[MINH HUỆ 09-03-2012] Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 06 tháng 03, Triển lãm Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn đã được trưng bày ở Warsaw, do Hiệp hội Tự do ngôn luận và Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp phối hợp tổ chức. Ngày 16 tháng 02, Ban tổ chức đã tổ chức Lễ khai mạc. Ông Andrezej Marzec và ông Hoàng từ Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, ông Wojciech Borowik từ Hiệp hội Tự do ngôn luận, và ông Marcel Burdelski từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Á tại Đại học Gdansk đã phát biểu tại buổi lễ. Đài truyền hình Quốc gia TVP và Đài phát thanh Polskie đã đưa tin về sự kiện.

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-01--ss.jpg
Mọi người xem các tác phẩm nghệ thuật vào ngày khai mạc Triển lãm

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-02--ss.jpg

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-03--ss.jpg
Phòng triển lãm

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-04--ss.jpg

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-05--ss.jpg
Khách tham quan bị cuốn chút bởi các tác phẩm nghệ thuật

Triển lãm ban đầu được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử tại Warsaw. Tuy nhiên, ngay trước khi khai mạc, sau khi tất cả các tác phẩm nghệ thuật đã được treo lên, người phụ trách bảo tàng nhận được một cuộc điện thoại từ một nhân viên tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw, gây áp lực với bảo tàng để hủy bỏ cuộc Triển lãm. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã vạch trần sự việc này trước công chúng. Người dân Warsaw đã chỉ trích Đại sứ quán Trung Quốc, và nhiều hiệp hội và phòng triển lãm bày tỏ sẵn sàng tổ chức triển lãm. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Tự do ngôn luận, ông Wojciech Borowik, nói rằng thật khó để tin rằng một cuộc gọi điện thoại từ nước ngoài có thể thao túng một bảo tàng nghệ thuật ở Ba Lan, một đất nước tự do. Ông nhận xét rằng nội dung các tác phẩm nghệ thuật không thể diễn tả bằng bất kỳ ngôn từ nào, và nói rằng họ đã cho thấy người Trung Quốc không có nhân quyền dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Do cuộc điện thoại của Đại sứ quán Trung Quốc, nhiều người đã được nghe về cuộc triển lãm, và nhiều người đã đến tham quan. Có nhiều khách tham quan đến triển lãm đến nỗi mà các nhà tổ chức đã phải gia hạn thời gian đóng cửa triển lãm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối từ Thứ Hai đến Thứ Năm, và bổ sung thêm năm ngày nữa so với kế hoạch ban đầu.

Nhiều nghệ sĩ địa phương đã đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật. Karol Pudowski, một nghệ sĩ và cũng là nhà giáo dục, tin rằng cuộc triển lãm là cần thiết và mọi người nên đến xem.

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-06--ss.jpg

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-07--ss.jpg

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-08--ss.jpg

2012-3-8-minghui-falun-gong-poland-09--ss.jpg
Khách thăm quan ghi cảm tưởng sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật

Giáo sư Edward Szymanski đã ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật và cảm ơn các nghệ sĩ đã thể hiện sự tàn bạo của cuộc đàn áp. “Thượng đế ban phúc cho họ,” ông nói. Ông nói rằng những tội ác được thể hiện trong các bức tranh không thể diễn tả bằng ngôn ngữ con người.

Một quý ông Trung Quốc cho biết, “Tôi luôn luôn muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng tôi không thể tìm thấy sự thật ở đó. Hôm nay, tôi nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng rất nhiều chỉ vì họ không muốn từ bỏ niềm tin của mình. Các bức tranh thực sự cảm động. Tôi cũng muốn tập Pháp Luân Công.”

Một quý ông Trung Quốc khác đã mua tác phẩm nghệ thuật “Sau cuộc diễu hành.” Ông nói, “Bức tranh mang đến cho tôi sự yên bình, tôi sẽ treo nó trong nhà của mình. Tôi không sợ đảng cộng sản. Tôi cũng sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân.”

Một  phụ nữ Trung Quốc đứng trước một bức tranh trong một thời gian lâu. Cô nói, “Điều này là từ Thần thánh. Thần đã thực sự đến với chúng ta.”

Nhiều người để lại ý kiến, lên án cuộc đàn áp và ủng hộ Pháp Luân Công.

Trước khi kết thúc triển lãm, TVP đã quay lại và đưa tin về triển lãm một lần nữa.

______________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/9/真善忍美展波兰隆重展出-艺术家赞誉(图)-254034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/13/132066.html
Đăng ngày 17-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share