[MINH HUỆ 09-05-2012] Một ngày trong năm 2012, tôi gặp một học viên đã từng bị bức hại ba năm trong một trại lao động cưỡng bức của chế độ Trung cộng. Chúng tôi lên kế hoạch đi thăm một vị nữ thẩm phán. Chúng tôi muốn yêu cầu bà ấy trả lại các sách Đại Pháp đã bị tịch thu khi nhà người học viên này bị lục soát. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, bà ấy lịch sự mời chúng tôi vào nhà, điều này rất khác so với cách cư xử trước kia của bà.

Một vài năm trước, người học viên này đã cảnh báo bà rằng bất cứ ai bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ phải nhận quả báo. Khi ấy bà không tin điều này. Bà lập luận rằng trưởng Phòng 610 tại quận của bà đã mua một căn nhà mới, một xe hơi mới và có một cuộc sống khá thoải mái dù ông ta có liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhiều người rất ghen tỵ với ông ta. Hóa ra là không lâu sau đó, ông ta say rượu và lái xe đâm chết một sinh viên. Khi ông ta cố trốn khỏi hiện trường vụ án, các nhân chứng đã ngăn ông lại. Sau đó ông ta hét lên: “Tôi là một viên chức tòa án!” Điều này khiến đám đông giận dữ hơn. Cha mẹ của nạn nhân đã kiện ông ta. Kết quả là ông ta bị sa thải và bị phán xét phải trả một số tiền bồi thường rất lớn. Một trong những thành viên trong gia đình ông ta không thể chịu nổi cơn sốc, trở nên tức giận và qua đời.

Vị thẩm phán đã trải qua những thay đổi thái độ sau khi nghe câu chuyện có thật này và cũng nhờ những nỗ lực giảng rõ sự thật tới Trung Quốc đại lục từ các học viên hải ngoại. Do tính chất công việc, bà phải tiếp xúc rất nhiều tài liệu và đĩa CD giảng rõ sự thật của Đại Pháp mà bị tịch thu và cất giữ trong văn phòng mình. Sau khi đọc các cuốn sách nhỏ và xem các đĩa CD, bà bắt đầu suy nghĩ về nhiều điều. Bà tự hỏi tại sao các học viên Đại Pháp không từ bỏ việc tập luyện dù cho có bị đánh đập đến chết. Bà cũng tự hỏi tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại được nhiều quốc gia trên khắp thế giới chấp nhận.

Chúng tôi đã kể với bà rằng chúng tôi, người trong gia đình cũng như bạn bè đều được hưởng lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Chúng tôi cho bà biết rằng nhiều căn bệnh khó lành mà kéo dài trong nhiều năm đã biến mất sau khi người ta tập Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng chia sẻ những cảm giác mỹ diệu tuyệt vời sau khi tâm lẫn thân của chúng tôi được Đại Pháp tịnh hóa. Chúng tôi giải thích với bà Pháp Luân Đại Pháp là gì và sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tại sao trời cuối cùng sẽ hủy diệt nó. Chúng tôi thảo luận với bà về việc thoái khỏi ĐCSTQ sẽ tự cứu bản thân mình và tầm quan trọng của người Trung Quốc đối với sự sụp đổ của ĐCSTQ như thế nào. Bà lắng nghe chăm chú và gật đầu liên tục khi chúng tôi nói. Cuối cùng, bà nói: “Xin giúp cả gia đình tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Sau đó bà nói thêm: “Tôi muốn đọc Chuyển Pháp Luân. Các bạn có thể hướng dẫn năm bài công pháp cho tôi không?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/9/法院院长明真相后要学大法-256700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/28/133673.html

Đăng ngày 25– 6- 2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share