỏi duy nhất của tôi là “Tôi còn bao lâu nữa”,  khiến tôi lo lắng cho con của mình.

Phải mất một thời gian để bỏ đi tâm sợ chết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cuối cùng hiểu rằng linh hồn không chết và những người tốt sẽ lên thiên đàng và có thể trở về thông qua tu luyện. Tu luyện dạy tôi rằng không có gì để sợ cả.

Vào thời điểm tôi bị nghiệp bệnh, như sốt và sổ mũi, nhưng tôi không bao giờ đến bệnh viện kiểm tra. Nhiễm trùng vết phẫu thuật xảy ra thường xuyên trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chỉ xảy ra hai lần khi tôi bị sốt cao sau khi bước vào tu luyện. Tôi đi làm như bình thường, vì đó không có gì hơn là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi.

Đã 16 năm từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không bao giờ phải nghỉ việc do bị ốm, không bao giờ tốn tiền thuốc, và đã bỏ đi tâm sợ chết.

Vứt bỏ tâm nóng giận

Tôi rất dễ cáu kỉnh từ khi còn nhỏ và luôn dùng răng và móng tay để đánh nhau với người khác. Khi tôi vào trung học và cao đẳng, tôi mắng các bạn cùng lớp cho đến khi họ phát khóc. Sau đó tôi chuyển đến một thành phố lớn để làm việc, tôi phải che giấu người khác sự nóng giận của mình. Mọi người nói rằng tôi là một người tốt, nhưng tôi biết không phải. Tôi đã tạo ra một tính cách giả. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một thời gian tôi đã có thể vứt bỏ tâm nóng giận.

Tôi bắt đầu hiểu rằng không nên tham gia vào mâu thuẫn của người khác, vì tôi không biết liệu đây có phải là người ta đang nhận lại những việc xấu mà họ gây ra ở kiếp trước. Tôi giải thích điều này với em trai tôi và bảo cậu ấy không tranh đấu với vợ nữa.

Trước khi trở thành một học viên, tôi thường xuyên tranh cãi với chồng. Gần đây đã có một mâu thuẫn và sau khi tranh cãi trong thời gian ngắn, tôi nhận ra rằng mình là một học viên. Sau đó, tôi bật cười và sự giận dữ biến mất. Tôi không còn tranh luận nữa.

Nhiều lần khi có ai đó thô lỗ, tôi trở nên rất giận dữ. Chỉ trong vài phút tôi có thể bỏ đi sự giận dữ và sau đó có lúc tôi không còn giận dữ nữa.

Tôi không ghét bỏ hay giận dữ với ai trong cuộc sống này. Bây giờ, sức khỏe của tôi đã hồi phục, tôi có đức tính tốt và tốt với mọi người. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất thần kỳ.

Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

Sau khi được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, tôi hy vọng những người khác cũng sẽ biết được môn tu luyện tốt này. Tôi rất phấn khởi và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kể với họ tôi đã thay đổi thế nào và những nguyên lý mà tôi ngộ được từ những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Những người xung quanh không thể hiểu hành xử của tôi và nói rằng tôi đã quá tâng bốc Pháp Luân Đại Pháp. Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra rằng mình không nên khiến người khác tin rằng các học viên là lập dị.

Tôi đã giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp cho những người tôi gặp. Tôi nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, để họ được an toàn và có một tương lai tốt đẹp. Người thân và bạn bè tôi cũng hưởng lợi nhờ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và đã trải nhiệm nhiều điều kỳ diệu. Ví dụ, một người trong tình trạng nguy kịch đã hồi phục thần kỳ, cuộc phẫu thuật nguy hiểm của một người khác đã thành công không ngờ, và có người đã đậu thai thành công. Nhiều người gọi cho tôi để kể về tương lai tốt đẹp của họ, cho tôi thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là phi thường và Sư phụ Lý Hồng Chí thật từ bi và uy nghiêm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/8/从“只当半个人用”到“一个顶仨”-261210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/19/135500.html

Đăng ngày: 16-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share