[MINH HUỆ 08 – 04 – 2012] Như tôi hiểu, tất cả các đệ tử Đại Pháp cần phải duy trì chính tâm, chính niệm và chính hành để chúng ta có thể cùng nhau giải thể tà ác tối hậu.

Màn cuồng loạn tối hậu của tà ác

Vài ngày trước, một cảnh tượng trong không gian khác hiện lên trong tâm tôi khi tôi đang chia sẻ với các học viên khác. Đây là những gì tôi thấy:

Các nhân tố cựu thế lực và tà ác tụ họp cùng nhau. Bắt đầu chỉ là vài chấm đen tà ác, rồi nhanh chóng tăng lên thành hàng chục, hàng trăm… rồi lũ loạt tập trung lại dày đặc. Không gian chúng chiếm giữ ngày một rộng hơn. Tôi ngay lập tức bắt đầu phát chính niệm nhưng chỉ tiêu trừ được một lượng ít tà ác. Khi số lượng tà ác tụ tập ngày càng tăng và trở nên dày đặc hơn, hình ảnh con ác long màu đỏ bắt đầu thành hình. Tôi đã rất choáng váng và nghĩ: “Sao có thể thế được?” Hình ảnh con ác long ngày một rõ hơn, rõ hơn, rồi trở nên hoàn chỉnh. Con rồng trong nháy mắt lao xuống những nơi khác nhau ở Trung Quốc. Phản ánh trong không gian này là chính quyền tà ác đang lên kế hoạch cho một đợt bức hại tàn bạo điên cuồng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc đại lục.

Tôi cảm thấy khó tin, nhưng theo như tầng thứ tu luyện của mình, tôi có thể cảm giác rằng điều đó đã thực sự diễn ra. Tôi nghĩ việc đó là không thể, nên ngay lập tức tôi đã chia sẻ những gì mình nhìn thấy với những học viên khác.

Hai học viên xanh xao như ma

Sáng hôm sau, học viên A tới chỗ chúng tôi để hỏi về vấn đề máy tính. Ngay khi nhìn thấy chị ấy, tôi biết là trạng thái tu luyện của chị ấy khá tệ. Mặt chị ấy nhợt nhạt như người chết. Nên tôi nói thẳng ngay lâp tức: “Chị hãy nhanh chóng đặt sang bên tất cả các hạng mục đang thực hiện. Bên cạnh việc học Pháp, tập công và đọc bài chia sẻ thường lệ, chị hãy dành một thời gian cụ thể phát chính niệm trong thời gian lâu đi nhé. Hãy cải thiện trạng thái tu luyện của chị trước khi làm bất cứ điều gì đi. Một học viên khác bị bắt cách đây gần ba năm. Kể từ đó, anh ấy không thể nào đảm bảo được học Pháp và tập công hàng ngày, nói gì tới chuyện trợ Sư chính Pháp. Các học viên khác và tôi đều nhận được điểm hóa từ Sư phụ, trước khi anh ấy bị bắt, nhưng không ai trong chúng tôi hiểu cả. Kết quả, chính quyền đã bắt cóc anh ấy. Chúng ta nên tiếp thụ giáo huấn này. Xin hãy ngừng tất cả các hạng mục chị đang thực hiện!

Học viên A đồng ý. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều bận rộn, và chúng tôi không chia sẻ thêm về chủ đề này.

Khoảng hơn 6 giờ tối hôm đó, tôi lại thấy hình ảnh khác. Tôi thấy học viên A chuẩn bị bị bắt cùng với hơn 10 đồng tu khác. Học viên A và hai học viên khác sắp chết vì đòn bức hại họ sẽ phải chịu.

Tối đó, tôi gặp học viên C. Trông anh ấy cũng nhợt nhạt như ma. Tôi choáng váng và tự hỏi sao lại vậy được. Sau đó, ở không gian khác, tôi thấy học viên này cũng sắp bị bắt cóc và chết vì bị bức hại. Ngay lập tức, tôi chia sẻ với anh ấy và nói với anh ấy trông anh ấy như thế nào. Anh ấy đồng tình với nhận thức của tôi, và ngừng các hạng mục để dành thời gian toàn tâm học Pháp, tập công, đọc bài chia sẻ và phát chính niệm trong thời gian lâu.

Do vậy, tôi xin nhắc nhở các học viên ở khắp mọi nơi: Bất kể bạn có thể nhìn thấy không gian khác hay không, một khi bạn thấy học viên nhợt nhạt như ma, nghĩa là có gì đó không ổn. Tất nhiên, không phải là tất cả các học viên như thế đều có thể bị bắt hay bức hại đến chết. Tuy nhiên, sắc diện xanh xao đó chắc chắn cho thấy có gì đó nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng; người cao tuổi có nếp nhăn xuất hiện giảm nhiều, thậm chí có rất rất ít [nếp nhăn]; đó là một hiện tượng phổ biến.” (Chuyển Pháp Luân)

“Công pháp tính mệnh song tu, từ ngoài mà quan sát người ta cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi; cá nhân nhìn bề ngoài khác nhiều so với tuổi thực tế. Một hôm có người hỏi tôi: ‘Thưa Sư phụ, thầy nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi?’ Kỳ thực, bà đã gần 70 tuổi rồi, [nhưng] biểu hiện [bên ngoài như] mới có 40 tuổi. Không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào; không hề giống như những người 70 tuổi. Người luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sẽ xuất hiện tình huống này.” (Chuyển Pháp Luân)

Phát chính niệm trong thời gian lâu cũng là một hạng mục chính Pháp

Ngày hôm sau, tôi lại gặp đồng tu A khi chị ấy đến thăm tôi. Tôi lại tiếp tục chia sẻ với chị ấy và bảo chị ấy rằng trường của chị ấy không tốt.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội 2002 ở Boston”, Sư phụ giảng:

“Như mọi người đều biết, bất kể tà kia điên cuồng đến đâu, chúng cũng sẽ không còn lâu nữa. Càng đến cuối, và chịu sự tác động của cái thế Chính Pháp thì biểu hiện của tà ác lại càng tà ác; điều ấy minh chứng rằng nhất định đã đến biểu hiện điên cuồng cuối cùng rồi.”

Học viên A nói: “Gần đây tôi không có thời gian học Pháp, tập công hay phát chính niệm. Tôi đã bị quá bận rộn với việc làm với người thường và bị công việc choán hết thời gian. Các học viên khác xung quanh tôi cũng trong tình trạng tương tự.”

Tôi nói với chị ấy: “Chị hãy nói với mọi người rằng, ngoài việc học Pháp, tập công và đọc bài chia sẻ hàng ngày, cần bắt đầu phát chính niệm. Hãy hướng chính niệm vào bản thân và trường của bản thân trong một thời gian lâu. Phát chính niệm trong thời gian lâu cũng là một hạng mục chính Pháp. Theo rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm và nhận thức của tôi, nếu không có học viên nào trong vùng phát chính niệm lâu, hay chỉ có ít người làm vậy, trường không gian ở khu vực đó sẽ không thuần chính. Tương ứng là trong không gian này, các học viên gặp nhiều can nhiễu hơn khi giảng chân tướng. Chúng sinh gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thụ chân tướng. Bị tà ác khống chế, có người còn gọi cho công an và khiến cho học viên bị bắt. Nếu có một nhóm phát chính niệm trong thời gian lâu, thanh trừ các nhân tố của cựu thế lực và tà ác trong vùng, việc giảng chân tướng sẽ trở nên dễ hơn nhiều. Các vụ bắt bớ sẽ ít xảy ra. Hãy lập một nhóm như thế ở khu vực của chị để giúp đỡ chính bản thân mọi người và chúng sinh nhé.”

Học viên A nói rằng chị sẽ làm như vậy.

Tôi cũng muốn nhắc nhở đồng tu ở các khu vực khác – lập nhóm phát chính niệm trong thời gian lâu để giảm thiểu can nhiễu và tổn thất mà cựu thế lực tà ác gây ra.

Các học viên mà không dám giảng chân tướng, hoặc bị ngủ gật khi học Pháp hay phát chính niệm 

Vào đúng tối mà học viên A tới chỗ tôi, học viên D và tôi đến nhà học viên E. Học viên E nói với chúng tôi: “Nhiều học viên xung quanh tôi đều có vấn đề. Những ai có thể đảm bảo học Pháp, tập công và phát chính niệm thì không dám giảng chân tướng. Trong khi nhiều học viên khác tận tâm giảng chân tướng nhưng lại ngủ gật ngay khi bắt đầu học Pháp hay phát chính niệm. Họ không làm được cả ba việc tốt cùng lúc.”

Sư Phụ đã giảng trong : “Giảng Pháp ở Pháp hội Chicago 2004”

 “Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh. Chư vị cũng không được tuỳ tiện bỏ phí một cá nhân nào; bất kể là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội.”

Các học viên toàn tâm giảng chân tướng nhưng lại bị ngủ gật khi học Pháp hay phát chính niệm đang ở trong trạng thái rất nguy hiểm. Họ coi mình là đệ tử Đại Pháp. Sư Phụ coi họ là đệ tử Đại Pháp. Nhưng cựu thế lực đang cố gắng hủy hoại họ hay bức hại họ như là đệ tử Đại Pháp không đạt tiêu chuẩn. Có thể có những tình huống mà Pháp thân của Sư Phụ hay các chính thần không thể giúp được họ. Những học viên đó đang có khuynh hướng bị bắt cóc. Mà tệ hơn, một khi bị bắt, những ai không dám giảng chân tướng sẽ càng sợ hơn.

Học viên D cũng nói: “Nếu tâm chúng ta không thường hằng đặt ở Pháp, thì vào những lúc gay go, đặt tâm ở Pháp còn khó khăn hơn.”

Pháp thân của Sư phụ trao cho chúng tôi cây bút

Sau khi tôi trở về nhà với học viên D, chúng tôi chia sẻ thêm. Tôi nhớ lại những gì đã thấy ở không gian khác về hành động cuồng loạn tối hậu của tà ác và kể với anh ấy. Anh ấy nói: “Cách đây mấy hôm tôi cũng thấy cảnh như thế.”

Cùng lúc, chúng tôi đều nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ nghiêm nghị nhìn chúng tôi. Với một cái vẩy tay, Pháp thân trao cho chúng tôi mỗi người một cây bút. Ngay lập tức chúng tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn chúng tôi viết ra những gì chúng tôi đã ngộ ra. Chúng tôi nhận ra nó là vấn đề nghiêm trọng và cấp bách.

Tôi nhớ lại một bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang Minhui (Minh Huệ hán ngữ) “Chấp vào chính Pháp là chấp trước chủ yếu” “Theo như học viên có thiên mục mở, nhiều đệ tử Đại Pháp không tinh tấn vào thời điểm này. Nhiều người có chấp trước rất nặng và buông lơi làm ba việc. Nhiều người nghĩ rằng mọi việc sẽ kết thúc vào năm 2012. Ban đầu, cựu thế lực đặt mốc kết thúc là năm 2012, nhưng nhân tâm của học viên đã cản trở việc cứu độ chúng sinh.”

Học viên D và tôi đã chia sẻ ngắn gọn. Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi phải sắp xếp các ý tưởng và chia sẻ dưới dạng bài viết để động viên bản thân và cảnh báo các đồng tu.

Khi tôi viết đến đoạn này, tôi bật khóc. Tâm tôi tràn ngập một suy nghĩ và cảm tưởng: “Sư phụ thật từ bi biết bao.”

Can nhiễu bài viết này

Tôi ngồi vào máy tính và bắt đầu viết bài này. Ngay vào lúc này, tôi thấy rất nhiều nhân tố tà ác ép xuống trong không gian khác, nên tôi liên tục phát chính niệm. Sau một lúc lâu, tôi đã thanh trừ tất cả bọn chúng.

Vào 11:55 đêm, tôi lại phát chính niệm. Một lúc sau, tôi thấy tà ác và các thần của thế lực tà ác tới. Chúng khóa tay tôi và trói tôi vào trong không gian khác. Một vài tên nhốt tôi vào một cũi sắt nặng. Nhưng với sự bảo hộ và trợ giúp từ bi của Sư phụ, tôi đã giải thể tất cả chúng trong khoảng 20 phút.

Tôi cũng gặp khó khăn với việc kết nối với trang Minghui. Tôi biết tất cả là can nhiễu cuồng loạn nhắm vào bài chia sẻ này.

Xin hãy chú ý đến việc sớm giải thế màn cuồng loạn tối hậu của tà ác

Sư phụ đã giảng trong “Gửi Pháp hội Canada”

“Nhưng thấy được hình thế tốt [của chúng] đã mất, nhân tố tà ác cũng như tà đảng, và tà linh kia cũng đang giãy dụa lần cuối; vì vậy các đệ tử Đại Pháp càng phải làm tốt các việc giảng chân tướng, cứu độ con người thế gian và chúng sinh. Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ.”

Tất cả chúng ta cần phải chú ý giải thể nhanh chóng hơn màn cuồng loạn cuối cùng của tà ác và làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu.

Bài viết này chỉ là nhận thức cá nhân của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/8/另外空间所见邪恶最后的疯狂-255318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/18/132764.html#.T4-29Nn_lA4

Đăng ngày 21-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share