Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2012] Tôi là một phụ nữ sống ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh Sơn Đông. Tôi làm việc ở một nông trường cùng chồng mình. Tôi từng mắc nhiều chứng bệnh như viêm dạ dày ruột mãn tính, viêm bàng quang, tăng sản xương, đau nửa đầu. Để chữa bệnh, tôi đã phải vay người thân, bạn bè một số tiền lớn và mắc nợ rất nhiều. Một đêm, tôi nhận được tin xấu về tình hình tài chính vốn đã khiến gia đình mình kiệt quệ.

Đêm đó, tôi đột nhiên bị đau bụng khủng khiếp. Tôi được gia đình đưa đến bệnh viện và bị chẩn đoán ung thư thận. Thận phải của tôi có những khối u, còn thận trái bị vỡ. Gia đình tôi đã van xin bệnh viện cho tôi ở lại để chữa trị. Một bác sĩ nói: “Các vị tốt nhất nên rời khỏi bệnh viện và về nhà. Cô ấy không còn thể sống quá 20 ngày nữa và sẽ qua đời sớm”. Sau khi về nhà, tôi nằm liệt trên giường. Trong lúc chịu đựng cơn đau, tôi nghĩ về khả năng mình sẽ chết sớm. Tôi không muốn bỏ lại chồng con mình. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không muốn chết và thật sự muốn sống. Con tôi đã chuẩn bị một tấm vải liệm cho tôi trong nước mắt. Đêm đó, tôi lén khóc và nói với ông trời: “Ông trời ơi, nếu ông có thật, xin hãy xuất hiện. Nếu ông có thể chữa lành bệnh của con, con sẽ trở thành đầy tớ trung thành của ông”.

Ông trời đã nghe được lời van xin đáng thương của tôi, bởi vì vài ngày sau, một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong làng đã đến tìm tôi. Cô ấy nói:“Chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu chị. Hãy tập Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi không thể tin bất kỳ ai có khả năng cứu mình trong thời điểm này. Dù sao, tôi cũng sắp chết, nên tôi quyết định thử. Ngày hôm sau, người học viên đó đưa cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân. Khi trông thấy bìa quyển sách này, tôi có một cảm giác rằng đây chính là điều mình đang tìm kiếm. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy nó!

Tôi chưa bao giờ được đi học tử tế, vì vậy, khả năng đọc viết của tôi rất thấp. Tôi nhờ con gái đọc sách cho tôi và dạy tôi đọc. Tôi học rất chăm chỉ. Tôi vẫn còn bị bệnh, bị tiêu chảy và nôn mửa. Một ngày kia phân của tôi có máu và mủ. Tôi hoảng sợ khi thấy điều này và hỏi người học viên nguyên nhân. Cô ấy nói: “Chị có một mối tiền duyên lớn với Pháp Luân Đại Pháp. Đây là dấu hiệu Sư phụ đang thanh lọc cơ thể chị. Hãy tham gia luyện công và học Pháp với chúng tôi.”

Tại điểm luyện công, nhiều đồng tu học Pháp và luyện công chung với nhau. Họ chia sẻ suy nghĩ và trải nghiệm của mình. Tình trạng của tôi dường như được cải thiện và sắc mặt tôi ngày càng khá hơn. Tôi không còn dùng thuốc nữa và tinh thần cũng tốt hơn. Cơ thể tôi trở nên khỏe mạnh. Tôi có thể đạp xe đi mua đồ và làm các công việc nhà bình thường, nấu ăn, và giặt giũ. Khi làm việc nhà, tôi không còn cảm thấy mệt. Mọi căn bệnh của tôi đã biến mất! Hơn 20 ngày đã qua, tôi không chỉ còn sống, mà còn trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp thật sự đặc biệt! Những người dân làng rất ngạc nhiên khi thấy căn bệnh ung thư của tôi đã khỏi. Họ muốn biết bệnh viện nào đã chữa trị cho tôi. Tôi nói với họ rằng không có bệnh viện và không có thuốc nào có thể chữa trị cả, mà chính Pháp Luân Đại Pháp đã làm được điều đó.

Kể từ đó, tôi không bao giờ dùng thuốc nữa, dù chỉ là một viên, nhưng tôi vẫn có sức khỏe tốt. Không có lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới, tôi có thể làm gì báo đáp lại Ngài? Sư phụ của chúng ta không muốn báo ơn, Ngài chỉ muốn chúng ta tu luyện với sức khỏe tốt.

Hơn một thập niên qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ tôi và tống tiền gia đình tôi. Họ sách nhiễu gia đình tôi nhiều lần và cố ép tôi từ bỏ đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Quyết tâm tu luyện của tôi hoàn toàn không bị dao động. Tôi muốn nói với người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở nên tốt. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/14/患肾癌只剩廿天命-法轮大法救了我-259967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/13/134923.html

Đăng ngày 20-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share