Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2012]

Tiếp theo Phần 1: https://vn.minghui.org/news/28611-su-tu-bi-vo-luong-cua-su-ton-va-con-duong-tu-luyen-thu-thang-cua-chung-ta.html

3. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp được ban phúc lành

[Tác phẩm chọn lọc] Tranh cắt giấy Tết Trung thu: Minh chân tướng, đắc phúc báo

Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu, đặc biệt khi mật lệnh “vắt kiệt tài chính [các học viên Pháp Luân Công]” được truyền đi, nhiều học viên đã gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, với sự bảo hộ của Đại Pháp và trí huệ do Đại Pháp ban tặng, nhiều học viên đã thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống sung túc. Nhiều người trong số họ đã có nhiều đóng góp lớn cho xã hội. Chúng ta có thể tìm thấy những học viên thành công ở tất cả các ngành nghề.

Bài chia sẻ “Từ nhân viên thu ngân trở thành một chuyên gia mà ai cũng muốn tuyển dụng” kể về sự nghiệp của một học viên trẻ. Anh ấy đã bị buộc thôi học một năm trước khi tốt nghiệp vì tập luyện Pháp Luân Công. Lúc đầu, anh ấy là một nhân viên thu ngân, nhưng sau đó, anh ấy quyết định xin làm về lĩnh vực của mình ở một công ty có quy mô trung bình. Người quản lý rất thích cách thiết kế của anh ấy và thấy ấn tượng về sự thành thật của anh ấy nên đã nhận anh ấy vào làm. Anh ấy làm việc rất có trách nhiệm và tận tụy. Anh ấy tiếp tục học và những dự án anh ấy thực thi có chất lượng rất cao. Có khá nhiều công ty muốn thuê anh ấy và họ đều biết anh ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn khoa học cao nhất. Chính cuốn Chuyển Pháp Luân đã ban cho anh ấy trí huệ và phẩm chất để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó và dành được sự tín nhiệm của mọi người.

Bài chia sẻ “Tổng Giám đốc tu luyện Pháp Luân Công – Một doanh nghiệp được cứu”  kể về một vị giám đốc điều hành bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông ấy đã cố gắng tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Trong xã hội Trung Quốc ngày nay, khi nạn tham nhũng tràn nan khắp nơi, ông ấy không hề lạm dụng công quỹ một đồng nào cũng như không nhận hối lộ, cho dù số tiền đó lớn đến đâu. Nhờ những nỗ lực của ông, một doanh nghiệp nhà nước sắp phải đóng cửa vì phá sản đã được vực dậy. Ông ấy được nhân viên và khách hàng kính trọng. Ông cũng giành được nhiều giải thưởng từ nhiều cấp chính quyền.

Bài chia sẻ “Được ban phúc: Câu chuyện về một người chồng ủng hộ Đại Pháp” kể về chồng của một học viên. Anh ấy rất ủng hộ việc vợ mình tập luyện Đại Pháp. Anh đã một vài lần sử dụng trí huệ của mình để nói chuyện với những cảnh sát đến nhà lục soát và cố gắng hết sức để bảo vệ vợ cũng như điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Khi anh ấy bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2004, tài sản của anh lúc đó chỉ trị giá một vài nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, anh ấy đã có được vận may không thể tưởng tượng được: mảnh đất nhà máy của anh ấy giờ đây có giá trị lớn gấp nhiều lần so với số tiền bỏ ra ban đầu, và anh ấy đã mua được các thiết bị sản xuất cần cho nhà máy với giá hời. Chồng của học viên đó giờ đây làm chủ một số nhà máy và có tổng tài sản lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.

4. Cảnh giới tinh thần của các học viên chân chính tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

[Tác phẩm tuyển chọn] Tranh thư pháp: Đại đạo vô hình

Bài chia sẻ “Bước đi trên con đường trở thành Thần” kể về một học viên ở độ tuổi 70. Có một con đường lớn dẫn đến chợ đầy bùn đất và không có ai quét dọn. Ông ấy đã tình nguyện dùng xẻng xúc bùn bên đường, từng đoạn một, và làm sạch con đường trong ba ngày. Một lần khác, lãnh đạo thị trấn mời ông tới dạy công nghệ trồng bông tại buổi họp “Cải thiện việc sản xuất bông.” Ông đã chia sẻ kinh nghiệm trồng bông với các nông dân ở buổi họp. Tuy nhiên, qua đêm đó, bông của ông ấy đã biến mất. Những người lãnh đạo thôn đã hỏi tại sao ông ấy không tức giận. Ông đáp: “Pháp Luân Đại Pháp tu thiện. Người nào làm việc đó chắc hẳn đang rất cần tiền.”

Trong bài chia sẻ “Nàng dâu tuyệt vời”, tác giả đã đón mẹ chồng về nhà và chăm sóc bà sau khi cô ấy tập luyện Pháp Luân Công. Cô ấy bón cho mẹ chồng ăn ba lần mỗi ngày. Cô cũng giúp bà chải tóc, rửa mặt, rửa tay và giúp bà đi vệ sinh. Cô ấy dạy bà năm bài công pháp và đọc sách cho bà nghe, hy vọng rằng bà sẽ nhanh chóng hồi phục và không bị bệnh tật hành hạ nữa. Cuối cùng, mẹ chồng cô đã ra đi bình thản ở tuổi 85. Dân làng nói: “Cụ già đó đã phải chịu khổ quá lâu rồi, nhưng giờ cụ đã có thể được hưởng phúc ở tuổi già. Đó là nhờ cụ có một người con dâu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Trong bài chia sẻ “Tôi đã xúc động trước sự từ bi và vô ngã của một đệ tử Đại Pháp”, người con của tác giả bị viêm thấp khớp. Một học viên không phải là người thân của cô ấy đã mang các đĩa và sách hướng dẫn Pháp Luân Công tới thăm cháu bé. Cô ấy thường đi xe máy điện hoặc phương tiện công cộng nào đó để đến dạy cháu các động tác một tiếng và phải bỏ làm nhiều thứ khác. Trong vòng hai tháng, đứa trẻ đã có rất nhiều cải thiện.

Bài chia sẻ “Câu chuyện về khu cầu thang” kể về một học viên đến từ tỉnh Hắc Long Giang, người đã mua một căn hộ trong một tòa nhà cũ. Sau khi chuyển đến, cô phát hiện ra rằng chỉ có một vài hộ định cư ở đây. Phần đông các hộ chỉ sống tạm trú ở đây. Mặc dù hàng xóm thường xuyên tiếp xúc với nhau, nhưng không ai chịu nhường nhịn khi có xung đột. Họ khó lòng hòa hợp và thường đề phòng lẫn nhau. Mọi người hay ném rác ra cầu thang, vì vậy chỗ đó lúc nào cũng bẩn và bốc mùi. Tác giả đã tự nguyện quét dọn cầu thang trong mười năm. Sự tốt bụng của cô đã tạo ảnh hưởng tới những người hàng xóm.

5. Nhiều người đã hoàn toàn thay đổi sau khi tập luyện Pháp Luân Công

Các bài giảng của Đại Pháp có thể thay đổi tâm của con người. Chỉ khi đó, họ mới có thể trải nghiệm được một sự cải biến lớn.

Tiểu Tống là trưởng phòng điều hành của một doanh nghiệp quốc doanh lớn. Trong sự trượt dốc các giá trị đạo đức trong xã hội, Tiểu Tống đã trở thành một người xấu. Anh ấy bắt đầu tham nhũng của công ty và có lối sống buông thả như đi bar và quan hệ ngoài hôn nhân; anh ấy cũng hay cãi nhau với vợ và bố vợ. Sau đó, anh ấy không còn nuôi gia đình nữa và hiếm khi về nhà. Vợ của anh ấy rất đau khổ. Trong một lần đi công tác ở Quảng Châu, một khách hàng đã tặng anh ấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh ấy nói: “Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu ra mọi thứ!” Tiểu Tống đã từ bỏ mọi thói quen xấu, không còn uống rượu và hút thuốc. Anh ấy hàng ngày đưa con đi học và làm rất nhiều việc nhà. Ở cơ quan, anh ấy tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và làm việc một cách chân chính. Một đồng nghiệp của anh ấy thốt lên: “Pháp Luân Công thật phi thường, nó đã thay đổi Tiểu Tống.” (Bài chia sẻ: Các công nhân ở một xí nghiệp tại Trung Quốc trải nghiệm những thay đổi lớn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp)

John, một học viên người Bỉ, đã kể về cuộc sống của anh ấy trước khi tu luyện Đại Pháp: “Năm tôi 14 tuổi, tôi đã làm mọi người quanh mình thất vọng. Tôi đã phát triển các quan niệm cá nhân về xã hội. Tôi rất tò mò về vô số các phong cách quái dị và đã lầm lạc. Tôi bắt đầu uống rượu, sử dụng chất gây nghiện và yêu thích thể loại nghệ thuật và âm nhạc ám muội. Tôi đã nuông chiều bản thân mình và nghĩ rằng những thứ đó là tốt nhất. Tất nhiên, vào lúc đó, không ai thích cách cư xử của tôi. Khi tôi bị buộc phải đối diện với thực tế rằng mình đã làm mọi người thất vọng, tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi thất vọng về bản thân mình. Tôi cảm thấy không khỏe mạnh và khi nhìn lại bản thân, tôi thấy một cuộc đời tuyệt vọng. Năm 18, 19 tuổi, tôi không còn muốn sống nữa. Tôi sẽ phải chịu đựng đau khổ và chờ cho tới cuối đời. May mắn là lúc đó tôi đã không đi đến cực đoan, bởi một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Đầu tiên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, và sau đó học các bài công pháp. Tôi nhớ khi tôi đọc xong 50 trang đầu của cuốn sách, tôi đã nhận ra đây là điều mình đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Nội hàm tinh thâm của Pháp được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng. Bước đầu tiên, tôi đã cắt tóc mái tóc dài của mình, ngừng hút thuốc và chất gây nghiện, và bỏ rượu. Mọi thứ như vẻ bề ngoài, lời nói, cử chỉ và suy nghĩ của tôi đã thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn.” (Bài chia sẻ: Câu chuyện tu luyện của một gia đình người Bỉ)

Mary, 52 tuổi, là một học viên người Đức. “Khi lớn lên, tâm tôi có nhiều mâu thuẫn… Tôi không biết mình là ai và đã phản bội chồng mình. Hôn nhân đổ vỡ và tôi sống trong cô đơn, buồn bã. Tôi bị ruồng bỏ trong ngôi làng nơi mình sinh sống và bị gia đình từ mặt. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi bắt đầu học Pháp Luân Công. Tôi không thể bỏ cuốn sách xuống. Tôi đã tìm lại được niềm tin vào Thần Phật sau khi học các nguyên lý của Pháp. Một người phải tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn và hướng nội để tu chính  bản thân. Dì của tôi nói: ‘Cuộc sống của cháu tưởng như đã rơi xuống vực, nhưng cháu đã rất cố gắng. Chúng ta đều ngưỡng mộ và tôn trọng cháu.’ Tôi khiêm nhường đáp: ‘Cháu đang học Pháp Luân Đại Pháp và cháu rất cảm kích ơn từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí đã kéo cháu lên từ vực sâu.’” (Bài chia sẻ: Cứu độ một người đang tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào Thần)

(còn nữa…)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/11/258775.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/4/134780.html

Đăng ngày: 23-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share