Bài viết của Tô Thanh, một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-08-2012] Corina di cư từ Đài Loan đến Hoa Kỳ gần 40 năm trước. Bà yêu đời và thích ca hát, khiêu vũ, tập thể dục và có một cuộc sống với tiêu chuẩn cao. Bà làm việc nghiêm túc và thích đi du lịch cùng gia đình trong thời gian rảnh rỗi.

Bà Corina đang luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Công

Năm 1997, một hôm, bà Corina đột nhiên cảm thấy khó thở trong khi đang làm vườn. Hai chân bà sưng phồng lên và bà cũng bị ngất đi khi bà cố gắng đi lại. Bà luôn khỏe mạnh và không hiểu tại sao lại gặp tình trạng như thế. Chồng bà thúc giục bà đi khám bác sĩ. Ngay khi bác sĩ kiểm tra xong, ông ấy nói bà rằng bà cần nhập viên để điều trị khẩn cấp. Bà đã bị sốc. Bà nghĩ: “Tôi luôn khỏe mạnh và là một người hạnh phúc. Làm sao tôi lại chôn vùi cuộc đời trong bệnh viện một cách đột ngột thế này? Cuộc sống thật là mong manh.”

Bác sĩ nói bà bị chứng huyết khối; cuộc sống của bà bị nguy hiểm và bà có thể chết nếu máu đông đến não hay tim. Bà đã nhập viện trong hai tuần và không được phép di chuyển. Bà thậm chí không được phép ra khỏi giường để tắm hay dùng nhà vệ sinh. Ban đầu bác sĩ muốn phẫu thuật cho bà, nhưng dường như thuốc có tác dụng phụ nên cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ. Khi bước ra khỏi giường bệnh, hai chân của bà đau kinh khủng. Bà Corina vẫn còn nỗi sợ hãi ám ảnh bởi tình trạng đó. Sau khi bệnh viện cho xuất viện, bác sĩ yêu cầu bà tiếp tục dùng thuốc và theo dõi tình trạng chặt chẽ. Họ dặn dò bà phải cẩn thận, ăn vừa phải, và tránh bị nội thương, vì mạng sống của bà có thể bị nguy hiểm nếu có xuất huyết nội.

Bà Corina làm theo lời bác sĩ dặn và tự chăm sóc bản thân mình, nhưng tình trạng của bà vẫn không ổn. Một lần, nha sĩ cần nhổ một cái răng của bà và yêu cầu bà ngưng dùng thuốc huyết khối trong ba ngày. Do đó, hai chân bà lại sưng lên. Bà cảm thấy chán nản, nghĩ rằng: “Từ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ như thế này sao?” Corina không sợ chết, nhưng sợ đau đớn và sợ mất đi khả năng tự chăm sóc mình nếu bị liệt. Bác sĩ nói rằng nhiều bệnh nhân bị căn bệnh giống bà cần phải dùng thuốc trong suốt quãng đời còn lại. Bà cảm thấy rất chán nản.

Một ngày vào năm 1999, Corina thấy một tờ báo tiếng Trung Quốc địa phương thông báo rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tổ chức một khóa chín ngày và dạy các bài tập. Corina thích tập thể dục và thích tìm hiểu nhiều hơn về tập khí công. Năm bài tập của Pháp Luân Đại Pháp rất dễ học và được dạy miễn phí. Bà cũng thích các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp vốn dạy con người trở thành người tốt. Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp nổi tiếng vì khả năng chữa bệnh kỳ diệu, Corina đã không chú ý nhiều đến nó và không nghĩ đến việc học để chữa bệnh của bà. Thậm chí các học viên đã chia sẻ với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể tịnh hóa cơ thể bà và chữa bệnh cho bà, nhưng lúc đầu bà vẫn không hiểu. Do bị bệnh nặng, bà vẫn tiếp tục đi khám bác sĩ và dùng thuốc.

Một ngày nọ, Corina hết thuốc và muốn gặp bác sĩ để lấy thêm thuốc, nhưng bác sĩ đã đi nghỉ lễ. Bà không thích đi gặp một bác sĩ khác, nên bà đã chờ vài ngày. Bà ngạc nhiên rằng hai chân của bà không còn sưng nữa và không còn cảm giác khó chịu nữa, dù cho bà đã không dùng thuốc trong nhiều ngày. Bà đột nhiên nhận ra rằng bệnh của bà đã khỏi. Tuy nhiên, bà vẫn không chắc chắn hoàn toàn. Khi bác sĩ của bà quay trở lại sau kỳ nghỉ, bà đã lấy một toa thuốc từ ông ấy, để đề phòng trường hợp chân của bà sưng trở lại. Tuy nhiên, nhiều tháng đã trôi qua, và hai chân bà vẫn tốt. Dù Corina không dùng thuốc nữa, bà vẫn không quăng bịch thuốc đi. Khi bà không còn ý định dùng thuốc và không còn sợ bệnh huyết khối nữa, bà muốn giữ chúng lại để làm bằng chứng cho việc hồi phục sức khỏe, để minh chứng cho uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngoài chứng huyết khối động mạch, Corina không còn bị viêm mũi dị ứng vào mỗi mùa xuân. Bà đã hơn 60 tuổi và tràn đầy năng lượng. “Tôi không còn sợ bệnh huyết khối nữa”, bà cho biết. Corina xung phong hướng dẫn các bài tập Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng của bà. Bà chia sẻ kinh nghiệm với những người mới: “Vì tình trạng mỗi người khác nhau, các bạn sẽ cảm nhận khác nhau. Tôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi tập Pháp Luân Đại Pháp, và tôi hy vọng các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/20/再也不怕血栓了(图)-261735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/1/135240.html

Đăng ngày: 26-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share