[MINH HUỆ 29-1-2008] Tôi muốn viết bài này để cùng các bạn bàn và nhìn thẳng vào một vấn đề, hiện đang tồn tại trong xã hội, không ít người mê muội tin theo. Con đường đó sẽ dẫn tới đâu? Chúng ta sẽ giúp họ thế nào?

Ông nội tôi mất tích từ lâu. Ông bi bắt cóc và bị sát hại sau đó. Mãi tới hàng chục năm sau, có một chị trong họ mới nhờ cô đồng tìm được nơi ông yên nghỉ. Mộ ông được xây lại, và chị kia đưa ông về “hầu thánh” tại một phủ nọ.

Vì là con cháu nên tôi cũng đến thành kính dâng hương. Nhưng ông cũng là một sinh mệnh, trên con đường tiến hoá còn rất nhiều chấp trước. Tôi đã thấy được đôi phần đó khi cảm nhận được sự nóng tính của ông, cảm nhận được qua những lời ông trao đổi với tôi khi tôi đứng trước mộ người.

Qua trao đổi với chị họ, tôi biết được chị đã đưa ông về phủ ra sao, chị đã được ông che chở ra sao. Ông về đó được thánh quý nên đã được cấp ngựa, cấp nhà…

Tôi muốn hiểu thêm về ông nên đã tới phủ nọ, và được chứng kiến, thấy được một số điều.

Trước khi đi, Sư phụ có ý ngăn không nên đến vì phí công vô ích, nhưng tôi không hiểu hết ý của người nên vẫn đến để xem thực hư thế nào.

Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng ở đấy, khi bàn thờ đầy gà và xôi, thì quả thực mới rõ việc đến của mình là phí công vô ích thật, và đấy cũng khó có thể giúp gì được!

Những gì ở trước mắt tôi đây? Khi bàn thờ phủ đầy gà và xôi, các “quan” tấp nập về hưởng lễ, họ cũng mũ áo cân đai, nhưng khuôn mặt thì đã biến dạng quá lớn, chấp trước vào cảnh giới người thường khiến họ không thể buông bỏ để tiến lên các cảnh giới cao hơn. Do vậy, khuôn mặt họ thật sự đã bị biến dạng khủng khiếp, khó lòng nhận ra một chút gì trong đó.

Tôi ra về, và một lần nữa bắt gặp khuôn mặt đó khi dừng lại mua vài bắp ngô ở ven đường khi nhìn thấy một người con gái trẻ bị tật nguyền bán hàng ven đường. Tôi mua vì tâm tôi tưởng rằng đó là giúp họ.

Về nhà, dở những bắp ngô đó ra, và nhận thấy rằng mình bị lừa tệ hại. Trước mặt tôi là những bắp ngô chỉ có vài hạt nhỏ…

Một lần nữa, Sư phụ từ bi lại giúp tôi nhận rõ những chấp trước của mình. Chữ tình của con người và lòng từ bi thật sự khác nhau vô bờ bến.

 

Đăng ngày 29-1-2008

Share