Cảnh tượng nhìn thấy được nơi không gian khác
Bài một học viên trẻ (do mẹ soạn lại)

[MINH HUỆ 31-8-2007] Tên em là Xinyu. Khi em chắp tay trong thế kết ấn lúc 12 giờ trưa, nơi không gian khác em nhìn thấy nhiều học viên xem ra rất quen. Em nhớ lại là em đã gặp học trước đây rất lâu trong khi vẫn còn ở trên trời. Khi chúng ta chắp tay, tay của chúng ta trở nên như một thùng chứa mà nuốt hết tà ác và giải tan chúng. Khi chúng ta dơ một bàn tay thẳng lên, các Pháp Luân bay ra từ lòng bàn tay và tấn công các hắc thủ.

Nếu môt học viên ngũ gục, và bàn tay họ ngã xuống, thì một nhóm hắc thủ bao quanh người học viên đó và trói họ lại. Khi các học viên làm thủ ấn ‘đại liên hoa’, các hoa sen bay ra khỏi lòng bàn tay họ. Các hoa này xoay vòng, và hút các hắc thủ và các nhân tố tà ác vào trong các trung tâm của hoa và giải tan chúng. Nếu một học viên mà ngũ gục và đóng hoa sen lại, vậy thì các hoa sen mà bay ra không thể trở về.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/31/161873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/11/89448.html

Đăng ngày 16-12-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share