Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2012] Sau khi trang web Minh Huệ công bố đơn kiến nghị ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc và huyện Xương Lê, thành phố Tần Hoàng Đảo để giải cứu ông Trịnh Tường Tinh, người dân ở nơi tôi ở cũng tham gia và bắt đầu thu thập lấy dấu vân tay cho đơn kiến nghị -– đến nay đã có 979 người đã điểm chỉ. Dưới đây là một vài điều thú vị đã xảy ra trong lúc thu thập vân tay.

Một bạn nữ trẻ khoảng 20 tuổi đã chú ý tới hộp mực dấu đỏ bị khô khi cô ấy cố gắng ấn vân tay của mình lên đơn thỉnh nguyện. Cô ấy nói, “Bạn có kim không? Tôi sẽ ký bằng máu của mình.” Những người khác ở đó rất cảm động. Bình thường, họ không lăn dấu vân tay của mình, đừng nói đến điểm chỉ bằng máu. Người học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký nói với cô ấy, “Đừng vội. Tôi sẽ về nhà lấy hộp mực dấu mới.” Tuy nhiên cô ấy khăng khăng ký đơn thỉnh nguyện bằng máu mình. Cô ấy phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại học viên Pháp Luân Công. Hành động của cô ấy đã bày tỏ sự ủng hộ và niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, cũng như ý thức công bằng và chính nghĩa của mình trước bộ mặt tàn ác của ĐCSTQ.

Một người trung tuổi bán thịt, sau khi nghe chuyện của ông Trịnh, đã vui vẻ ký tên và lăn thêm vân tay của mình. Ông nói, “Tôi sẽ ký. Tôi sẽ điểm chỉ. Cuộc đời tôi đã tốt đẹp hơn nhiều kể từ lúc tôi nhận được tài liệu Pháp Luân Công và lắp đặt chảo vệ tinh để bắt tín hiệu Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Công việc của tôi tốt lên. Bây giờ tôi có thể bán ba con lợn trong ngày. Hai hàng thịt cạnh cửa hàng tôi chỉ bán được một con lợn trong một ngày. Đây chắc phải là may mắn đến từ niềm tin vào Pháp Luân Công. Tôi muốn báo đáp Pháp Luân Công bằng việc ký tên vào đơn kiến nghị!”

Một người lao động địa phương khoảng tuổi 50 nói, “ĐCSTQ thối nát. Hãy đưa tôi đơn kiến nghị. Tôi sẽ ký nó.”

Một phụ nữa trung tuổi làm nghề bán rau nói, “Hôm nay đã có vài người khác đã mời tôi ký đơn kháng nghị. Tôi thấy hạnh phúc khi làm điều đó. Tôi luôn muốn cảm ơn Pháp Luân Công. Từ khi tôi tin vào Pháp Luân Công, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, như việc tôi bán nhà và tìm được việc. Tôi tin Pháp Luân Công.

Một cậu bé 11 tuổi đã ký đơn kháng nghị khi cậu ấy nghe thấy rằng đây là một đơn kháng nghị cứu giúp một người tốt. Một học sinh trung học cũng ký.

Có một cặp mà cả vợ lẫn chồng đều là đảng viên. Người chồng làm việc cho chính quyền Trung Quốc trước khi nghỉ hưu. Khi thu thập chữ ký của hai người này, các học viên cũng nói với họ về việc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Họ nói, “ĐCSTQ lẽ ra nên bị chấm dứt từ lâu rồi mới phải. Chúng tôi đã dừng đóng phí [cho nó] cách đây lâu rồi.” Họ đều đồng ý thoái ĐCSTQ, cũng như đoàn đội mà họ đã từng là thành viên. Họ đều ký và in dấu tay lên đơn kháng nghị .

Trong văn hóa Trung Quốc, người ta tin rằng điểm chỉ dấu vân tay có thể thay đổi số mệnh của mình. Do đó, người ta không dễ gì trao cấp dấu vân tay của mình. Một người đàn ông, sau khi ký và in dấu tay của mình lên đơn kháng nghị, đã nhận xét, “Tôi đã để đặt số phận của mình vào các bạn khi tôi in dấu tay ở đây.”

Những chữ ký và dấu vân tay trên đơn kháng nghị  để cứu ông Trịnh Tường Tinh

Đơn  kháng nghị

Ông Trịnh Tường Tinh là một doanh nhân lương thiện và đáng tin ở Nông Trại số 10, huyện Đường Hải, tỉnh Hà Bắc. Ông đã từng là du côn. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông đã hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông cùng vợ mở một cửa hàng đồ phụ tùng nhỏ. Họ không bao giờ bán hàng giả. Họ cung cấp dịch vụ tuyệt hảo, bao gồm cả giao hàng miễn phí. Ông ấy cũng sửa xe ô tô cho khách hàng miễn phí. Ông Trịnh là người mà khách hàng tin cậy. Tuy nhiên người tốt này đã bị bắt và bị giam giữ tại trại giam huyện Đường Hải bởi vì ông ấy nói sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Ông bị sút cân và gầy đến mức còn da bọc xương do bị tra tấn trong lúc giam giữ. Tổng cộng đã có 562 người dân ở Nông Trại số 10 và 11 đã ký đơn thỉnh nguyện với dấu vân tay để yêu cầu trả tự do cho ông Trịnh. Hai luật sư đã đại diện cho ông trước tòa và bào chữa ông vô tội dựa trên cơ sở việc phát tài liệu về Pháp Luân Công là không vi phạm bất cứ điều luật nào. Cả thẩm phán và công tố viên đều không thể trích dẫn bất kỳ luật lệ hay quy đinh nào để chứng minh cho sự cáo buộc, thế nhưng ông Trịnh vẫn bị giam cầm tới ngày hôm nay. Chúng tôi muốn kêu gọi những người ngay chính từ tất cả các tầng lớp xã hội giúp giải cứu ông Trịnh Tường Tinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/2/河北民众摁红手印保释郑祥星的故事-261040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/10/134874.html

Đăng ngày: 08-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share