Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, một phóng viên Minh Huệ ở xã Tô Úc, Đài Loan

[MINH HUỆ 03-05-2012] Ông Lâm Sùng Kỳ là một chủ nhà máy ở xã Tô Úc, Đài Loan. Ông Lâm đã phải chịu áp lực tâm lý từ ông nội của ông trong thời thơ ấu của mình. Ông không thể mô tả được lòng hận thù và nỗi sợ hãi mà ông đã trải qua trong suốt cuộc đời ông, nhưng ông cảm nhận được cuộc sống là đau khổ. Chẳng có gì có thể làm cho ông hạnh phúc. Ông đã tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời và không có chút tự tin nào đối với bản thân.

Cuộc sống của ông Lâm đã hoàn toàn thay đổi sau khi ông bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Từ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lâm đã hiểu được ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời. Ông đã hiểu rằng mọi việc đều có nguyên nhân, và ông đã hoàn toàn loại bỏ được nỗi hận thù của mình kéo dài vài thập kỷ qua đối với ông nội. Vợ và hai con gái của ông Lâm cũng trở thành các học viên Đại Pháp. Sau đó, bố mẹ, anh trai và hai người bác và một người dì của ông Lâm cũng trở thành các học viên Đại Pháp.

Ông Lâm Sùng Kỳ (bên phải) và vợ, anh trai và cha mẹ của mình (trái sang phải) tại Quảng trường Tự Do, Đài Loan, sau một hoạt động địa phương “Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp.”

Tuổi thơ bi quan, lo lắng và nghi ngờ

Gia đình ông Lâm cư trú ở xã Tô Úc, huyện Nghi Lan, Đài Loan. Ông nội của ông là người đứng đầu trong gia đình có ba thế hệ và kiểm soát về tài chính của gia đình. Cha của ông Lâm là con trai cả, và làm việc cho cơ sở kinh doanh của gia đình. Mặc dù vậy, ông nội của ông Lâm vẫn hoàn toàn kiểm soát về tài chính của gia đình và chỉ đưa cho bố của ông Lâm một khoản lương nhỏ, ngay cả khi bố ông cưới vợ và có con. Khi ông Lâm 5 tuổi, bố mẹ của ông đã bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình. Họ bắt đầu ở quy mô nhỏ và việc kinh doanh phát triển lên. Mặc dù họ trở nên độc lập về tài chính, nhưng bố mẹ của ông vẫn sống cùng nhà của ông nội ông Lâm.

Ông Lâm là con trai cả, và theo văn hóa truyền thống của Trung Quốc, con trai cả trong gia đình có một vị trí đặc biệt trong gia đình. Tuy nhiên, tại ngôi nhà của ông Lâm, khi ông nội bực mình, không ai trong gia đình có thể thoát khỏi cơn giận dữ của ông. Những gì ông Lâm lo lắng nhất là tâm tính của ông nội ông cực kỳ thất thường, sự tức giận của ông ấy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Do đó, ông Lâm hay để mắt tới ông nội suốt thời gian khi ông ở nhà. Khi ông thấy ông nội tới, ông nhanh chóng bỏ đi để tránh tiếng la hét của ông nội và đôi khi còn đánh đập cả ông. Ngay khi còn nhỏ, ông Lâm thường tự hỏi mình: “Ý nghĩa của cuộc đời là cái gì?” Ông không thể tìm ra câu trả lời và tự đặt câu hỏi về giá trị của bản thân.

Bà nội của ông Lâm đã qua đời khi ông đang học trung học. Sau khi ông Lâm kết thúc bậc trung học và thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình, ông đã bắt đầu làm việc trong xưởng của gia đình ông. Ông nội của ông đã qua đời một năm sau khi ông Lâm bắt đầu làm việc. Mặc dù ông nội ông đã qua đời, nhưng hình ảnh từ thời thơ ấu của ông vẫn còn ám ảnh ông Lâm; ông trở nên bị ký ức dày vò nhiều thêm theo thời gian. Ông Lâm đã giúp đỡ cha mình nhiệt tình, và cuối cùng, ông đã tiếp quản công việc kinh doanh. Tuy nhiên, với áp lực từ công việc kinh doanh, tâm trí của ông Lâm cảm thấy nhiều bất ổn hơn.

Sau đó ông Lâm đã tham gia vào một nhóm tình nguyện viên ở Tô Úc và nỗ lực để lấy lại chính mình thông qua việc giúp đỡ người già và trẻ mồ côi.

Ông Lâm cưới vợ khi ông 28 tuổi. Ông và vợ ông đối xử tốt với nhau. Vợ và mẹ của ông cũng đối xử tốt với nhau. Tuy nhiên, bởi vi ông Lâm và vợ của ông xuất thân từ những gia đình chuẩn mực rất khác nhau, nên họ hay tranh cãi qua về việc nhỏ và cách dạy dỗ con cái họ. Khi vợ ông Lâm làm mặt lạnh và không nói chuyện với ông, thì sự lạnh lùng đã khiến ông phát điên. Ông Lâm đã nói, “Điều đó lại tồi tệ hơn việc tranh cãi!“. Ông Lâm đã rơi vào trạng thái lo lắng và bi quan, và trở nên chán nản. Nỗi chán chường của ông trở nên càng nghiêm trọng hơn một cách rõ rệt vào thời điểm cô con gái thứ hai chào đời.

Nhận ra ý nghĩa của cuộc đời và giá trị bản thân

Bạn ông Lâm từ nhóm tình nguyện viên đã gợi ý cho ông hãy tham dự một vài khóa tự làm chủ bản thân. Ngoài ra, ông Lâm tới một số lớp học tâm linh, và ông cũng đã học khí công. Ông có nhiều câu hỏi liên quan tới khí công, như là về các hiện tượng siêu nhiên. Ông Lâm đã nhớ lại, “Một lần tôi đi bộ sau bữa tối. Tôi đi lang thang trong một hiệu sách và thấy một bản cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc. Tôi lật qua cuốn sách và nhận thấy cuốn sách rất thú vị. Tôi đã vô cùng thích cuốn sách. Cuốn sách dường như thân thuộc, như thể là tôi đã thực hành nó trước đó. Mặc dù tôi không có tiền để mua đêm hôm đó, nhưng tôi đã quay trở lại để mua cuốn sách ngay hôm sau-nhưng cuốn sách đã biến mất. Tôi cảm thấy như tôi đã mất một cái gì đó.

Ngay sau đó, ông Lâm đã nghe nói rằng có một giảng viên tại trường Cao Đẳng Chương Hóa đang học Pháp Luân Công. Ông đã nắm lấy cơ hội này và chính ông đã trở thành một học viên Pháp Luân Công. Ông Lâm nói, “Tôi cảm thấy rằng trường năng lượng rất mạnh ngay từ đầu. Tôi đã dự một trong các khóa giảng trong 9 ngày và đã xem các bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí [trên video]. Hết thảy những bối rối trong tôi đã được giải tỏa và trong tâm tôi vang lên một giọng nói lớn: Đây là những gì tôi muốn, cuối cùng tôi đã tìm được nó!

Ông Lâm nhớ lại, “5 năm trước khi tôi bắt đầu thực hành Pháp Luân Công, tôi đã học nhiều các môn khí công khác. Tôi luôn luôn có giấc mơ giống nhau. Trong giấc mơ của tôi, tôi đang lái xe không có bánh lái. Đôi lúc tôi không thể nhìn thấy đường, hoặc con đường trở nên hẹp dần lại, hoặc tôi tới một dòng sông mà tôi không thể qua được, hoặc thỉnh thoảng tôi lái xe trên băng. Tôi đã bị cản trở. Tôi không có các giấc mơ như vậy sau khi tôi bắt đầu thực hành Pháp Luân Công. Tôi đã hiểu tôi đã ngộ ra được ý nghĩa của cuộc đời qua Đại Pháp.

Tôi đã hiểu về đức và nghiệp từ việc học Pháp, rằng nghiệp là nguyên nhân gây nên đau đớn,” Ông Lâm nói. “Tôi đã nhận ra thế nào là một người tốt, và rằng mục đích của con người là để quay trở về với con người thật của mình. Nói khác đi, tôi tìm ra chân lý. Tôi không còn bối rối nữa và không còn cảm thấy mình vô dụng. Từ việc tu luyện Đại Pháp, tôi đã học được rằng cuộc đời của tôi có ý nghĩa.”

Cảm thấy vui vẻ và thư giãn

Dựa trên hiểu biết về Pháp, ông Lâm đã kể lại những ký ức của ông về ông nội của ông. Ông đã thông cảm với nỗi đau và sự sợ hãi phải trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới của ông nội ông, và nhận ra rằng công việc nặng nhọc và áp lực phải nuôi gia đình đã khiến cho tính khí ông thất thường. Do đó, từng chút một, nỗi thù hận của ông Lâm đối với ông nội của ông đã hoàn toàn được loại bỏ. Những thắt nút trong tâm của ông đã được giải tỏa.

Sức khỏe của ông Lâm cũng đã cải thiện nhiều. Trước khi thực hành Pháp Luân Công, do chịu sức ép tâm lý, ông mắc chứng mất ngủ và trầm cảm, bị táo bón, và thường hay căng thẳng. Buổi đêm sau khi ông bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, ông đã ngủ ngon, và bệnh táo bón được thuyên giảm ngay lập tức. Ông cũng không còn cảm giác căng thẳng, và bệnh trầm cảm của ông cũng sớm biến mất. Ông Lâm cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Ông chưa từng cảm thấy như vậy trước đây và chưa từng tưởng tượng được rằng việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp lại có quá nhiều lợi ích như vậy.

Ông Lâm nói: “Đối với tôi, lợi ích lớn nhất từ Đại Pháp là sự thay đổi thái độ của tôi đối với cuộc đời. Kể từ khi thực hành Pháp Luân Công, vì tôi đối xử tốt với những người khác và điều hành công việc kinh doanh theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nên tôi ít tâm chấp trước. Kết quả là, tôi có thể nhìn nhận hoàn cảnh một cách tinh tường hơn, và tôi có thể thấy nguyên nhân và kết quả khi chỉ vừa thoáng nhìn, điều này đã giúp tôi trong công việc kinh doanh của mình. Về công việc, sự thay đổi lớn nhất trong tôi là ít chú ý tới lợi nhuận và đặt khách hàng của mình lên trên hết. Thái độ của tôi đối với các đối thủ cũng được dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã từng cạnh tranh với họ về lợi nhuận, nhưng bây giờ tôi giúp họ khi tôi có thể. Tâm của các đối thủ cũng bị ảnh hưởng, và họ cũng giúp tôi lúc khó khăn, khi họ có cơ hội.

Cả gia đình được hưởng phúc từ Đại Pháp và sống trong hòa ái

Ông Lâm và vợ ông bắt đầu cùng nhau thực hành Pháp Luân Công. Kể từ đó, vợ ông đã dừng giữ thái độ lạnh lùng với ông khi họ có những bất đồng. Cả hai người cùng hướng nội tìm, tìm những thiếu sót của bản thân họ, và trao đổi về những bất đồng dựa trên Pháp. Kết quả là, cuộc sống của họ trở nên hòa thuận hơn. Hai con gái của họ cũng là các học viên Đại Pháp. Ông Lâm và vợ ông cũng không còn phải lo lắng nhiều về cách cư xử của hai con gái và việc học tập, vì các con đã vượt quá mức mong đợi của họ.

Bố mẹ của ông Lâm đã luôn luôn nghĩ rằng ông Lâm và vợ ông không đủ nghiêm khắc với hai con gái của họ, nhưng sau đó họ đã chứng kiến được toàn thể gia đình ông Lâm được hưởng lợi từ việc thực hành Pháp Luân Công như thế nào, với một chủ gia đình hòa nhã và những đứa trẻ tuyệt vời. Năm năm sau khi ông Lâm bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp, bố mẹ ông Lâm cũng trở thành các học viên tinh tấn.

Trước khi tu luyện, bố của ông Lâm mắc bệnh cao huyết áp, tê liệt các dây thần kinh điều khiển cơ mặt của ông, và đau dây thần kinh tọa. Hết thảy những bệnh tật này dần biến mất sau khi ông ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Mặc dù cả hai bố mẹ đã tới tuổi thất thập, nhưng họ rất khỏe mạnh, và họ không cảm thấy mệt mỏi sau cả ngày tham gia các hoạt động Đại Pháp.

Em trai của ông Lâm cũng bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp cùng với bố mẹ ông. Anh ấy đã từng có tính khí rất không tốt, và anh ấy cũng kiêu ngạo. Anh ấy đã thực hành các hệ thống khí công khác khoảng gần 20 năm, nhưng không biết rằng anh ấy phải hướng nội tìm và cải biến tính cách của mình để có được bất cứ lợi ích nào. Ông Lâm đã thuyết phục anh ấy thực hành Pháp Luân Đại Pháp và tham dự khóa thuyết giảng 9 ngày cùng với bố mẹ của ông. Em trai ông Lâm bây giờ là một con người khác, tâm tính anh ấy đã đề cao rất nhiều. Giờ đây anh ấy hiếm khi mất bình tĩnh, và anh ấy khiêm tốn và tốt với những người khác.

Toàn thể gia đình đều là các học viên Đại Pháp. Họ đang sống trong hạnh phúc và hòa ái. Ông Lâm nói, “Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới. Tôi đã trải nghiệm được thế nào là một người tu luyện mà cả gia đình được hưởng lợi ích. Cả gia đình của tôi được Đại Pháp ban phúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/3/获新生-全家共沐大法恩(图)-256633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/27/133641.html

Đăng ngày 21–7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share