[MINH HUỆ 11-03-2012] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã được tổ chức tại tòa nhà Quốc hội New South Wales (NSW) ở trung tâm Sydney từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 03 năm 2012. Một số Nghị sỹ Quốc hội đã tham dự lễ khai mạc và đi một vòng xem triển lãm. Họ đã ấn tượng bởi chất lượng của các tác phẩm nghệ thuật và xúc động sâu sắc trước ý nghĩa tâm linh.

Thành viên đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp New South Wales, ông David Shoebridge nói rằng mọi người dân đều phải có quyền tự do tín ngưỡng. Ông kêu gọi tất cả mọi người  tôn trọng tự do tín ngưỡng, và ông khuyến nghị rằng Tòa nhà Quốc hội nên làm địa điểm tổ chức triển lãm nghệ thuật. Nghị sỹ Shoebridge chân thành hy vọng rằng tất cả Nghị sỹ Quốc hội sẽ tới thăm triển lãm.

Thành viên đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp New South Wales và Thị trưởng Byron Shire bà Jan Barham kêu gọi chú ý đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.

Thành viên đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp New South Wales và Thị trưởng Byron Shire bà Jan Barham chủ trì lễ khai mạc tại Macquarie Room của Tòa nhà Quốc hội NSW. Đây là lần thứ hai bà Barham và trợ lý của bà tham dự triển lãm nghệ thuật. Bà nói với phóng viên rằng bà rất xúc động trước mỗi tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm. Bà hy vọng rằng triển lãm nghệ thuật sẽ giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của nhân quyền đến nhiều người hơn nữa trong chính trường và người dân thuộc mọi tầng lớp. Nghị sỹ Barham cảm thấy rằng thật ý nghĩa vì triển lãm đã được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội.

Ông Ryan Park, thành viên đảng Lao động của Keira, nói rằng triển lãm nghệ thuật đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Ông nói thêm rằng ông nghĩ mọi chính trị gia nên đến xem triển lãm. Ông đã nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc, và ông nói rằng ông sẽ không đứng về phía bất kỳ cuộc đàn áp bạo lực đối với tự do ngôn luận nào ở bất cứ đâu trên thế giới, tại bất cứ thời điểm nào.

Thành viên đảng Xanh ông Jamie Parker của Balmain bày tỏ sự lo ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Thành viên đảng Xanh ông Jamie Parker của Balmain đã tham dự lễ khai mạc và nói rằng ông đã ấn tượng với hai điều: Một là chất lượng cao của các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp; hai là vấn đề liên quan đến nhân quyền, đặc biệt là liên quan đến nỗi thống khổ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông cảm thấy rằng việc tìm hiểu về những vấn đề này là rất quan trọng.

Ông Jonathan O’Dea, thành viên đảng Tự do đến từ Davidson, đã rất vui vì có mặt ở triển lãm. Ông nói rằng các tác phẩm nghệ thuật  rất mạnh mẽ và xúc động. Ông nhìn thấy từ các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề bức hại những gì vượt hơn nữa – đó là  khía cạnh ôn hòa của một cái gì đó rất sâu sắc. Ông cảm thấy rằng nó không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, và ông nghĩ rằng việc tổ chức triển lãm ở Tòa nhà Quốc hội là rất quan trọng. Nghị sỹ O’Dea nói rằng tự do ngôn luận là một giá trị phổ quát của nền dân chủ và tự do. Ông đã quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và đó là lý do mà ông đến xem triển lãm nghệ thuật.

Trong số những khách mời khác  tham dự lễ khai mạc có các thành viên đảng Tự do ông Geoff Lee, ông Charles Camenzuli và ông David Clark, và nhà hoạt động nhân quyền Stephen Sim.

Học viên Pháp Luân Công Nhạc Xương Chí kể lại sự tra tấn mà cô đã trải qua trong một nhà tù ở Bắc Kinh. Cô đã kể về việc, có thời điểm cô bị bất tỉnh vì tra tấn như thế nào. Lưng của cô bị thương. Tuy nhiên, cô Nhạc nói rằng tra tấn không thể làm thay đổi tâm của cô. Cô nói với mọi người từ tận đáy lòng mình: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt! Cuộc bức hại không thể làm thay đổi niềm tin của tôi. Tôi chân thành hy vọng rằng mọi người sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/11/真善忍美展在澳洲纽省议会大厦展出(图)-254080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/13/132072.html

Đăng ngày 23-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share