Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2012] Nhà tù nữ Sơn Tây được báo cáo là đã bỏ nhiều loại thuốc lạ vào trong thức ăn của học viên Pháp Luân Công, những người cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào tu luyện. Bà Lý Nhuận Phương và bà Khang Tố Cầm được báo cáo là xuất hiện nhiều triệu chứng không bình thường bởi thuốc nghiền nhỏ.

Nhà tù nữ Sơn Tây được thiết lập tại Miêu Nhi Lĩnh, quận Du Thứ, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây. Lính canh nhà tù bị cho là đã bỏ thuốc vào cháo khi các học viên Pháp Luân Công bị giam tại phòng biệt giam, những người đã dần kiệt sức sau một thời gian dài đứng yên khi bị tra tấn. Đôi khi lính canh còn tiêm thuốc vào bánh bao hoặc bức thực học viên Pháp Luân Công bằng nước thuốc.

Có mười khu vực ở Nhà tù nữ Sơn Tây. Mỗi khu đều có một phòng riêng biệt, đó là nơi các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn. Rèm cửa ở trong phòng được kéo xuống cả ngày lẫn đêm. Các học viên bị giam ở trong các phòng, mỗi người bị canh chừng bởi bốn người trong toàn thời gian. Họ bị cấm ngủ trong 24 giờ và phải đứng thẳng, cách xa tường sao cho họ không có gì để dựa vào. Khi các học viên không đứng nổi, họ bị đánh. Họ bị cấm tắm, rửa ráy và đi vệ sinh. Họ không được rửa tay trước các bữa ăn. Mỗi khi họ nhắm mắt, người ta lại dội nước lạnh lên mặt họ. Nhiều học viên còn bị ngâm nước ở giữa mùa đông. Đa số những người được chỉ định canh chừng học viên Pháp Luân Công vào tù là vì giết người, nghiện ngập hoặc phạm những tội khác. Họ sẵn sàng tra tấn học viên Pháp Luân Công để đổi lại chút thuận lợi. Nhiều tù nhân còn lăng mạ và đánh học viên để ép họ từ bỏ Pháp Luân Công. Tù nhân còn bật các băng hình tuyên truyền thù hận cả ngày và đêm, đôi khi còn bật với âm lượng lớn.

Theo báo cáo của Minh Huệ (bản Hán Ngữ) vào ngày 03 tháng 04 năm 2012, bà Lý Nhuận Phương, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bị kết án sáu năm tù vì tập Pháp Luân Công và giảng chân tướng về môn tập. Nhà tù nữ Sơn Tây đã không cho cha bà đến thăm trong chín tháng, vì ông cũng tập Pháp Luân Công. Khi cha bà yêu cầu chỉ cần nhìn thấy bà Lý qua cửa kính mà không cần nói chuyện qua điện thoại, thì yêu cầu đó vẫn bị từ chối.

Bà Khang Nhuận Cầm, một học viên Pháp Luân Công địa phương khoảng 60 tuổi, đã liên tục bị giam cầm vì tập Pháp Luân Công. Bà đã bị công an Vạn Bách Lâm bắt vào tháng 10 năm 2002 và bị giam tại Trại giam thành phố Thái Nguyên. Bà đã bị treo lơ lửng trong không trung và bị đánh bằng roi vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công. Bà còn bị ép phải đeo còng tay và cùm chân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/29/山西女监在法轮功学员饭里下药-258200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/29/134176.html

Đăng ngày 20-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share