Bài viết của một học viên ở San Francisco

[MINH HUỆ 12 – 06 – 2012] Khi các học viên Pháp Luân Công đang giương bảng trưng bày ở khu phố Tàu của San Francisco để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) , hơn chục người đến lăng mạ và hành hung các học viên. Vụ việc xảy ra vào  khoảng trưa ngày 10 tháng 06 năm 2012, tại ngã tư của đại lộ Grant và đường Washington. Cảnh sát đã bắt giữ những người tham gia cuộc tấn công. Người ta nghi ngờ rằng những kẻ tấn công đã bị ảnh hưởng bởi ĐCSTQ, vốn đã nhiều lần cố gắng đe dọa các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài.

Các học viên giương bảng trưng bày với các thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Một tên côn đồ lăng mạ các học viên Pháp Luân Công

 Một tên côn đồ đấm một học viên (đang cầm một máy ảnh)

Một tên côn đồ, đội mũ màu xám, đánh vào đầu một học viên. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ các tên côn đồ

Hơn 20 người liên tiếp đến khiêu khích và lăng mạ những học viên đang giương bảng trưng bày. Nhiều học viên đã bị đánh đập. Những người đã chứng kiến ​​các cuộc tấn công ngay lập tức gọi cảnh sát. Một trong các học viên quay lại vụ việc.

Người đàn ông đội mũ màu xám là người dẫn đầu đám côn đồ đã cố gắng trốn chạy khi cảnh sát đến hiện trường. Vì không thể thoát được nên ông ta đã nằm xuống mặt đất và giả vờ bị thương. Cảnh sát đã xem video của học viên và sau đó tiến hành bắt giữ những người đã châm ngòi vụ tấn công.

Một trong những sĩ quan cảnh sát xác nhận rằng các học viên Pháp Luân Công có quyền được đứng ở nơi công cộng và kêu gọi nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp.

Các học viên bị hành hung nói với cảnh sát rằng họ có kế hoạch kiện những kẻ côn đồ.

Ông Vương, một học viên, cho biết: “Chúng tôi giương bảng trưng bày để giúp công chúng nhận thức được cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều gia đình, bao gồm cả gia đình chúng tôi, đã trở thành nạn nhân của cuộc đàn áp. Một tên côn đồ mặc quần áo màu đỏ và một chiếc mũ màu xám không ngừng vu khống chúng tôi. Một số người khác rõ ràng là cùng phe với anh ta đến xô chúng tôi, quấy đảo, và cố đánh chúng tôi. Một số người trong chúng tôi lấy máy ảnh để chụp hình của họ, và sau đó các tên côn đồ bắt đầu đẩy chúng tôi và đánh tôi hai cái. Một học viên nữ lớn tuổi cũng bị đánh. Cảnh này được quay video. Sau khi đến, cảnh sát đã thu thập các bằng chứng “

Cô Luo, người đã sống ở Mỹ hơn một chục năm, cho biết: “Những học viên Pháp Luân Công đã nói với mọi người sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những người thân của họ đã bị đàn áp bởi ĐCSTQ vì tập Pháp Luân Công, họ phải đối mặt với việc bị tra tấn mỗi ngày tại Trung Quốc. Không lẽ họ không nên thỉnh nguyện cho những người thân của họ ở Trung Quốc? Họ chỉ hy vọng rằng tất cả mọi người có thể thanh tỉnh biết sự thật và phân biệt giữa thiện và ác.”

Cô Luo nói thêm rằng ĐCSTQ thậm chí đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Cô nói: “Tại sao người ta có thể phạm một tội ác man rợ như vậy? Đó là bởi vì các tiêu chuẩn đạo đức của người Trung Quốc đã băng hoại đến mức độ này. Các nguyên nhân gốc rễ là chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ đã được thấm nhuần vào tâm trí người dân Trung Quốc trong 60 năm qua. Họ (ĐCSTQ) coi mạng người chẳng ra gì, nói gì đến nhân quyền.”

Cô Luo nghĩ rằng ĐCSTQ đã thao túng người đàn ông cao tuổi mặc quần áo màu đỏ đến nguyền rủa và tấn công học viên Pháp Luân Công. Cô nói rằng chế độ cộng sản đã lan truyền những lời dối trá vu khống về Pháp Luân Công ở khu phố Tàu, làm cho người dân nhầm lẫn và cản trở họ biết sự thật.

Bà Huang, một học viên nói rằng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đã mở rộng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ra nước ngoài. Nó đang thực hiện chính sách của ĐCSTQ, là bạo lực và đàn áp ngay trên đất Mỹ.

Việc vạch trần hành vi của Lãnh sự quán Trung Quốc can nhiễu các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ là quan trọng, bà Huang cho biết.

________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/12/旧金山唐人街暴徒殴打法轮功学员-被警察抓走-258826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/13/133947.html

Đăng ngày: 19-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share