Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2012] Gần đây khi tôi nghe những tin tức về  vụ Bạc Hy Lai bị thất sủng, tôi không thể kiềm chế được hạnh phúc. Bạc là một trong những thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, và tin này khá nổi bật. Một vài ngày sau, tôi thấy một bài viết của một học viên trên trang web Minh Huệ thảo luận về việc tà ác ở  những không gian khác có thể lợi dụng sơ hở để bức hại các học viên Đại Pháp như thế nào vì những vấn đề trong chỉnh thể của các học viên. Khi tôi đọc bài viết này tâm sợ hãi của tôi đã dấy khởi lên

Khi tâm tôi tĩnh lại, tôi nghĩ về một đoạn trong Chuyển Pháp Luân mà Sư Phụ đã giảng về một người tu đạt đến trình độ của A La Hán, nhưng tầng thứ của ông ấy đã bị giáng hạ khi ông ấy bị ngập tràn hạnh phúc. Tầng thứ tu luyện của ông ấy tiếp tục bị giáng hạ sau khi ông ấy lo ngại liệu mình có thể đạt quả vị lần này hay không. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Không phải tôi đã hành xử giống như vị A La Hán này sao?

Chúng ta đã trải qua rất nhiều khổ nạn trong nhiều năm, tại sao hôm nay tôi vẫn còn có những nhân tâm?

Người đó sắp sửa đạt viên mãn khi ông ấy đạt đến tầng A La Hán, nhưng ông vẫn phải vượt qua các khảo nghiệm cuối cùng về tầng thứ tu luyện và tâm tính. Liệu tất cả các tình huống mà chúng ta gặp phải ngày hôm nay chẳng phải cũng là những khảo nghiệm về tâm tính của chúng ta chăng?

Tôi thấy những biểu hiện tương tự xung quanh, nó không chỉ ở mình tôi. Chúng tôi đã trao đổi những trải nghiệm và nhận thức sâu sắc rằng sự cố Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai không được phép làm động đến tâm của chúng ta. Trên bề mặt, mọi thứ dường như rất phẳng lặng. Nhưng gần đây tôi nghe nói rằng một số học viên đã sợ hãi, nhiều tin đồn lại dấy khởi lên xung quanh đó.

Sư Phụ đã giảng cho chúng ta rằng, bất kể điều gì xảy ra, trong mọi trường hợp, chúng ta luôn luôn phải dĩ Pháp vi sư. Chúng ta nên tĩnh tâm đọc Pháp và chiểu theo Pháp. Theo cách tôi nhìn nhận, tất cả các thay đổi xung quanh chúng ta xảy ra theo sự tiến triển của Chính Pháp, và mục đích chính của Chính Pháp là để cứu độ chúng sinh. Tất cả những an bài của Sư Phụ mở đường cho sự cứu độ chúng sinh. Sư Phụ đã an bài những gì tốt nhất cho mỗi chúng sinh ở các tầng thứ khác nhau. Các học viên Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp. Chừng nào mà chúng ta nghĩ và hành động theo tiêu chuẩn của Đại Pháp và làm theo yêu cầu của Sư Phụ,  mọi việc trở nên tốt đẹp.

Tuy nhiên, sự can nhiễu xuất hiện bởi vì tâm của chúng ta không đặt trong Pháp. Chúng ta bị chệch khỏi Pháp, và do đó tà ác xuất hiện. Mặc dù sự an bài của Sư Phụ là tốt nhất, các học viên chúng ta quyết định liệu chúng ta có đáp ứng được các yêu cầu của Đại Pháp hay không. Điều này để nói rằng ý niệm của các học viên Đại Pháp quyết định những thay đổi thế giới. Sự tu luyện của các học viên quyết định liệu chúng sinh có được cứu hay không? Vì vậy, chúng ta phải học Pháp với tâm tĩnh, tu luyện bản thân thật tốt và duy trì một trạng thái tu luyện hợp lý cùng với chính niệm. Đây là điều quan trọng nhất.

Tất cả mọi việc đều dưới sự kiểm soát của Sư Phụ, bao gồm tất cả mọi việc của cựu thế lực. Sư Phụ kiểm soát hết thảy mọi việc trong vũ trụ. Nhưng Sư Phụ yêu cầu chúng ta tu luyện bản thân. Đây là lòng từ bi vĩ đại của Ngài mà không có sinh mệnh nào có thể hoàn toàn thấu hiểu. Tất cả những gì Sư Phụ đã làm đều vì lợi ích của chúng sinh.

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng, ngoài việc có nhiều ham muốn nhất định và chấp trước vào trên bề mặt, tôi vẫn còn nhiều chấp trước chung còn ẩn sâu trong tâm: chấp trước vào thời gian (2012) [quan niệm rằng tất cả sẽ kết thúc vào năm 2012], dựa dẫm vào quyền lực và trạng thái của người thường, sự phụ thuộc vào những thay đổi trong xã hội loài người, và chấp trước vào sự an nhàn và lười biếng trong khi làm ba việc mà các học viên Đại Pháp được yêu cầu. Tất cả những chấp trước này cần được xả bỏ. Trên bề mặt nó trông giống như những ý niệm đã biến mất khỏi tâm tôi, và tôi không còn nhận thức được chúng, nhưng đào sâu hơn, tôi thấy rằng những vật chất xấu, những sinh mệnh sống này, vẫn còn ẩn trong không gian của tôi. Vì chúng ta đang trong thời kỳ Chính Pháp, không có vấn đề nào là nhỏ. Bất kỳ chấp trước nào đều có thể gây ra tổn thất cho Đại Pháp và có thể là một tội ác tiềm ẩn chống lại Chính Pháp. Tà ác có thể dễ dàng tận dụng lợi thế của các sơ hở này.

Chúng ta phải tinh tấn hơn trên chặng đường của cuộc hành trình này. Chúng ta phải vững bước trên con đường tu luyện, thật ổn định và ngay chính. Từng bước từng bước một chúng ta cần phải tinh tấn tiến gần hơn đến khoảnh khắc lịch sử mỹ diệu đang chờ đợi chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/25/一高兴掉下来了-一害怕又掉下来了-256177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/14/133326.html

Đăng ngày 24-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share