Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ VIII của các học viên ở Trung Quốc

Bởi một đệ tử tại Trung quốc

[MINH HUỆ 04-12-2011] Con đường tu luyện của tôi gặp nhiều khó khăn và đầy những khổ nạn. Cuộc sống trong xã hội của tôi và đời sống gia đình của tôi cũng rất thăng trầm, đầy những rắc rối, và sầu não. Bất kể những bất hạnh thế nào, trong suốt quá trình tu luyện Đại Pháp, tôi chưa bao giờ chịu bỏ cuộc hay thỏa hiệp khi gặp phải khó khăn. Thậm chí khi tôi bị mất tất cả, ngay cả lúc gần như bị mất mạng, chủ ý thức của tôi vẫn ở trong Đại Pháp, và tôi nghĩ rằng Đại Pháp còn quan trọng hơn mạng sống của tôi. Tôi không bao giờ suy nghĩ đến những gì tôi phải làm, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy rằng có cái gì đó thúc đẩy tôi làm điều này hay điều nọ, và phải đi trên con đường đã được vạch sẵn. Tôi nhận ra rằng động cơ này là cái phần biết của tôi tại không gian khác, giúp tôi làm mọi việc với chính tín và chính niệm. Chính Sư phụ đã cho tôi những điểm hóa để làm những việc này. Tôi đến thế gian này là vì Đại Pháp, và lời thệ ước mà tôi đã hứa có thể là để gánh một trách nhiệm to lớn.

Tôi có hai con gái, và cả hai đều là học viên Đại Pháp. Tôi bị bắt giam vài lần trong lúc con tôi còn đi học. Chồng tôi không chăm sóc chúng vì ông ấy phản đối việc tu luyện của tôi. Tôi vẫn viết thư thăm hỏi con tôi, dạy chúng phải tu luyện tinh tấn hơn chứ đừng buông lơi. Thậm chí khi tôi bị tra tấn bằng cách trói chặt vào giường chết, hay khi tôi bị trong tình trạng dở sống dở chết trong suốt thời gian tuyệt thực để phản đối bức hại, tôi khích lệ chúng phải tu luyện tinh tấn. Hàng ngày trong nhà tù tôi hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”  Bằng giọng nói rất lớn tôi đã nói với những người trong tù về bức hại, giải thích những sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và thẳng thắn đòi công lý cho Sư phụ. Tôi chưa bao giờ “thú nhận” bất cứ điều gì hay ký tên tôi vào giấy tờ nào, và cuối cùng tôi ra khỏi tù bằng chính niệm. Tôi bị kết án ba năm tù cưỡng bức lao động, vì thế tôi đọc thầm Pháp của Sư phụ theo trí nhớ và phát chính niệm thường xuyên. Tôi ra khỏi tù chỉ trong vòng một ngày. Tôi  ngộ ra rằng điều này là kết quả của việc trừ dứt được chấp trước sinh tử, và nhờ có chính niệm và chính hành. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang nắm tay tôi và cùng đi với tôi.

Vì bị bức hại, tôi rất khó tìm việc làm. Chồng tôi không chu cấp cho các con tôi hay cho chính tôi một đồng nào. Để kiếm sống, tôi đi bán trái cây bằng xe đẩy. Có những lúc tôi không kiếm được một đồng nào trong suốt ngày. Chồng tôi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà (khu nhà của ông chủ ông) nhiều lần. Ông ấy xé hết sách Đại Pháp, can nhiễu việc tu luyện của chúng tôi, và cuối cùng  đệ đơn ly dị. Các con gái của tôi và tôi trở thành người vô gia cư. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục làm ba điều. Tôi đã không có một lời than phiền, ngoại trừ chỉ quan tâm đến còn bao nhiêu chúng sinh chưa được cứu độ. Những gì xảy ra cho tôi là do bởi nghiệp lực của chính tôi. Đây là những khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua, và những gì tôi phải kinh qua để đề cao chính tôi bằng tu luyện. Sư phụ dạy,

“ Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường….”(Chuyển Pháp Luân)

Tôi tha thứ chồng tôi sau khi hiểu được những nguyên lý Pháp này.  Toà án không cho phép chúng tôi ly dị.

Chồng tôi bị chết vì bị bệnh nan y. Khi ông bị bệnh, tôi thường giảng rõ sự thật cho ông, và khích lệ ông ly khai với Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ). Sau khi ông qua đời, mẹ chồng của tôi và con gái của bà dọn vào nhà của ông. Chúng tôi cũng không cãi vã với họ.  Chúng tôi tiếp tục sống tại nhà thuê và tôi vẫn bán hàng. Không cần biết tôi sống ở đâu, tôi học Pháp, tu luyện chính mình, phát chính niệm, và đi ra ngoài giảng rõ sự thật vào ban đêm. Tôi không bao giờ ngưng nghỉ. Cách đây chừng hai năm, tôi mở một tiệm nhỏ nơi tôi đang sống. Có hai cái giường nơi tôi đang ở và có một ngày, tôi không làm cách nào ngưng được việc tháo bớt một cái giường. Hình như là có tay của ai nắm tay tôi trong khi tôi tháo giường ra. Hai ngày sau đó, bốn hay năm học viên đến nhà tôi để học Pháp một cách bất ngờ. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã giúp tôi tạo ra một địa điểm học Pháp tại nhà tôi vì môi trường của tôi rất yên tĩnh.  Một ngày, có điều gì đó làm tôi khó chịu, tôi đi lui, đi tới trong nhà và không biết phải làm gì, vì thế tôi ra khỏi nhà.  Không có ý định gì cả, vậy mà tôi đi đến nhà một học viên và anh ta đưa tôi vào một phòng nhỏ.  Đó là một địa điểm in những tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi đã làm một số hạng mục với các học viên khác. Tôi ngộ ra rằng đây có thể là điều tôi phải làm, và tôi trở nên quyết tâm sản xuất những tài liệu Đại Pháp và cứu độ thêm chúng sinh.

Không bao lâu sau đó, một học viên đến gặp tôi và hỏi tôi có muốn học cách sử dụng máy vi tính không để tôi có thể lên mạng. Tôi nói tôi chỉ đi học ba, bốn năm, và tôi không thể hiểu được những kỹ thuật đó. Anh nói rằng anh ấy sẽ dạy cho tôi. Cuối cùng anh ấy đưa cho tôi một máy vi tính và dạy cho tôi cách sử dụng. Tôi học cách làm thế nào để lên mạng và lấy tài liệu, và tôi cũng lập một địa điểm sản xuất tài liệu. Bằng tất cả tấm lòng của tôi, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của Sư phụ.

Tôi sẽ làm hết sức để hoàn thành thệ ước lịch sử của tôi, giúp cứu độ chúng sinh, và xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Tạ ơn, Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/4/明慧法会–正念要我这样做-249560.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/23/130285.html

Đăng ngày 26-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share