Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2012] Gần đây tôi đã thấy cảnh tượng sau ở không gian khác khi tôi học Pháp: Tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, tôi đã thấy những sợi chỉ đỏ dày bị thu lại; Tôi cũng cảm thấy rằng các nhân tố tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) can nhiễu tới những chúng sinh được cứu đang bị tách khỏi mối liên kết của chúng với người dân Trung Quốc. Tôi cảm thấy rằng các nhân tố tà ác của Đảng đang giảm đi một lượng lớn trên diện rộng và chúng đang tập hợp nhau lại tại Quảng trường Thiên An Môn. Thông điệp tôi nhận được từ cảnh tượng này là tà ác của ĐCSTQ đang mất đi sức mạnh để kiểm soát dân chúng và đã bắt đầu cố gắng bảo vệ chính bản thân chúng.

Tục ngữ có câu: “Cơ hội qua đi không trở lại.” Vào giai đoạn cuối trong tiến trình Chính Pháp, chúng ta mong rằng các học viên cứu được nhiều chúng sinh hơn và nắm lấy cơ hội để làm cho tốt những gì cần phải làm, không phải vì chính mình mà là vì chúng sinh. Sư Phụ đã làm cho chúng ta nhiều việc và chúng ta làm nhiều việc đối với chúng sinh. Nếu các chúng sinh có thể được cứu, thì Vũ trụ này cũng sẽ vì thế mà được cứu.

Năm ngoái, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng khác. Tôi nhìn thấy một không gian trống rỗng cùng với hình ảnh rất lớn của Sư Phụ. Sau đó tôi nhìn thấy Sư Phụ đặt Trái Đất trên một cái đĩa để nó trôi bồng bềnh. Cái đĩa có vỏ bọc bên ngoài, và Trái Đất được cái đĩa bọc ngoài. Trái Đất không quay trở lại với một khoảng thời gian, mà hơi quay trên đĩa theo sự sắp đặt của Sư Phụ. Tôi cảm thấy thời gian đã đi đến kết thúc, tuy nhiên Sư Phụ không để Trái Đất ngừng quay vì lý do đó.

Những điều này là những gì tôi đã nhìn thấy tại tầng của tôi và chỉ để tham khảo đối với các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/28/救人时机之另外空间所见-254830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/1/133019.html

Đăng ngày: 8– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share