Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2012] Tôi bắt đầu in tài liệu giảng chân tướng khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu. Nhờ sự che chở của Sư Phụ, tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn dưới áp lực to lớn. Bây giờ tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi.

1. Chứng thực Pháp từ góc độ kỹ thuật

Sau ngày 20-07-1999, tôi bị ĐCSTQ bức hại và bị bắt giam như là một “nhân vật chủ chốt” ở địa phương. Sau khi được thả tự do, tôi đã tới Bắc Kinh cùng với vài bạn đồng tu khác để chứng thực Pháp. Chúng tôi bị bắt giữ và bị đưa đến đồn cảnh sát ở phía đông của quảng trường Thiên An Môn. Ở đó, tôi đã thấy tài liệu giảng chân tướng bị tịch thu của các học viên đến từ các vùng khác. Chúng đầy màu sắc và rất đẹp. Tôi cảm thấy chúng tôi cần in những tài liệu chất lượng cao này ở trong vùng của chúng tôi.

Sư Phụ đã giúp tôi vì ý nghĩ giản dị nhưng thuần tịnh này. Trong mười năm sau đó, tôi đã đang làm công việc này. Thực sự vào lúc đó nó rất là khó khăn. Ban đầu, chúng tôi không có tiền. Khi đó, nhiều người trong chúng tôi đang ở trong giai đoạn chuyển giao từ tu luyện cá nhân sang tu luyện Chính Pháp. Chúng tôi vẫn còn bị giới hạn trong những tư tưởng do cựu thế lực an bài cho chúng tôi. Với chấp trước vào thời gian, chúng tôi đã nghĩ pháp môn này yêu cầu chúng ta phải từ bỏ mọi thứ. Do đó, điều kiện kinh tế của nhiều người trong số chúng tôi rất là khó khăn. Quỹ để vận hành điểm in tài liệu giảng chân tướng dựa vào một vài học viên mà có tài chính tương đối khá hơn, nhưng quỹ này thường xuyên bị cạn tiền.

Chiếc máy photocopy cũ mà chúng tôi lúc đầu đã mua lại nhanh chóng ngừng hoạt động bởi vì chúng tôi không có tiền để bảo trì nó. Do thiếu tiền nên chúng tôi đã mua một chiếc máy rô-nê-ô thủ công. Chúng tôi phải đánh máy lên giấy sáp trước tiên rồi mới in nó một cách thủ công. Chúng tôi cũng nhận được một số tài liệu giảng chân tướng từ những vùng khác. Đây là những tài liệu mà chúng tôi đang dùng để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Những học viên tham gia làm tài liệu vào thời điểm đó đều có chung một cảm giác: sợ hãi chiếc máy một cách khó hiểu. Chúng tôi cảm thấy tà ác trong các không gian khác đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm mà cũng có đề cập đến vấn đề này. Không có nhiều tà ác đến thế trong các không gian khác vào lúc đó, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nếu không có sự bảo hộ của Sư Phụ thì chúng tôi không thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Theo tiến trình Chính Pháp, Sư Phụ đề nghị thiết lập các điểm sản xuất tài liệu ở khắp mọi nơi. Rất nhanh chóng những điểm sản xuất tài liệu nhỏ được lập nên ở khắp mọi nơi. Tôi cũng có điểm sản xuất riêng của mình. Nhiều học viên quyên góp tiền để hỗ trợ vận hành, và chúng tôi cũng có thể cung cấp tài liệu tới những vùng xa xôi không có điều kiện kinh tế.

Vấn đề chính không phải là tiền quỹ mà là kỹ thuật. Không ai trong vùng của chúng tôi biết cách làm. Chúng tôi cần phải làm gì? Tôi tin rằng Sư Phụ và Pháp sẽ ban cho tôi trí huệ và tôi có thể làm được bất cứ điều gì để chứng thực Pháp. Giống như Sư Phụ đã viết trong bài Sư đồ ân, Hồng Ngâm II,

“Đệ tử chính niệm túc.
Sư hữu hồi thiên lực.”

Tôi đi mua một chiếc máy in Canon 4200 đã được chỉnh sửa. Nó đã bị hỏng không lâu sau khi chúng tôi bắt đầu sử dụng. Tôi đã tháo chiếc máy ra và nghiên cứu nó kỹ càng. Tôi phát hiện rằng sự chỉnh sửa đã gây ra vấn đề, cái đó không thể hỗ trợ việc sử dụng lâu dài được. Vì vậy tôi đã lên mạng và xin được giúp đỡ ở một blog. Tôi cũng tìm kiếm được một giải pháp. Nhưng tôi có một số vấn đề về kỹ thuật. Tôi dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và phát chính niệm, và phần biết của tôi cũng đang phát chính niệm với tôi. Thỉnh thoảng tôi sốt ruột đến nỗi không thể ăn. Thỉnh thoảng khi đang phát chính niệm, giải pháp thường xuất hiện trong đầu tôi: vấn đề nằm ở đâu, làm thế nào để giải quyết nó, và cần đẩy cái nút nào. Sau khi phát chính niệm xong, tôi làm theo các bước và vấn đề đã được giải quyết. Tôi biết Sư Phụ đang giúp đỡ tôi và ban cho tôi trí huệ. Lòng tràn ngập sự biết ơn Sư Phụ, tôi chắp tay hợp thập.

Giống như một học viên đã từng chia sẻ trong một bài viết trên Minh Huệ, tôi cũng nhận thấy rằng mọi thứ xung quanh chúng ta có liên quan tới trạng thái tu luyện của chúng ta. Nhiều vấn đề đã được giải quyết sau khi tôi điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình, và một số vấn đề liên quan đến máy móc được gây ra bởi trạng thái tu luyện kém của tôi. Khi tôi sửa chữa những vấn đề về máy móc cho các bạn đồng tu, tôi thấy rằng những học viên gặp phải những vấn đề về máy móc thường hay có những vấn đề về tâm tính. Một số người biết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là ở tâm tính và đã không điều chỉnh lại; một số người không chú ý tới vấn đề tâm tính của mình. Do vậy tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu rằng chúng ta cần hướng nội tìm khi chúng ta có vấn đề về máy móc. Chúng ta cần kiểm tra chỗ nào chúng ta chưa làm tốt. Một khi vấn đề tâm tính được điều chỉnh, thì vấn đề về máy móc sẽ sớm được khắc phục. Trái lại vấn đề sẽ quay trở lại dưới hình thức khác nếu vấn đề tâm tính gốc rễ không được giải quyết. Đây là do cựu thế lực đang lợi dụng sơ hở của chúng ta để can nhiễu việc cứu độ chúng sinh của chúng ta. Làm sao mà máy móc của chúng ta lại bị hỏng hóc thường xuyên như thế? Chúng là công cụ chứng thực Pháp của chúng ta. Nhiều máy in phun của chúng tôi đã in ra hơn một triệu hay hai triệu trang nhưng vẫn đang hoạt động tốt. Chúng thật là phi thường.
Sau khi tôi từ từ nắm vững được những kỹ năng bảo dưỡng, các bạn đồng tu và tôi đã đăng những kinh nghiệm về sửa chữa máy in của chúng tôi lên một diễn đàn, mà sau đó được chuyển tới trang Minh Huệ. Xuất phát từ việc không biết gì, giờ đây tôi có thể nắm vững được những kỹ năng phức tạp mà một kỹ thuật viên bình thường không thể. Sẽ là không thể nếu không có sự giúp đỡ của Sư Phụ. Phật Pháp là vô biên.

2. Vượt qua sự bức hại kinh tế do cựu thế lực an bài

Tôi sẽ chia sẻ việc tôi đã vượt qua sự bức hại kinh tế do cựu thế lực an bài như thế nào. Trước cuộc bức hại, gia đình tôi khá giàu có và tôi khá nổi tiếng ở trong vùng. Tình hình đã xấu đi sau khi cuộc bức hại xảy ra. Công ty của tôi chỉ trả lương cho tôi đủ sống bởi vì tôi đã không từ bỏ Pháp Luân Công. Vợ của tôi bị mất việc và ở nhà. Tiền tiết kiệm của chúng tôi nhanh chóng cạn kiệt do chi phí vận hành điểm sản xuất tài liệu. Bạn bè và họ hàng của tôi nói với tôi, “Hãy nhìn anh ta bây giờ mà xem. Trước đây anh ta tốt thế cơ mà.” Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghe điều này, nhưng tôi bị giới hạn trong lối nghĩ do cựu thế lực an bài và không nhận ra có điều gì sai với nó. Qua việc học những bài giảng Pháp ở hải ngoại của Sư Phụ, tôi đã hiểu rằng cuộc bức hại là do cựu thế lực an bài và rồi chúng ta đã thừa nhận nó. Sư Phụ đã không thừa nhận cuộc bức hại này, do vậy chúng ta, là những đệ tử của Sư Phụ, cũng không được thừa nhận cuộc bức hại này.

Chúng ta được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc lành. Tại sao chúng ta mất đi mọi thứ? Vì vậy tôi đã phát chính niệm để diệt trừ tất cả can nhiễu liên quan tới tình hình tài chính của tôi. Chỉ có sự chuyển biến trong tư tưởng không là chưa đủ: tôi cần vượt qua cuộc bức hại bằng hành động của mình! Do đó, nhờ sự giúp đỡ của một bạn đồng tu, tôi đã bắt đầu kinh doanh. Bởi vì tôi đã thay đổi tư tưởng của mình dựa trên Pháp, tình hình kinh tế của tôi đã có sự thay đổi lớn. Tôi không chỉ đang sống một cuộc sống tốt mà tôi còn có thể cung cấp nhiều tiền hơn cho nhiều hạng mục Đại Pháp để chứng thực Pháp. Tôi nhận ra rằng tiền bạc cũng có sinh mệnh. Khi tiền bạc hiểu rằng nó có thể được dùng bởi những học viên Pháp Luân Đại Pháp và có thể được cứu độ, nó sẽ tìm đến chúng ta. Một điều mà tôi không bao giờ quên là luôn dành đủ thời gian để học Pháp và chứng thực Pháp bất kể là tôi bận việc kinh doanh thế nào. Tôi tắt điện thoại khi chúng tôi học Pháp nhóm vào buổi tối. Bất kể việc kinh doanh có quan trọng đến đâu thì tôi cũng sẽ giải quyết vào ngày hôm sau. Nhưng công việc kinh doanh chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Làm ba việc luôn luôn là quan trọng nhất, và tôi dùng hầu hết thời gian của mình để làm ba việc vào bất kỳ ngày nào, bởi vì tôi biết tu luyện là điều quan trọng nhất đối với sinh mệnh của mình. Tôi biết lý do tôi tới thế gian này là để đắc Pháp và cứu độ chúng sinh. Do tình hình tài chính của tôi thay đổi, thái độ của mọi người cũng đã thay đổi. Trước kia, một số người đã khinh thường tôi, giờ đây, họ ngưỡng mộ tôi. Họ nói, “Nhìn xem, anh ấy tập Pháp Luân Công. Anh ấy khỏe mạnh và có gia đình hạnh phúc. Anh ấy còn làm ăn lớn và đi xe đẹp. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Công.” Tôi hiểu rằng làm một tấm gương tốt cho người thường cũng là đang chứng thực Pháp. Nhiều học viên ở những ngành nghề khác đã làm tốt và người thường thấy được sự tốt đẹp ở học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên mới đã đắc Pháp và bắt đầu tu luyện. Chúng tôi đã in nhiều sách Chuyển Pháp Luân nhưng vẫn không đủ.

Nhiều học viên đã chia sẻ về chủ đề này trong những vấn đề gần đây của Tuần báo Minh Huệ rằng chúng ta cần là dòng chính của xã hội ngày nay. Sư Phụ đã chỉ cho chúng ta làm thế nào để tập trung vào xã hội dòng chính sử dụng hạng mục Thần Vận: một màn biểu diễn đẳng cấp thế giới với giá vé và những phương thức quảng bá nhắm vào xã hội dòng chính. Chúng ta đều nhận thức từ Pháp rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp là dòng chính của xã hội ở Trung Quốc trước khi cuộc đàn áp diễn ra vào năm 1999. Cuộc đàn áp này đã làm chúng ta bị hại, trên bề mặt là cần sự cảm thông. Ở một số vùng, tôi cũng đã chứng kiến một số sự việc không mong muốn. Nhiều học viên từng là những nhân viên ngân hàng, cán bộ chính phủ, quan chức, và những ông chủ kinh doanh lớn. Vì cuộc bức hại mà giờ đây họ đang làm những công việc thấp kém. Một số thậm chí không thể tự lo được cuộc sống.

Họ vẫn chưa vượt qua được sự bức hại kinh tế do cựu thế lực an bài. Một số người thường có cái nhìn không tốt đối với học viên Pháp Luân Đại Pháp, điều mà đã cản trở họ được cứu độ. Người nhà và bạn bè của nhiều học viên không thể tiếp thu chân tướng về Pháp Luân Công. Đây là một nguyên nhân chính. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ của tôi thù ghét chúng tôi, và một số người thậm chí còn chửi rủa chúng tôi. Một khi tình hình kinh tế và tâm tính của chúng tôi nâng cao, họ không những không còn phản đối chúng tôi mà còn bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi góp ý rằng các học viên nào mà chưa vượt qua được sự bức hại kinh tế an bài bởi cựu thế lực thì cần minh bạch các Pháp lý và không nên chịu đựng sự bức hại một cách thụ động. Chúng sinh đang chờ chúng ta cứu độ họ. Chúng ta cần làm một tấm gương tốt cho người thường và giúp họ thấy được sự thiêng liêng và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Hãy để bạn bè và họ hàng ngưỡng mộ chúng ta. Họ cũng là những phương tiện truyền thông sống và sự ảnh hưởng như vậy có thể là to lớn.

Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm ở bên trên về những khía cạnh tôi đã làm tốt. Tôi biết tôi còn kém xa so với yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn học Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân, và trở về nhà cùng Sư Phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Con cảm tạ Sư Phụ vĩ đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/3/从经济方面破除旧势力安排-证实大法-252658.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/27/131777.html

Đăng ngày 4-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share