Bài viết của Vương Thanh Hán

[MINH HUỆ 09-05-2012]

Gần đây, các phương tiện truyền thông đã công bố rộng rãi về những mâu thuẫn giữa các quan chức cấp cao Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bạc Hy Lai và những người khác với bàn tay dính máu của các học viên Pháp Luân Công đang bắt đầu phải chịu quả báo. Một trong những thủ phạm chính trong cuộc bức hại là Chu Vĩnh Khang, người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Luật pháp Trung Quốc. Những tấm biểu ngữ có ghi “Mang Chu Vĩnh Khang ra trước công lý” gần đây đã xuất hiện trên cây và các bức tường tại nhiều địa điểm công cộng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Những tấm biểu ngữ này đã vạch trần những tội ác của các viên chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về việc đàn áp Pháp Luân Công.

Những tấm biểu ngữ ghi “Mang Chu Vĩnh Khang ra trước công lý” đã xuất hiện ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 24 và 25 tháng 04

Trong nhiều năm, các học viên Pháp Luân Công Đài Loan đã đi tới nhiều nơi nghỉ mát cùng nhiều điểm du lịch ở Đài Loan để giảng chân tướng cho các du khách đến từ Trung Quốc. Gần đây, các học viên tại vùng núi Ali đã báo cáo rằng các du khách từ Trung Quốc đổ xô tới để nhận các tài liệu giảng chân tướng của các học viên và rất háo hức được nghe chân tướng.

Các học viên từ Gia Nghĩa nói chuyện với các du khách từ Trung Quốc đại lục

Những chuyến xe buýt trở đầy hành khách từ đại lục thường dừng lại ăn tối ở nhà hàng Honeymoon ở thành phố Jiayi. Một học viên giảng chân tướng ở địa điểm này đã nói, “Gần đây, bản thân các du khách đến từ đại lục đã chủ động hỏi xin các tài liệu. Các du khách rất vui khi nhìn thấy chúng tôi và vẫy tay với chúng tôi từ xe buýt. Nhiều người trong số họ còn ra dấu hiệu đồng ý với chúng tôi.”

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, các học viên đã tích cực truyền rộng chân tướng bằng cách phân phát các tài liệu giảng chân tướng trên các con phố. Họ cũng dùng cả máy tính, internet, fax, gọi điện thoại và viết thư cho người dân ở đại lục. Các học viên đã triệt để vạch trần những việc làm tà ác của ĐCSTQ trong hơn mười ba năm qua và nhờ những nỗ lực của họ, người dân ở Trung Quốc đại lục đã dần dần hiểu được Pháp Luân Công là gì và sự tàn bạo của cuộc bức hại.

Chân tướng xóa tan đi sự hiểu lầm và sự thù hận biến mất

Học viên Đài Loan Tố Trinh dùng điện thoại để giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc đại lục. Một lần, cô đã gọi điện cho một lãnh đạo của Bộ Nội vụ. Tố Trinh đã nói với ông một cách tử tế rằng, tự thiêu ở Thiên An Môn là một sự bịa đặt được dựng nên bởi chế độ cộng sản nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công để kích động  sự thù hận đối với Pháp Luân Công.” Sau đó cô đã liệt kê ra tất cả những điểm nghi vấn về vụ tự thiêu, cho thấy một cách rõ ràng rằng vụ việc đã được dàn xếp bởi ĐCSTQ. Sau khi lắng nghe Tố Trinh, những cảm giác hận thù đã biến mất và ông đã thay đổi cái nhìn về Pháp Luân Công.

Hãy đối xử tốt với Pháp Luân Công

Để giải cứu các học viên bị giam giữ tại đại lục, Tố Trinh đã gọi điện cho Thị trưởng tỉnh Quảng Đông. Cô đã nói cho ông ấy về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và môn này được đã được đón chào ở các quốc gia trên toàn thế giới như thế nào.

Vị chủ tịch tỉnh nói, “Nếu cô cảm thấy rằng Pháp Luân Công là tốt, cô có thể tập ở nhà, tại sao lại ra ngoài phát tờ rơi?” Tố Trinh đã chia sẻ trải nghiệm của riêng cô và nói với ông ấy về việc cô đã được hưởng lợi từ Đại Pháp như thế nào, cô nói, “Nếu tất cả chúng ta đều ở nhà tập luyện, hưởng lợi từ Đại Pháp nhưng sợ hãi không cho những người khác biết về nó thì đó sẽ là điều không tốt. Giờ này tôi vẫn còn sống là nhờ tập luyện Pháp Luân Công.

Cô đã nói với ông ấy một cách chân thành. “Ông phải giữ gìn lương tâm của mình và đừng tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công. Các tổ chức quốc tế theo dõi việc bức hại Pháp Luân Công đã có tài liệu về từng trường hợp bị bức hại. Những người tham gia bức hại sẽ bị mang ra trước công lý khi có đủ số người biết được chân tướng.

Ông Thị trưởng nói rằng ông sẽ đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công. Ông xúc động nói: “Tôi biết mình nên làm gì.”

Ngày càng nhiều người thức tỉnh

Các học viên trong nhóm gọi điện thoại giải cứu toàn cầu đã gọi điện cho một đồn công an ở tỉnh Quảng Đông vào ngày 01 tháng 05. Sau khi hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công, nhiều viên công an đã chủ động cung cấp thêm nhiều số điện thoại cho các học viên để họ có thể truyền rộng chân tướng thêm nữa.

Khi một học viên gọi điện cho đồn công an, người trả lời điện thoại nói rằng với các vấn đề quan trọng như vậy, họ cần phải báo cáo cho các viên chức cấp cao hơn. Người học viên đó đáp lại rằng, “Chúng tôi đã làm việc đó rồi. Cấp trên của các anh nói rằng việc bức hại là do các viên chức cấp dưới thực hiện. Cấp trên của các anh đều chỉ dẫn bằng miệng như vậy [vì không có ghi âm nào về nguồn gốc của các mệnh lệnh đó]. Hãy để tôi cho anh một ví dụ: Vào thời điểm của cuộc Cách mạng Văn hóa, tất cả những người làm việc vất vả và giết hại những cán bộ cũ đều bị đưa đi một cách bí mật đến Vân Nam và bị bắn chết. Tất cả các anh đều bị lừa dối. Tất cả những gì các anh biết là sự thi hành luật. [Một khi cuộc bức hại kết thúc và công lý được thực thi] thì các anh sẽ bị sát hại để giữ bí mật…” Phía bên kia gác máy. Người học viên gọi lại và nói một cách ngắn gọn, “Tôi hy vọng rằng anh sẽ bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.” Phía bên kia nói, “Tôi sẽ làm vậy.

Một học viên khác nói, “Những sự thay đổi của người dân ở Trung Quốc đại lục chuyển biến rất nhanh và mạnh mẽ. Rất dễ dàng [đối với họ] để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một người đàn ông đã rất vui khi dùng tên thật của mình để thoái. Ông nói rằng trước đây ông đã không tin vào những gì mà ông nghe thấy nhưng bây giờ thì ông tin điều đó. Ông ấy nói với tôi, ‘Tôi đã biết được trang Minh Huệ từ một tờ rơi được gắn trên cửa nhà tôi. Sau này tôi sẽ đọc nó nhiều hơn.”

Vào một dịp khác, một học viên đã nói chuyện với một người đàn ông đang thi công chức để trở thành một nhân viên của văn phòng chính phủ. Người học viên kể lại, “Ban đầu người đàn ông này đã đe dọa rằng sẽ gọi người bắt tôi. Tôi bắt đầu nói với ông ấy về tình hình hiện tại, sau đó nói về Vương Lập Quân [một nhà cầm quyền chính trị khác mà tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công, bây giờ đã không còn quyền lực nữa do các cuộc đấu tranh chính trị]. Sau đó ông ấy đã yên lặng lắng nghe và thỉnh thoảng hỏi một vài câu hỏi. Tôi đã đưa cho ông ấy thông tin về phần mềm proxy để ông có thể truy cập vào các website để biết được chân tướng. Cuối cùng ông ấy đã thoái Đảng.

Mong đợi các tài liệu Đại Pháp

Các học viên cũng dùng cả máy fax để truyền rộng chân tướng. Nhiều người dân ở Trung Quốc trông chờ những tin tức mà họ không thể có được ở đại lục. Họ háo hức muốn có được phần mềm proxy để giúp họ hiểu được chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một người nói, “Tôi đã đọc hai chương trong Cửu Bình và cảm thấy nó rất hay. Tôi mong rằng họ sẽ gửi cho tôi một phiên bản bằng điện tử.” Một người khác nói, “Tôi thực sự khâm phục sự hiểu biết của những tác giả mà đã viết Cửu Bình.” Người khác nói, “Tôi ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ, một phong trào thức tỉnh lương tâm. Tôi rất mong có được một phiên bản sách điện tử của cửu bình.”

Ngày càng có thêm nhiều người dân Trung Quốc cảm ơn các học viên vì đã không ngừng gửi cho họ các tài liệu giảng chân tướng. Như một người đã nói, “Cảm ơn! Chúng tôi cảm thấy rằng các trang mạng và truyền thông ở Trung Quốc chỉ là các công cụ của Chính phủ. Chúng ta đã bị tẩy não. Thật không dễ khi các bạn làm công việc như vậy – giúp chúng tôi biết được truyền thông nước ngoài đang nói gì về Trung Quốc.”

Các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng giảng chân tướng trong suốt 13 năm đàn áp. Những hoạt động không biết mệt mỏi của họ chính là công cụ giúp thức tỉnh người dân và khiến họ hiểu được rằng việc biết được chân tướng là hy vọng duy nhất để họ được cứu.

__________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/9/人心醒悟-盼望大法真相(图)-257045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/20/133499.html

Đăng ngày 27-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share