—Chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2012

Bài của Đức Nguyên

[MINH HUỆ 13-05-2012] (Tiếp theo Phần 1)

Nhân loại bị đầu độc bởi thuyết vô thần

Xuyên suốt lịch sử nhân loại con người đều tin vào sự tồn tại của Thần. Từ các huyền thoại và truyền thuyết ở cả hai nền văn minh phương Đông và phương Tây,  truyền thuyết ở mỗi chủng tộc đều nói về sự sáng thế, và Thần đã tạo ra nhân loại từ hình tượng mình. Nhiều lời tiên tri cũng nói về thời mạt thế và Thần sẽ đến cứu độ con người. Giá trị đạo đức nhân loại đã được duy trì ở một mức độ nhất định, bởi vì họ tin vào sự tồn tại của Thần. Do đó, loài người đã được phép tồn tại đến khi Đại Pháp hồng truyền, và con người giờ đã có cơ hội trở về nguồn cội chân thực của mình.

Chương “Bản chất tà giáo của ĐCSTQ” thuộc loạt Chín bài Bình luận về Đảng cộng sản (Cửu Bình) đặc biệt phân tích sáu đặc tính tà giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nó chỉ ra rằng, “ĐCSTQ là một tà giáo làm hại nhân loại”. Marx, người sáng lập chủ nghĩa cộng sản đã thờ phụng quỷ Sa- tăng và bí mật tham gia “những buổi họp kín” của phái Sa -tăng. Trong “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”, Marx tự gọi học thuyết cộng sản của mình là một bóng ma.

Những ai tin vào Thần sẽ không đi theo ma quỷ. Bởi vậy để hủy diệt nhân loại, hành vi và tư tưởng của họ phải bị thay đổi, và thuyết vô thần chính là phục vụ mục đích này. Nó dẫn dắt người ta chối bỏ sự tồn tại của Thần và do đó tin vào những điều tà ác. Ở Trung Quốc, truyền thông, giáo dục, và các phương tiện khác được sử dụng để cưỡng bức nhồi nhét vào người ta thuyết vô thần. Đồng thời, bạo lực được sử dụng để đàn áp tín ngưỡng và đức tin của con người vào Thần. Những ai từ chối theo thuyết vô thần sẽ bị bức hại.

Kể từ khi ĐCSTQ được thành lập tại Trung Quốc, nó đã thảm sát và bức hại hàng tỷ công dân Trung Quốc. Ở Trung Quốc Đại Lục, ĐCSTQ tuyên truyền nhồi nhét ý thức hệ vô thần Marxist cũng như thuyết tiến hóa thông qua giáo dục, nghệ thuật, và truyền thông. Người Trung Quốc đều bị tiêm nhiễm thuyết vô thần. Người dân Trung Quốc giờ không còn tin vào Thần nữa. Họ không còn tin vào nhân quả báo ứng và ác giả ác báo nữa. Các hành vi gây căm phẫn nhất được thực hiện bởi những ai bị tiêm nhiễm thuyết vô thần, mà điển hình là sự thù hận đối với Thần và tín ngưỡng. Những người này coi đức tin như thứ gì đó ngu muội và mê tín. Vì thế họ thờ ơ trước việc bức hại những người có đức tin. Họ nghĩ những người như vậy đáng bị trừng phạt.

Ở Trung Quốc ngày nay, nếu bạn nói về sự hủ bại của ĐCSTQ, không ai sẽ phản đối bạn cả. Nhiều người sẽ vui vẻ đồng tình và đưa ra những ví dụ về các quan chức tham nhũng. Nhiều người cũng sẽ không tranh cãi với bạn nếu bạn nói về sự báo ứng. Tuy nhiên, nếu bạn đề cập đến việc Trời sẽ diệt ĐCSTQ, thì phản ứng là khác hẳn. Một số trở nên trầm lặng, trong khi những người khác có thể cười lớn mà không tin. Còn có những người không chấp nhận điều đó một chút nào. Mặc dù những người này có thể nghi ngờ hay hoàn toàn không tin, tất cả họ đều hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ và nhờ đó họ có thể thoát khỏi sự cai trị của nó. Nếu bạn nói về sự tồn tại của Thần Phật trong vũ trụ, hầu hết sẽ không nói gì, nhưng từ biểu hiện của họ, bạn có thể thấy vài người trong số họ hoàn toàn không tin những gì bạn nói.

Trong vũ trụ bao la này, con người thật quá ư nhỏ bé. Nếu một người muốn khai mở chân lý vũ trụ, người ấy trước tiên phải thành kính và có tâm chân chính. Đó chính là quá trình tu luyện tâm tính. Kể từ thời cổ, con người đã biết về chính Đạo, và thật khó để đắc Đạo. Vào thời cổ xưa, từ nhiều người tu Phật và tu Đạo ở Trung Quốc, cho tới các tín đồ tôn giáo kiền thành ở các nước khác, đã có biết bao ví dụ về việc kiên định giữ vững đức tin nơi Thần Phật khi đối mặt với nghịch cảnh. Ngày nay, nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kiên định đức tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn” khi đối mặt với bức hại và tra tấn tàn bạo. Họ triển hiện lòng đại nhẫn, đại thiện làm cảm động cả trời và đất.

Pháp Luân Thánh Vương truyền chính Pháp và độ nhân tại thế gian

Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun Performing Arts) có trụ sở tại New York đã biểu diễn màn vũ đạo “Bà La hoa khai” trong show diễn năm 2009. Trên phông nền, một đóa hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ từ lòng bàn tay một vị Phật, trong khi các thiên nữ xinh đẹp nhảy múa trên sân khấu. Các khán giả trên khắp thế giới đều say đắm và tán dương màn biểu diễn này.

Hoa Ưu Đàm Bà La được phát hiện lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1997. Sau đó, hoa được thấy ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Bắc California, New York, Houston, Austin và các thành phố khác ở Mỹ.

Hoa Ưu Đàm Bà La chỉ nở một lần trong 3.000 năm. Vậy ngày nay hoa đang nở rộ khắp nơi có ý nghĩa gì?

Theo kinh Phật ghi lại: “Ưu Đàm Bà La” là chữ Phạn, có nghĩa là “loài hoa mang điềm lành từ Thiên Đàng”. Quyển 8 kinh «Huệ Lâm Âm Nghĩa» của nhà Phật viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Kim Luân Vương xuất hiện nơi thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.” Tức là, theo kinh Phật, sự khai nở của hoa Ưu Đàm Bà La là dấu hiệu cho thấy Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã tới thế giới con người. Từ rất lâu rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni đã có dự ngôn tiết lộ thiên cơ rằng khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở là lúc Chuyển Luân Thánh Vương truyền Pháp độ nhân.

Hoa Ưu Đàm 3.000 năm khai nở một lần là một dấu hiệu cho thấy biến đổi của thiên tượng. Nhiều lời tiên tri trong lịch sử cũng nói về thời kỳ hiện nay. Chẳng hạn, sách Khải Huyền trong Kinh Thánh nói rằng “Vua của các Vua” (vạn vương chi Vương) sẽ đến từ phương Đông. Cuốn sách tiên tri nổi tiếng “Các Thế Kỷ” (Centuries) của nhà tiên tri Nostradamus người Pháp, tiên tri của người Maya và thổ dân Hopi ở Bắc Mỹ, cũng như trận sóng thần tại Nam Á cuối năm 2004, hay hiện tượng các bức tượng thánh chảy máu trên khắp thế giới những năm qua — tất cả đều cảnh tỉnh con người về đại kiếp nạn có thể xảy ra trong tương lai.

Tiết mục cuối cùng trong chương trình biểu diễn Thần Vận năm 2012 —”Thần đang giải cứu trước nguy nan”— mô tả trận chiến giữa Thiện và Ác từ xa xưa mãi cho tới hôm nay, tức thời khắc cuối cùng. Khi đại kiếp nạn đang đến gần, con người đã mất hết hy vọng, thì vị Phật Chủ đã tới, xoay chuyển Pháp Luân và cứu chúng sinh. Những ai có tâm lương thiện sẽ thoát chết trong thảm họa. Cổng trời khai mở và chúng Thần quy vị.

Ông Luke Wilbur, chủ tịch tập đoàn DC Pages, đã đến xem buổi diễn cuối cùng của Thần Vận mùa hè này tại Nhà hát Kennedy Center Opera House vào ngày mùng 1 tháng 4. Ông nói: “Thông điệp truyền tải bởi Thần Vận là mang tính phổ quát. Ở phương Đông, người ta tin vào Phật Thích Ca Mâu Ni và luân hồi; trong khi ở phương Tây, họ tin vào Chúa và hy vọng được trở về Thiên Đàng. Nhưng tôi tin rằng có một vị Chúa Sáng Thế cao hơn tất cả những vị Thần này. Bởi vậy khi tôi thấy lời bài hát, “Thánh Vương đã đến thế gian”, tôi cảm động từ tận đáy lòng. Cả thân thể tôi đều chấn động! Tôi tin rằng Thánh Vương đã đến thế gian con người. Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của Ngài và tôi tin vào uy lực của Ngài!”

“Sau khi xem xong Thần Vận, tôi bắt đầu không ngừng ngẫm lại về các câu hỏi này. Có phải thời gian Chúa Sáng Thế cấp cho con người đã hết, và thời khắc cuối cùng đã tới ngay trước mắt chúng ta chăng? Phải chăng toàn thể vũ trụ đang đi vào sự tái sinh? Tôi tin là như vậy, và tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa Sáng Thế. Mọi thứ trong vũ trụ đang tái sinh, và các phương thức mới về nhận thức sự vật sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ được truyền cảm hứng về tâm linh và trở về vị trí tối hậu của mình. Vào thời điểm này, khi vũ trụ đang trải qua quá trình tái tạo, chúng ta đều là bình đẳng và đợi Thánh Vương tới cứu chúng ta. Thánh Vương đã cấp cho mỗi chúng ta cơ hội lựa chọn, và lựa chọn gì là ở chúng ta — lựa chọn khác nhau sẽ dẫn tới hậu quả khác nhau”.

Ni cô Pháp Vân đã nghiên cứu lý luận Phật giáo và nghệ thuật trong hơn 20 năm. Cô có một hiểu biết sâu sắc về âm nhạc Phật giáo, vũ đạo và các lĩnh vực nghệ thuật khác. Kể từ khi Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tới biểu diễn tại Tây Canada vào cuối tháng 4 năm 2008, Pháp Vân đã theo tua diễn từ Vancouver tới Calgary và rồi tới Edmonton, và tham dự tổng cộng 11 buổi biểu diễn liên tiếp.

Pháp Vân nói: “Tôi đã xem rất nhiều buổi diễn, và tôi vẫn có nhiều câu hỏi, tại sao tiết mục này lại được sắp xếp làm tiết mục mở đầu? Tại sao các tiết mục tiếp theo lại được xếp theo thứ tự này? Đây không phải là một suy nghĩ đơn giản của con người. Có những ngụ ý sâu sắc ẩn trong đó.

“Nhận thức của tôi là tiết mục đầu tiên nói cho người ta mục đích chính của toàn buổi diễn. Đó là, từ rất lâu rồi, chúng Thần và chúng Phật đã theo ‘vạn Vương chi Vương’ xuống thế gian để cứu thế và làm Vua trong một nghìn năm. Toàn bộ lịch sử và văn hóa của một nghìn năm này được tiết lộ trong diễn xuất Thần Vận. Chỉ trong vòng 2 giờ, từ các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho tới thế kỷ 21 này, diễn xuất của Thần Vận đã triển hiện lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của các thời kỳ khác nhau trong một màn diễn hoàn chỉnh. Nhưng mỗi tiết mục lại thật đẹp đẽ và tinh mỹ. Không ai đã từng làm điều này trước đây, từ cổ đại đến ngày nay, và nó cũng là thứ gì đó không ai khác có thể làm. Tôi không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ trí tuệ cao siêu như vậy.

“Theo kinh Phật, khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, đó là lúc vị Phật tương lai, hay Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Thực ra, mọi người đều biết rõ về điều này và những ai tu Đạo cũng đều chờ đợi thời khắc này. Chỉ là họ không biết ở đâu, và khi nào điều này xảy ra, và đều chờ đợi trong mê man. Chúng ta đều không biết rằng hoa Ưu Đàm Bà La đã nở tại nhiều nơi trên khắp thế giới, và rằng vị chân Phật đã ở ngay bên cạnh chúng ta. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là nghiệp chướng đã ngăn cản chúng ta biết thông tin, và đó là sự bất hạnh của chúng ta.

“Nhưng ân đức của Phật là vô bờ bến! Phật đang dùng các phương thức khác nhau để hoán tỉnh tâm của chúng sinh. Ngài đang dùng Thần Vận, hình thức nghệ thuật thần thánh này, để triển hiện Phật Pháp. Chỉ cần bạn đến và xem Thần Vận, bạn sẽ tìm được những thứ mà bạn cần và bạn sẽ đắc độ.

“Thần Vận đã đánh một dấu mốc trên sân khấu quốc tế. Nó thực sự là một ngọn đèn dẫn dắt con người tới một tương lai tươi sáng. Tôi đã xem rất nhiều buổi diễn và tôi cảm thấy diễn xuất Thần Vận triển hiện từ bi vĩ đại của Phật. Tôi có thể cảm nhận sự huy hoàng của Ngài. Tôi tin rằng trong tương lai, Thần Vận nhất định sẽ là nguồn chủ yếu để cứu chúng sinh. Do đó tôi hy vọng Phật quang của Thần Vận sẽ tỏa sáng khắp năm châu, và con người sẽ đi theo ánh sáng này để đắc độ.

“Qua Thần Vận, tôi biết được rằng vị Phật vĩ đại đang ở ngay bên cạnh tôi. Đó thực sự là Phật ân hạo đãng! Hỡi vị Phật vĩ đại! Con chỉ có thể cảm ân Ngài!”

Ngày Pháp Luân Đại Pháp 2012 là một ngày đặc biệt trong lịch sử vũ trụ. Những gì được đề cập trong các dự ngôn hiện đang phát sinh, và thệ ước của chư Thần đang được thực hiện. Mọi người đều rất may mắn khi được trải qua ngày này và chứng kiến thời khắc vô cùng quý giá trong vũ trụ. Những ai biết trân quý ngày này là những ai biết trân quý tương lai của chính mình.

(Hết)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/13/五千文明做铺垫-正法大道行世间-2–257077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/4/133781.html

Đăng ngày: 5– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share