[MINH HUỆ 06-08-2012] Nhiều người đã đọc hoặc nghe những câu chuyện về sức mạnh của Pháp Luân Công và tin vào những câu chuyện ấy, vì vậy họ hết lòng nói rằng, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Họ tin Pháp Luân Công đã chữa khỏi những bệnh tật của họ và giúp họ trở nên khỏe mạnh. Sau đây là những ví dụ được chia sẻ bởi một vài người, mặc dù họ không phải là những học viên, nhưng cũng được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công.

Một cụ bà 72 tuổi đã phục hồi lại thị giác và thính giác của mình

(Từ Trùng Khánh) Một cụ bà đã kể với một học viên Đại Pháp về câu chuyện của bà và khẳng định rằng nó phải được cho công chúng biết:

Tôi 72 tuổi rồi và tôi đang sống ở quận Du Bắc của Trùng Khánh. Vào tháng 02 năm 2012, tự nhiên tôi không thể nhìn thấy gì và gần như cũng không thể nghe thấy gì. Đứa con trai của tôi đã đưa tôi đi đến hai bệnh viện – là Bệnh viện Tây Nam Trùng Khánh và Bệnh viện Đại Bình – nơi tôi đã được chẩn đoán bị bệnh tăng nhãn áp, loét giác mạc, bệnh vảy cá mắt cũng như bệnh viêm mũi mãn tính. Các bác sĩ khuyến cáo rằng tôi phải nhập viện ngay lập tức, nếu không thị giác của tôi sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu và tôi rất có thể thành một người mù. Bác sĩ trưởng khoa tại bệnh viện đã bảo với chúng tôi rằng trường hợp của tôi là không chữa được nữa, chỉ có các loại thuốc đặc trị để ngăn bị mù. Tôi cần phải được nhập viện cho những điều trị cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi được thông báo là không còn chỗ trống nào ở bệnh viện và họ bảo chúng tôi để lại thông tin liên lạc của mình để báo lại sau. Chúng tôi không còn chọn lựa nào khác nên đành trở về nhà.

Một người họ hàng là một học viên Pháp Luân Công đã nghe thấy tình hình của tôi và đã đến thăm tôi. Ông ấy bảo tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thì những tình trạng này của tôi sẽ được cải thiện.

Vì thế tôi đã làm điều đó hằng ngày, và trong vòng một tuần tôi đã có thể nhìn thấy vài hình bóng. Sau đó, người họ hàng của tôi đã đưa tôi một bản sao của băng thu âm những bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu, và tôi cứ nghe đi nghe lại những bài giảng ấy. Giờ đây, tôi có thể nhìn và nghe được hết sức rõ ràng. Thêm vào đó bệnh viêm mũi mãn tính của tôi đã biến mất.

Trên đây là trải nghiệm của cá nhân tôi về sức mạnh phi thường của Pháp Luân Công. Tôi thực sự biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý Hồng Chí và tôi muốn trở thành đệ tử Đại Pháp. Con cảm tạ Sư phụ!

Một bệnh nhân xuất huyết não bình phục chỉ trong vòng một tháng

(Từ Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh) Ông bà Chu và Trịnh, một cặp vợ chồng ở độ tuổi 80, nhận thức rất rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà Trịnh nói là ông bà tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, trong khi ông Chu nói rằng ông thường nghe đài phát thanh Minh Huệ được vận hành bởi các học viên Pháp Luân Công. Ông đã có lần nói với những học viên là: “Tôi thậm chí còn biết nhiều sự thật về cuộc đàn áp hơn các anh đấy.” Hơn thế nữa tất cả con cái của họ đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó là nhờ những sự tác động tích cực từ phía ông Chu và bà Trịnh.

Một ngày nọ, bà Trịnh bị ngã cầu thang và bị hôn mê bất tỉnh. Gia đình bà vội vàng đưa bà vào bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ nói rằng bà bị xuất huyết não và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Bà Trịnh kể lại là ngay sau khi đầu óc bà thực sự khá sáng suốt trong toàn bộ thời gian đó, bà đã lặp đi lặp lại câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Nếu như bà cảm thấy không tỉnh táo, việc niệm câu ấy lại giúp bà trở nên thanh tỉnh ngay tức khắc. Những người con của bà Trịnh cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” cùng với bà. Chỉ trong vòng một tháng, những triệu chứng của bà hoàn toàn biến mất và bà được xuất viện. Bác sĩ điều trị cho bà rất kinh ngạc trước sự phục hồi nhanh chóng không thể tin được của bà.

Sau khi trở về nhà, hai vợ chồng bà đã nhờ một học viên Pháp Luân Công viết ra câu chuyện này của họ và công bố nó trên trang web Minh Huệ để bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Đại Pháp và Sư phụ Lý.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mang lại phúc lành: Mang thai thành công

(Từ An Bình, tỉnh Hà Bắc) Gia đình tôi từ lâu đã khát khao có được một đứa con, và cuối cùng thì tôi đã có bầu khi tôi ngoài 30 tuổi. Trong khi mang thai tháng thứ năm, bác sĩ bảo tôi rằng tôi bị tăng huyết áp trong thai kỳ. Tôi đã rất lo lắng về sức khỏe của con mình nhưng vẫn quyết định giữ nó thay vì phá thai.

Một hôm tôi chạy đến chỗ của một bác là một học viên Pháp Luân Công. Bác nhìn thấy chân của tôi bị sưng tấy lên, và bác đã quan tâm tôi. Tôi đã kể cho bác về tình trạng của mình, và bác nói, “Khi chúng ta gặp nhau ngày hôm nay, chúng ta có thể có một mối quan hệ nhân duyên nào đó, vì vậy bác muốn nói cho con một cách để giải quyết những vấn đề của con.” Bác ấy đã giúp tôi rút khỏi Đoàn Thanh niên, một tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và bảo tôi nhắc lại câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và nói điều này sẽ mang lại cho tôi phúc lành. Bác ấy cũng đưa cho tôi một tấm bùa hộ mệnh(1).

Sau đó tôi niệm lại hai câu đó rất thường xuyên và đều đặn. Ba tháng sau, tôi đã sinh được một cậu con trai khỏe mạnh, đứa bé này đã trở thành niềm hạnh phúc cho cả gia đình tôi. Sau đó tôi gặp lại bác học viên này và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với bác. Bác nói, “Sư phụ của bác đã dạy bác làm điều này. Con hãy cảm tạ Sư phụ của bác.”

Bệnh vẩy nến đã lành mà không cần thuốc: Câu chuyện của một thanh niên

(Từ tỉnh Hà Bắc) Đứa cháu trai 20 tuổi của tôi bị vảy nến đã vài năm nay rồi và nó ảnh hưởng hầu hết trên vùng da của cháu ngoại trừ khuôn mặt, chân và tay. Cháu và gia đình của cháu đã tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho cháu, hết chữa ở bệnh viện lại tìm đến thuốc dân gian, nhưng dường như không cái nào có tác dụng. Cháu trai tôi đã rất buồn bã và vì thế mà bố cháu – là em trai tôi – đã rất lo lắng về tương lai của cháu.

Tôi bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” sẽ chữa khỏi cho cháu. Lúc đầu cháu không tin nhưng sau đó nó đã đổi ý sau khi đọc được bài báo của một người không phải học viên về việc Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh vảy nến của cô như thế nào. Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công, cháu đã nhờ tôi giúp cháu thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên và bắt đầu niệm hai câu đó. Chẳng bao lâu sau, vảy nến của cháu đã hết. Cháu cũng thích tự học Đại Pháp và đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Chú thích: (1) bùa hộ mệnh – Ở Trung Quốc, các học viên đôi khi giảng thanh chân tướng bằng cách đưa mọi người một vật nhỏ để đeo hoặc trang trí, ghi trên đó một vài từ nhắc nhở họ về sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/6/念大法好顽疾痊愈-多地民众致信感恩大法-261128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/22/135110.html

Đăng ngày: 16-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share