Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2012] Luật sư Vương Toàn Chương đã biện hộ vô tội cho học viên Pháp Luân Công là ông Miêu Phúc ở huyện Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang hồi tháng 06 năm nay. Xét thấy ông Miêu đã bị tra tấn để bức cung, luật sư đã yêu cầu tòa viện dẫn “trình tự loại bỏ chứng cứ phi pháp”. Không ngờ, điều này đã khiến thẩm phán Vương Truyền Phát ở Tòa án huyện Đông Ninh tức giận. Ngày 31 tháng 08 năm 2012, khi luật sư Vương đến trại tạm giam để xử lý đơn kháng cáo của ông Miêu, ông gặp phẩm phán Vương Truyền Phát. Lúc đó thẩm phán Vương Truyền Phát thậm chí còn chạy đến tát vào mặt luật sư Vương.

Theo miêu tả của luật sư Vương, thẩm phán Vương Truyền Phát không biết hổ thẹn khi tự gọi mình là“một kẻ cướp”, người“không biết cách khởi động trình tự loại bỏ chứng cứ phi pháp”, mà ông ta còn lăng mạ luật sư Vương bằng việc gọi ông là“chó” và tuyên bố“không cho phép gặp học viên Miêu.” Ông ta thậm chí còn xấc láo thừa nhận, “Tôi đã xé nát đơn kháng cáo của ông Miêu!”

Trong hơn một thập kỷ, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ở một thị trấn xa xôi thuộc huyện Đông Ninh, thẩm phán Vương Truyền Phát đã thực hiện mệnh lệnh từ Phòng 610 và kết án phi pháp nhiều học viên Pháp Luân Công. Hành động ngược đãi và đánh luật sư Vương đã công khai vạch trần sự xấu xa của ông ta.

Tình tiết sự việc

Vào ngày 09 tháng 01 năm 2012, nhiều công an ở Đội an ninh nội địa huyện Đông Ninh đã bắt nhiều học viên Pháp Luân Công, gồm có học viên Hứa Dĩ Lực, Tào Văn Ba, Lữ Ngọc Lan, Trương Quế Cần, Tiêu Hoa, Vương Hỷ Hòa, và Lương Quân Chí. Sáng ngày 02 tháng 02, gia đình các học viên đã đến phòng công an yêu cầu trả tự do cho họ. Tuy nhiên, người ở Đội an ninh nội địa đã bắt ông Miêu Phúc, người đi cùng gia đình mình trong quá trình này.

Lâm Biểu Vĩ ở Đội an ninh nội địa huyện Đông Ninh đã tra tấn ông Miêu để lấy lời thú tội của ông, khiến cho não của ông bị tổn thương. Kết quả là ông đã bị mất trí nhớ, đi lại khó khăn, và có nhiều vết thâm tím trên người ông.

Vào ngày 27 tháng 06, Tòa án huyện Đông Ninh đã mở phiên xử tám học viên Pháp Luân Công. Năm luật sư đã đứng ra bào chữa cho các học viên và biện hộ họ vô tội. Ông Vương Toàn Chương ở Công ty luật Chấn Bang ở Bắc Kinh là luật sư biện hộ cho ông Miêu. Khi biết ông Miêu bị tra tấn, ông đã yêu cầu tòa khởi động“trình tự loại bỏ chứng cứ phi pháp”.

Trong quá trình làm việc, thẩm phán Vương Truyền Phát không chỉ liên tục can thiệp trong lúc luật sư Vương đang biện hộ, mà còn trơ trẽn la hét ở tòa. Ông ta còn nói “Tôi không cần khởi động trình tự loại bỏ chứng cứ phi pháp, và tôi cũng không biết làm cách nào để khởi động nó.” Vào ngày 09 tháng 08 năm 2012, Tòa án huyện Đông Ninh đã kết án tù bí mật tám học viên, mà không thông báo cho gia đình hay luật sư của họ. Ông Miêu bị kết án phi pháp tám năm tù; các học viên Tào Văn Ba, Vương Hỷ Hòa và Tiêu Hoa đã bị kết án mỗi người ba năm tù; học viên Lữ Ngọc Lan và Lương Quân Chí bị kết án hai năm tù; học viên Hứa Dĩ Lực và Trương Quế Cần bị kết án một năm rưỡi. Ông Miêu đã yêu cầu kháng cáo.

Vào giữa tháng 8, nhiều người trong gia đình các học viên bị bắt đã đến trại tạm giam và hỏi dò liệu những người nhà học viên khác có kháng cáo. Lý Mậu Tường, trưởng trại tạm giam đã trả lời rằng chỉ có học viên Tiêu Hóa là kháng cáo. Người nhà ông Miêu thấy rất lạ vì luật sư của ông Miêu đã đến trại tạm giam để gặp ông và ông Miêu đã ký vào đơn kháng cáo. Tuy nhiên, lính canh ở trại tạm giam đã không thừa nhận đơn của ông Miêu. Sau đó họ phát hiện ra đơn kháng cáo của ông Miêu đã bị Vương Truyền Phát xé bỏ.

Vào ngày 31 tháng 03, Vương Truyền Phát đã gặp luật sư Vương ở trại tạm giam. Ông ta đã ngược đãi và tát vào mặt ông Vương, rồi không cho ông gặp ông Miêu. Ông ta cũng thừa nhận,“Tôi đã xé đơn kháng cáo của ông Miêu.”

Ông Miêu bị tra tấn

Có thông tin từ nhiều nguồn rằng sau khi ông Miêu bị giam ở trại tạm giam, ông đã bị đánh đến bất tỉnh. Cuối cùng, do lính canh lo sợ chịu trách nhiệm, nên họ đã chuyển ông đến phòng khác. Vào thời điểm đó, râu và tóc của ông Miêu rất dài và người ông xanh xao. Dẫu vậy, lính canh vẫn trói ông vào giường. Nhiều phạm nhân đã yêu cầu tháo dây trói ông Miêu, nhưng lính canh vẫn tra tấn và trói tay chân ông vào giường trong hơn một tháng.

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/12/为所欲为的中共法官-撕上诉状-扇律师耳光-262711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/27/135610.html

Đăng ngày 15-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share