Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2012] Bà Lý Thụy Hoàn sống tại khu dân cư Hoa Hưng ở Nam Đại Nhai tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Bà Lý bị bắt ở Bắc Kinh vào tháng 01 năm 2002. Từ lúc đó, không ai biết bà hiện đang ở đâu. Lúc đó bà Lý được 55 tuổi.

Trong tháng 12 năm 1999 và tháng 04 năm 2000, bà Lý và các học viên Pháp Luân Công khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Trong lúc trở về nhà, bà đã bị bắt và bị giam giữ bởi người ở Đồn công an Dục Tài Nhai. Sau đó, bà Lý hay bị giam bất cứ khi nào có cái gọi là “ngày nhạy cảm”. Lương hưu của bà cũng bị giữ.

Tháng 05 năm 2000, bà Lý bị giam tại Trại giam Dục Tài Nhai. Do bà tập các bài công của Pháp Luân Công trong lúc bị giam, bà đã bị đánh. Tóc của bà bị giật ra từng nhúm. Bà đã bị giam tại trại giam hai lần.

Bà Lý và nhiều học viên khác lại đến Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 01 năm 2002, để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Họ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Từ đó, bà Lý không còn được nhìn thấy nữa. Có thông tin rằng bà Lý đã bị công an Bắc Kinh đánh đến mức không thể đi lại được.

Chồng bà, con dâu, con gái đang tuổi đi học, và một cháu trai hai tuổi đang đợi bà ở nhà. Mười năm đã qua, và gia đình bà không biết bà đang ở đâu. Điều đó đã khiến họ chịu rất nhiều đau khổ.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/21/河北石家庄法轮功学员李瑞环失踪十年-255982.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/4/133080.html

Đăng ngày 29-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share