[MINH HUỆ 03-01-2012] Gần đây tôi đã chứng kiến nhiều việc chứng minh cho sự vĩ đại của Đại Pháp và Sư Phụ của chúng tôi. Tôi hi vọng rằng mọi người có thể học hỏi từ những việc này và đối đãi Đại Pháp tốt, từ bi và lựa chọn tương lai tươi sáng cho chính mình.

Bệnh trầm cảm biến mất sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một trong những người thân của tôi là một giáo viên tin học trong trường trung học. Cách đây không lâu, cô ấy kể với tôi một vài điều đang khiến cô ấy phiền muộn. Chồng cô ấy (cháu trai của tôi) đang ngoại tình với một người phụ nữ khác. Cậu ấy đối xử với vợ mình rất tệ. Khi về nhà, cậu ấy luôn mang một tâm trạng khó chịu và gây rối với vợ của mình. Thậm chí trước đây người chồng còn lái xe đưa mẹ vợ rời khỏi ngôi nhà của họ. Điều đó tồi tệ đến nỗi cô ấy nghĩ đến tự vẫn. Thật là quá đau khổ khi sống với một người như chồng cô. Nếu không có hai đứa con, cô ấy sẽ kết thúc cuộc sống của mình.

Nghe câu chuyện của cô ấy, tôi muốn giúp đỡ. Tôi mỉm cười và bảo cô ấy, “Cuộc sống thật ngắn ngủi với nhiều lo lắng và khó khăn. Đừng lo lắng. Con có thể cố gắng bình tĩnh lại bằng việc thành tâm niệm những lời này, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” Con sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Ít nhất con sẽ không tự vẫn. Nếu con kiên trì, con sẽ gặp may mắn.”

Con người thường cảm thấy tuyệt vọng khi dường như không có lối thoát. Tuy vậy, họ mong muốn mạnh mẽ để sống khi có hy vọng nào đó. Khi nghe “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô ấy dường như cảm thấy hy vọng. Đôi mắt của cô sáng lên. Cô ấy nhẹ nhàng nói, “Nếu những điều cô nói là đúng, con sẽ niệm những câu đó mỗi ngày. Con không muốn tiếp tục như vậy nữa. Thật kỳ lạ! Con đột nhiên không còn muốn tự tử. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Vài ngày sau, tôi đến thăm cô ấy và cô ấy rất vui khi gặp tôi. Cô ấy bảo tôi rằng cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều. Người chồng hiện giờ tốt hơn và bắt đầu quan tâm đến vợ mình. Cô ấy thật sự hạnh phúc. Cô ấy cám ơn tôi nhiều lần. Cô còn khuyên các đồng nghiệp niệm chín từ này và nói với một trong những người thân của cô, người phụ trách bức hại Pháp Luân Công hãy dừng ngay các hành vi sai trái. Lời nói của cô ấy khiến tôi cảm động. Cuộc sống tốt đẹp làm sao! Tôi bảo cô ấy cám ơn Sư phụ và tôi chỉ là người đưa tin. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc.

Chẳng bao lâu cô ấy được thăng chức thành một trong những trưởng nhóm trong trường và phụ trách về giáo dục đạo đức. Cô đã bỏ hết những lo lắng về gia đình và dành hết thời gian của mình cho sự nghiệp giáo dục. Cô ấy không còn lo lắng và chán nản. Thay vào đó cô ấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Sỏi thận không gây ra vấn đề gì sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Chị Thôi, khoảng 60 tuổi, là một trong những người thân của tôi. Một lần trên đường về nhà sau một buổi họp gia đình, chị phàn nàn với tôi: “Bác sĩ ngày nay quá vô đạo đức. Chị đã nhập viện vì sỏi thận gần đây. Bác sĩ bảo rằng họ đã làm tiêu những viên sỏi và chị có thể về nhà. Họ sẽ miễn phí định kỳ theo dõi mỗi mười ngày trong ba lần. Chị vui mừng khi biết điều đó. Trong kì theo dõi đầu tiên, bác sĩ bảo rằng những viên sỏi không được đưa ra và chị cần phẫu thuật. Chị biết rất rõ rằng họ chỉ cần tiền. Để tránh đau khổ hơn nữa từ căn bệnh này, chị cho họ vài trăm nhân dân tệ. Sau đó họ kê đơn một số loại thuốc và nói với chị rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Trong kỳ theo dõi đợt hai, họ lại bảo rằng những viên sỏi vẫn không được đưa ra và chị cần phải phẫu thuật. Chị lại một lần nữa cho họ rất nhiều tiền. Những vị bác sĩ này thì quá vô đạo đức. Họ cố tình không chữa trị cho bệnh nhân để có thể lấy tiền nhiều hơn. Họ thật sự tồi tệ!”

Tôi nói: “Xã hội đã bị xáo trộn bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tất cả mọi người tìm kiếm tiền bạc và ích kỷ. Các bác sĩ không có ngoại lệ. Câu ngạn ngữ “ Thiên đường và trái đất trở thành đen tối. Con người sống đấu đá lẫn nhau” đang trở thành hiện thực. Những người có tâm trong sạch biết rằng khi Đảng tuyên bố cái đó là màu đen, cái đó chắc chắn là màu trắng. Cho ví dụ, Pháp Luân Công tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”, Đảng đàn áp Pháp Luân Công bởi vì bản chất của nó là “giả-ác-bạo”. Em cho chị biết, nếu chị thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nó sẽ mang lại cho chị may mắn. Bệnh của chị sẽ được chữa khỏi rất sớm và chị không cần đi đến bệnh viện. Điều đó không phải tuyệt vời sao? Chị không tốn một xu, nhưng bệnh của chị được chữa khỏi.”

Chị mỉm cười và gương mặt chị trở nên tươi sáng. Giọng của chị run lên, đầy cảm xúc. Chị nói: “Chị sẽ làm điều đó. Chị sẽ niệm ngay bây giờ. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Nó thật sự tốt.“

Nhìn thấy biểu hiện thuần khiết của chị, tôi mỉm cười. Tôi biết rằng chị chắc chắn được cứu!

Vài ngày sau đó, chị gọi tôi, “Em không cần lo lắng cho chị. Chị nghe lời em và chị niệm chín từ đó mỗi ngày. Bệnh chị được chữa khỏi rồi. Cám ơn em rất nhiều.”

Lúc tôi đặt điện thoại xuống, một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt tôi và ba đặc tính hiện ra trong trí óc tôi, “Ánh sáng của Pháp chiếu sáng”. Nó thật sự là như vậy. Nếu không có lòng từ bi của Sư phụ, làm thế nào chị ấy có thể phục hồi sớm như vậy?

Những lo lắng biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một cậu bé có tên là Minh Minh học lớp chín. Bởi vì thành tích học tập kém của cháu, giáo viên và những người bạn cùng lớp khinh thường cháu . Đôi khi họ thậm chí làm nhục và hành hung cháu. Do đó cháu không còn muốn đi học. Đối với cháu trường học giống như một nhà tù vì nó không có tự do, hạnh phúc, ấm áp.

Sau khi nghe tình huống này, tôi bảo cháu, “Minh Minh, bây giờ xã hội là tàn nhẫn. Dưới ảnh hưởng của Đảng, ngay cả các giáo viên đã trở thành lố bịch. Nếu cháu làm bài thi kém, họ sẽ nhục mạ và trừng phạt cháu. Họ không có lòng từ bi cần thiết để dạy cho cháu tốt. Có thể hiểu rằng cháu không thích trường học. Tuy nhiên, dì phải cho cháu biết những từ quan trọng nhất và quý giá nhất. Nếu cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày, những lo lắng của cháu sẽ biến mất. Thành tích của cháu trong trường sẽ cải thiện, cũng tốt.  Giáo viên và bạn học cùng lớp của cháu sẽ tôn trọng cháu. Cháu có muốn thử nó không?”

Minh Minh mỉm cười và đồng ý. Cháu nói với tôi rằng cháu sẽ niệm chúng hơn 100 lần mỗi ngày.

Một tuần sau khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi hỏi cháu có trải qua bất kỳ thay đổi nào không. Cháu mỉm cười và nói, “Thay đổi to lớn. Đầu tiên, cháu bị cảm lạnh và bị sốt. Nhưng cháu đã hồi phục mà không cần dùng bất kỳ viên thuốc nào. Thứ hai, cháu được khen ngợi trong một hội trường vì cháu trả lại tiền cho người bị mất. Tất cả các học sinh đều vỗ tay hoan nghênh cháu. Ngoài ra, cháu tình nguyện lau chùi hành lang và bạn cùng lớp lấy nước nóng. Bây giờ mọi người đều tốt với cháu. Điều quan trọng hơn là cháu trở nên hứng thú với việc học. Cháu bắt đầu hỏi những người bạn cùng lớp những câu hỏi. Cô giáo khen ngợi cháu nhiều lần. Chín từ thật tuyệt. Cháu được hưởng lợi ích rất nhiều từ chín từ đó. Cháu cũng bảo các bạn cùng lớp khác niệm chín từ này.“

Tôi thật sự vui cho Minh Minh. Tôi cũng vui vì những điều kỳ diệu của Đại Pháp.

_____________________________

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/3/诚念法轮大法好-化解悲愁见奇效-251345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/5/131900.html#.T3PdJNlwvRs

Đăng ngày 4-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share