Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2012] Trong ba việc Sư Phụ yêu cầu chúng ta phải làm, việc học Pháp là quan trọng nhất. Nhưng liệu một người học Pháp tốt hay không, thì chỉ có bản thân người đó mới có thể nói được. Quá trình học Pháp cũng là quá trình tu luyện. Khi một người không thể hiểu được những nguyên lý của Pháp, thì đó là điều quan trọng để tĩnh tâm và hướng nội tìm để biết còn những điều gì mà chưa buông bỏ được hay những nhân tâm nào đang hiển lộ. Khi ấy, điều đó sẽ giúp mọi người tĩnh tâm và bài trừ bất cứ ý niệm nào trong khi đọc Pháp, và chúng ta sẽ có thể tập trung được. Khi chúng ta bắt đầu học Pháp, chúng ta không nên có suy nghĩ vội vàng qua hết bài vì mục đích kết thúc một cách nhanh chóng. Chúng ta nên đọc chậm rãi, đến mức chúng ta có thể để tâm trí của chúng ta vào việc đọc Pháp. Ngoài ra, chúng ta học Pháp càng nhiều, chúng ta càng muốn đọc Pháp nhiều hơn, vì vậy chúng ta cần tiếp tục học mà không có bất cứ suy nghĩ nào khác trong tư tưởng.

Một người có thể học Pháp tốt hay không cũng còn tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Nhiều người có mức học vấn cao hơn một chút và có hiểu biết về khoa học vững chắc. Khi họ áp dụng những gì mà họ đã học để đo lường hiện tượng lạ và khoa học, thì chính xác đây là sự biểu hiện về quan niệm của mọi người về việc học Pháp. Hơn nữa, đó cũng chỉ là cách nghĩ của người thường. Tuy nhiên, đối với một học viên, khi ai đó dùng các quan niệm của ai đó để đánh giá Pháp, thì người đó không thể thấy ý nghĩa chân thực của Pháp và thậm chí có thể trở nên có nhận thức sai lệch về Pháp. Ví dụ, khi bạn đọc Pháp, nếu bạn chú ý tới Pháp, thì bạn sẽ nhận ra rằng mỗi khi Sư Phụ đề cập đến “khoa học”, nếu bạn áp dụng quan niệm người thường của bạn để đánh giá, bạn sẽ tự động gắn nó với khoa học trong thế giới của nhân loại của chúng ta. Thêm vào đó, mỗi lần bạn gặp từ này, bạn sẽ luôn nghĩ về nó bằng những quan niệm của mình.

Hết thảy các quan niệm đều đóng vai trò giống nhau. Điều xảy ra đối với nhiều học viên là khi họ đọc Pháp, họ đều cảm thấy rằng họ không có bất cứ sự thể ngộ nào mới. Dù là họ duy trì việc học Pháp và rất kiên định, nhưng họ luôn cảm thấy rằng họ đang đọc đi đọc lại chỉ là những điều giống nhau, và đây chính là lý do. Do đó, một vài người thậm chí đã dừng đọc Pháp sau một thời gian.

Vì vậy, làm thế nào có thể đọc Pháp mà không bị các chủng quan niệm của chúng ta cản trở? Một cách là không nghĩ điều gì trong khi chúng ta đọc, nghĩa là chúng ta sẽ có thể loại bỏ các quan niệm của chúng ta. Cách khác, và đó là nếu ai đó mong muốn hoặc nghĩ trong trong tâm trí của mình là không chấp nhận bất cứ can nhiễu nào của các chủng quan niệm người thường đối với việc học Pháp và xin Sư Phụ giúp đỡ. Tư tưởng này sẽ có ích. Bằng cách không nghĩ về bất cứ điều gì, một người cũng sẽ đạt được kết quả tốt.

Việc học Pháp tốt là điều then thốt đối với việc cứu độ chúng sinh và phát chính niệm. Phát chính niệm yêu cầu năng lượng. Năng lượng phát ra cần phải mạnh nhờ năng lực tu luyện của mội người. Vì vậy, điều đó cũng là cần thiết để duy trì việc tập các bài tập công. Trong thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử này, điều mà sẽ không bao giờ lặp lại, thì chúng ta cần nắm lấy cơ hội này để làm tốt những gì chúng ta cần phải làm. Tương lai của chúng ta sẽ mỹ diệu không tả hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/30/如何静下来看法-254940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/14/132693.html#.T4mWaVE9WkU

Đăng ngày 2-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share