[MINH HUỆ 24-02-2012]

[Nội Mông Cổ] Vào tháng 06 năm 2011, một học viên Pháp Luân Công tên là Phú Bình ở Hô Luân Bối Nhĩ đã đến Tế Nam để chăm sóc con gái đang chờ sinh em bé. Con gái của bà Phú Bình đang lo lắng vì ngày sinh đã đến nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự chuyển dạ. Thêm vào đó cô còn có sự lo lắng vì thực tế là đứa con trước của cô ấy không được bình thường và đã chết.

Phú Bình nói với con gái rằng: “Con đã viết một số bài lăng mạ Pháp Luân Công khi còn đi học, nhưng khi đó con không biết sự thật. Bây giờ con hãy viết một bản nghiêm chính thanh minh và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí tha thứ.” Con gái bà hỏi: “Không phải mẹ đã viết cho con rồi sao?” Bà nói: “Những gì mẹ viết không tính là của con được. Tốt hơn con hãy tự viết!” Vì thế con bà đã ngay lập tức viết một bản Nghiêm chính thanh minh cầu xin tha thứ cho những điều xấu mà cô ấy đã nói về Pháp Luân Công. Phú Bình và con gái đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” mỗi ngày. Sau khoảng 5 ngày, con gái bà đi đến bệnh viện để sinh con. Bé trai được đưa ra an toàn ngay cả khi nó bị dây rốn quấn quanh cổ và tình huống có vẻ khá nguy hiểm.

Được hưởng lợi sau khi thể hiện sự hối lỗi thành khẩn vì đã lăng mạ Pháp Luân Công

(Trung Quốc) Năm 2009 tôi bị mắc nhiều căn bệnh. Tôi đã đến nhiều bệnh viện cấp tỉnh nhưng không thể được chữa lành. Tôi không thể đi bộ tự do hay làm việc nữa. Tôi đã trở về quê ở tỉnh Tứ Xuyên để tập Pháp Luân Công. Sau ba tháng, mọi căn bệnh được chữa  lành, và tôi thậm chí có thể làm các việc cho nhiều ngày cùng một lúc. Tôi rất hạnh phúc và kể với những người khác về trải nghiệm của mình đối với Pháp Luân Công, nhưng tôi đã bị công an bắt giữ và bị giam trong một trại giam.

Sau khi được thả, anh trai tôi tìm gặp tôi và yêu cầu tôi không tập Pháp Luân Công nữa vì anh ấy sợ cuộc đàn áp và tin rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc con trai anh trở thành một quân nhân trong tương lai, và cũng ảnh hưởng đến cơ hội vào đại học của con gái anh. Anh nói rằng nếu tôi tiếp tục tập Pháp Luân Công thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi nói rằng khi tôi bị bệnh, tôi biết rằng nếu không được chồng chăm sóc, thì anh cũng sẽ không chăm sóc tôi. Nhưng dù như thế, nếu anh cần sự giúp đỡ sau này, tôi vẫn sẽ giúp anh. Tiếc rằng sau đó anh đã lăng mạ Đại Pháp. Tôi cố gắng ngăn anh và cho anh biết về nguyên lý quả báo đối với những việc làm xấu, nhưng anh rất bướng bỉnh và nói rằng không sợ hậu quả, dù cho sẽ chết vào ngày hôm sau.

Ba tháng sau, vào tháng 05 năm 2011, anh tôi đột nhiên bị bệnh. Toàn thân anh bị đau nhức và anh phải đặt hai chân mình lên những cái chăn vào ban đêm, nếu không máu ở chân sẽ không lưu thông. Sau khi bị bệnh và ở trong tình trạng xấu hơn một tháng, các triệu chứng của anh vẫn không được bệnh viện thành phố chẩn đoán ra.

Trong một giấc mơ của mình, nhà của anh tôi bị cháy. Anh rất lo lắng và tôi bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và anh đã niệm ba lần. Ngọn lửa sau đó bị dập tắt và ngôi nhà trở lại bình thường.

Một vài ngày sau, tôi mang một đĩa VCD về tiên tri cho anh tôi. Tôi nói rằng anh cũng tin vào Phật và Đạo, và bệnh tật xảy ra là do anh đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Thần Phật. Tôi nói nếu anh đồng ý, anh nên xin lỗi trên mạng và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và bệnh của anh sau đó có thể được lành. Anh đã đồng ý và viết một bản Nghiêm chính thanh minh, đồng thời nhận một tấm bùa có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sau vài ngày, bệnh của anh đã được chẩn đoán và có thể được chữa trị, và anh có thể làm vài việc nhẹ sau nửa tháng điều trị. Bây giờ anh rất tốt. Gia đình anh đều thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và con gái anh đã tìm được một việc làm trước khi tốt nghiệp, tiết kiệm một lượng lớn đáng kể tiền bạc cho việc tìm việc.

Đây là một câu chuyện có thật. Tôi hy vọng những người bị lừa dối và thù ghét Pháp Luân Công có thể thay đổi thái độ. Đừng để hận thù làm lu mờ lương tâm và lấy đi sự từ bi của mình. Chính là do ĐCSTQ đã buộc mọi người không thừa nhận những thành viên trong gia đình mình. Thiện ác hữu báo là thiên lý. Bạn sẽ được phúc lành nếu có thể phân biệt được thiện ác tốt xấu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/24/诽谤大法大哥遭报-诚心悔过家人得福-253454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/13/133941.html

Đăng ngày 25– 6- 2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share