[MINH HUỆ 02-09-2012] Năm 2004, cậu con trai chín tuổi của tôi bị mắc một bệnh lạ. Cháu bị đau nửa đầu, đau dạ dày, đau chân, chảy máu cam, dị ứng toàn thân và bị sốt. Chúng tôi đã thử cả thuốc Tây y và Trung y nhưng đều không có tác dụng. Những bệnh này thường đồng thời phát tác, khiến con tôi bị sốc và tôi phải đưa cháu đến nhiều bệnh viện khác nhau để tìm bác sĩ có thể giúp cháu.

Ngoài ra, bản thân tôi cũng mắc nhiều bệnh, như viêm khớp, đau dạ dày và các bệnh khác. Hơn nữa tôi còn bị sa thải, không có việc làm. Tôi bị bệnh tật hành hạ và cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn. Da của tôi sạm màu, tóc bạc,  và người tôi rất gầy. Ngày nào tôi cũng thở ngắn than dài, đau khổ tột cùng.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu cả gia đình tôi

Tháng 03 năm 2004, trong khi tuyệt vọng nhất, tôi đã may mắn gặp Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù chưa đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân nhưng mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất. Tôi rất phấn khởi và kể với chồng về điều này, đồng thời cũng bảo con trai niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Con tôi đã làm theo và trong vòng bốn ngày cấu bé đã hồi phục một cách thần kỳ. Sau đó, tôi cùng con trai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi kính trọng Đại Pháp

Dù chồng tôi không tu luyện, nhưng anh ấy rất kính trọng Đại Pháp. Năm 2005, khi Cửu Bình được phát hành, chồng tôi đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Hơn nữa, anh còn giúp tôi phát những cuốn sách nhỏ, tờ rơi và nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan.

Các đồng tu thường đến nhà tôi, và chồng tôi luôn chào đón họ. Khi tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm, anh ấy luôn giữ im lặng và không làm phiền tôi. Có lúc anh nhắc nhở tôi đã đến giờ phát chính niệm. Mỗi khi tôi mua trái cây tươi, anh luôn chọn ra những quả ngon nhất để kính dâng Sư phụ.

Chia sẻ phúc lành của Đại Pháp với người tài xế mới

Từ khi tôi bắt đầu tập luyện Đại Pháp, chồng tôi luôn có một tấm bùa(1) hộ mệnh treo trong xe tải của mình. Vì thế anh luôn an toàn. Anh không hề bị bất kỳ tai nạn nào trong năm năm qua. Khi anh ấy mua một chiếc xe tải mới và ký vào biên bản bàn giao (xe cũ), anh nói với người chủ mới của chiếc xe cũ rằng ông ấy nên trân quý chiếc bùa hộ mệnh vì nó sẽ bảo vệ ông. Chiếc xe tải là một sinh mệnh. Vào mùa đông, mỗi khi máy không nổ, nó sẽ nổ sau khi người tài xế niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Từ chối ký vào thẻ cam đoan

Một ngày vào tháng 05 năm nay, người của ủy ban khu phố đến và bảo mỗi người ký vào một thẻ cam đoan, với mục đích bôi nhọ Pháp Luân Công. Chồng tôi biết rằng họ muốn yêu cầu tôi ký và đã kiên quyết từ chối: “Hãy đi khỏi đây! Chúng tôi sẽ không ký!” Sau đó anh đóng cửa lại.

Vài ngày sau, họ lại đến và yêu cầu tôi ký. Chồng tôi bảo tôi không làm theo điều họ yêu cầu và nói một cách nghiêm túc: “Chúng tôi sẽ không ký! Cô ấy đã bị sa thải và không ai trong các vị quan tâm đến. Cô ấy muốn thành một người tốt nhưng các vị lại không cho.” Từ đó, họ không bao giờ làm phiền chúng tôi nữa.

Được phúc báo

Tôi không có việc làm và chúng tôi dựa vào đồng lương của chồng tôi. Tuy nhiên, anh không bao giờ quan tâm tôi tiêu bao nhiêu tiền cho máy tính, máy in và các sách Đại Pháp. Trong suốt tám năm qua, anh ấy giúp chúng tôi rất nhiều và thu nhập của anh cũng tăng lên. Công việc trước đây của anh rất nhàm chán, dơ bẩn và lương thì thấp. Bây giờ anh có một công việc rất tốt, dễ dàng và kiếm được nhiều tiền. Trong vài năm anh đã mua hai căn nhà và gần đây là một chiếc xe hơi mới.

Hơn nữa, tình trạng thể chất của chồng tôi cũng cải thiện không ngừng. Anh từng bị đau lưng, đau tim và huyết áp cao. Bây giờ các bệnh của anh đã biến mất và anh ấy rất khỏe mạnh.

Hoa Ưu Đàm

Hai năm trước, có một ngày sau khi đi làm về, chồng tôi nói rằng anh nhìn thấy một vài bông hoa trên tủ quần áo, chúng màu trắng, rất nhỏ và có bảy đến tám bông. Tôi nói rằng chúng được gọi là hoa Ưu Đàm và 3000 năm mới nở một lần. “Anh thật may mắn. Sư phụ đang khích lệ anh đó!” Chồng tôi biết rằng hoa Ưu Đàm rất quý và lúc nào cũng rất cẩn thận để không chạm vào chúng. Đến bây giờ chúng vẫn còn ở đó.

Chồng tôi trở nên khỏe mạnh hơn và tính tình cũng càng ngày càng tốt hơn. Anh ấy làm gì cũng được thuận lợi. Trong thâm tâm tôi biết rất rõ rằng vì chồng tôi thiện đãi Đại Pháp nên được ban phúc. Tôi cũng biết hết thảy đều là Sư phụ từ bi vĩ đại ban cho anh ấy. Tôi viết bài chia sẻ này với hy vọng những người bị tà đảng lừa gạt có thể từng bước nhận ra chân tướng, thiện đãi Đại Pháp, tất cả cũng vì tương lai tốt đẹp của bản thân họ.

Ghi chú: (1) Tấm bùa: Ở Trung Quốc, các học viên đôi lúc giảng chân tướng cho mọi người bằng cách tặng họ một vật nhỏ để đeo hoặc mang bên mình, trên đó ghi một vài từ để nhắc nhở họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/21/丈夫敬重大法得福报-261814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/2/135258.html

Đăng ngày 01-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share