Bài của phóng viên báo Minh Huệ Yunyun in Sydney, Úc

[MINH HUỆ 19-03-2012] Ngày 17 tháng 03 năm 2012, Tòa thị chính thành phố Auburn đã tổ chức Lễ hội Văn hóa châu Phi ở công viên Auburn. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một gian hàng để giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện tinh thần và nó được đón nhận trên khắp thế giới như thế nào. Họ cũng đã phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Văn hóa châu Phi ở Auburn

Thời tiết lúc nắng lúc mưa, nhưng không ngăn được người dân địa phương đến thưởng thức lễ hội. Khách tham quan chật cứng công viên, xem những gian hàng khác nhau về ẩm thực châu Phi, nghề thủ công, quần áo, và đồ lưu niệm.

Các học viên đã trưng bày sách, tờ rơi, và đĩa DVD bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Họ dựng các tấm áp phích cho thấy các hình thức tra tấn tàn bạo được sử dụng trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã nhận các tài liệu và đọc các tấm áp phích. Một số người đã hỏi làm thế nào họ có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Khá nhiều người Trung Quốc đã đến để nhận tài liệu, và một số người đã thoái xuất Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Một người phương Tây nói rằng ông và gia đình muốn học công nhưng không biết phải đến đâu. Bà Cai, một học viên nói cho ông hai điểm tập công ở Auburn và cho ông các số điện thoại.

Một thanh niên sống ở Bankstown nói rằng anh cảm thấy Pháp Luân Công đặc biệt và khác với những môn tập khác. Các biểu ngữ Pháp Luân Công đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo” dường như rất quen thuộc với anh. Anh đã quyết định nghỉ làm một tuần để tới Auburn học các bài công pháp.

Một người đàn ông tầm 30 tuổi đến từ dãy Himalaya nói rằng anh đã thực hành Phật Pháp và đã ở công viên sáng sớm hôm đó. Anh cảm thấy bồn chồn, giống như anh đang tìm kiếm một cái gì đó mà anh đã lạc mất. Anh đi vòng quanh nhìn vào những gian hàng khác nhưng không chắc là mình đang tìm kiếm cái gì. Anh căng thẳng cho đến khi nhìn thấy tấm biểu ngữ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Anh mở to mắt đầy phấn khích và nói với bà Cai: “Đây chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm.” Bà Cai đã nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã nhận các tài liệu và nói rằng sẽ đọc tất cả chúng đêm nay.

Bà Cai nói: “Tôi đã thấy nhiều người biểu đạt tâm trạng với Đại Pháp, nhưng không ai giống như anh này. Tôi nghĩ thực sự anh ấy biết anh ấy muốn gì. Khi tôi nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể thấy niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện trên toàn bộ khuôn mặt anh ấy. Đã đến lúc để anh ấy học Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Cai nói rằng bà và một số học viên khác đã ra công viên lúc 7 giờ 30 hàng sáng trong 12 năm qua. Họ luyện công và học Pháp cùng nhau. “Có nhiều học viên đã chuyển từ Auburn đến những nơi khác và đã mở những điểm tập công ở đó. Tôi hy vọng ngày  càng có nhiều người hơn nữa có thể biết về Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/19/悉尼奥本节日庆典-法轮功学员讲真相(图)-254413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/22/132331.html

Đăng ngày 28-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share