Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 27-12-2011] Tiểu Vũ, một thanh niên sống tại một ngôi làng ở Trung Quốc, là một người không những đẹp trai mà còn rất tốt bụng. Mẹ cậu đã tập Pháp Luân Đại Pháp hơn chục năm. Một vài tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp. Tiểu Vũ, khi đó mới 10 tuổi, đã giấu các sách Đại Pháp của mẹ để ngăn không cho công an tịch thu nếu họ đến lục soát nhà cậu.

Ở trường tiểu học địa phương, giáo viên đã đưa cho mỗi học sinh một tờ rơi có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tiểu Vũ rất tức giận và xé nát tờ rơi trước mặt cả lớp. Cậu nói với các bạn rằng: “Mẹ mình tập Pháp Luân Công. Bà ấy hoàn toàn không giống như nội dung của tờ rơi này.

Vào buổi trình diễn nhân dịp năm mới của trường, lớp của Tiểu Vũ đã thực hiện một chương trình phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tiểu Vũ đã phát chính niệm nhắm đến chương trình đó để nó không thể diễn được. Kết quả là nhiều người biểu diễn đã quên lời thoại và đứng chết lặng trên sân khấu. Giáo viên của họ rất bối rối: “Dừng lại. Hãy hủy buổi diễn này.” Khi Tiểu Vũ trở về nhà, cậu hạnh phúc nói với mẹ rằng phát chính niệm thật sự có hiệu quả.

Trong thời gian rảnh, Tiểu Vũ cùng mẹ đi ra ngoài để phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Họ dán các tờ rơi giảng rõ sự thật, phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và treo các tấm áp phích lên cây. Một lần, khi Tiểu Vũ và mẹ đi chợ, họ thấy chính quyền trấn đã sơn một thông điệp màu vàng phỉ báng Pháp Luân Công lên một cột bê tông. Người mẹ muốn hủy thông điệp đó. Nhưng lúc đó là ban ngày và trên đường có rất nhiều người. Tiểu Vũ nói: “Để con làm. Con là một đứa bé. Sẽ không ai chú ý đến con đâu.” Nhưng rất khó để bỏ đi lớp sơn trên nền bê tông. Đêm đó, họ quay trở lại và dùng một con dao để cạo bỏ đi thông điệp phỉ báng. Tiểu Vũ cũng đặt các tờ rơi giảng rõ sự thật vào trong sân của chính quyền tỉnh và các ngôi nhà lân cận. Từ đó, không có thông tin phỉ báng nào bị đưa lên ở khu vực đó nữa.

Năm 2003, mẹ của Tiểu Vũ bị kết án hơn ba năm tù. Tiểu Vũ rất nhớ mẹ. Khi bà được thả, Tiểu Vũ không hề phàn nàn gì cả. Thay vào đó, cậu đưa cho mẹ 60 nhân dân tệ mà cậu đã để dành được từ số lương ít ỏi của mình, để bà có thể tiếp tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Năm sau Tiểu Vũ đi đến một thành phố để làm việc. Một kỹ sư rất ấn tượng với cậu vì cậu không hút thuốc hay uống rượu. Vì cậu làm việc chăm chỉ và xuất sắc, người kỹ sư đã nhận cậu làm thợ học nghề. Ông ấy đưa cho cậu một bản vẽ kỹ thuật và nói: “Nếu cậu có thể đọc bản vẽ, tôi sẽ dạy cậu.” Nhận ra vận may của mình, Tiểu Vũ rất hạnh phúc. Cậu làm việc chăm chỉ cả ngày và học các bản vẽ kỹ thuật vào ban đêm. Vì cậu là một học trò giỏi, nên người kỹ sư đã truyền cho cậu mọi kiến thức xây dựng của ông.

Hai năm sau Tiểu Vũ đã có thể tự mình xây dựng một ngôi nhà hoàn chỉnh. Lương của cậu tăng từ 20.000 nhân dân tệ (3.173 USD) đến hơn 50.000 nhân dân tệ (7.932 USD). Mỗi khi gặp khó khăn trong dự án xây dựng, Tiểu Vũ lại thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và vấn đề được giải quyết mau chóng.

Tiểu Vũ đã trở thành một thanh niên trẻ. Cậu thường xuyên mang bánh ngọt và trái cây đặt trước hình của Vị sáng lập Pháp Luân Đại Pháp để thể hiện lòng tôn kính. Cậu đã nói chuyện với bạn học cùng lớp và những người khác trong trường về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cậu đã nhiều lần mang đến cho mẹ các danh sách của những người muốn thoái khỏi ĐCSTQ.

Hiện tại, với sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công, Tiểu Vũ đã lập gia đình với một người con gái xinh đẹp là con của một học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/27/支持大法获福报的小伙儿-251104.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/6/131928.html
Đăng ngày 11-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share