Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2011] Có một cán bộ đảng hưu trí nổi tiếng sống ở Đoạn Trang, xã Lỗ Đài, huyện Hoài Dương, tỉnh Hà Nam. Ông ấy đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được 30 năm và là một người theo thuyết vô thần điển hình. Vì bị đầu độc bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ trong thời gian dài, ông không thể hiểu vì sao vài người trong làng lại tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến một sự cố đặc biệt, ông đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 10 tháng 06 năm 2010, một cơn lốc đổ bộ vào phía Nam ngôi làng của ông. Gió rít lên và bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm; khả năng nhìn đường là dưới năm mét. Mọi thứ trong khu vực cơn lốc đi qua đều bị hủy diệt. Cây cối bị bật rễ, cây trồng và rác bị hất tung trong không khí, trong khi những cột đèn đường bị đánh ngã, và dây điện bị đứt kêu tanh tách trên mặt đất. Dân làng rất kinh hãi, và một số người nghĩ rằng đây là khởi đầu của một thảm họa lớn.

Sau cơn lốc, vị cán bộ ra ngoài và quan sát quỹ đạo của nó. Ông để ý thấy một hiện tượng kỳ lạ. Cơn lốc thay đổi hướng mỗi khi nó đến những cái cây có treo khẩu hiệu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nó cũng quay lại mỗi khi tiến đến các cánh đồng của những học viên Đại Pháp. Đường kính của cơn lốc là hơn 20 mét.

Ông ấy kể với dân làng về những điều mình chứng kiến và nói: “Các học viên Đại Pháp đang nói với chúng ta sự thật. Hãy làm những gì họ nói. Tôi sẽ là người đầu tiên rút khỏi Đảng cộng sản.

Dân làng đã truyền tai nhau lời của ông. Họ rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Tam thoái để được bình an”. Nhiều người còn dán áp phích có những chữ này trong nhà, trên cánh đồng và cây cối của họ.

Vào tháng 06 năm nay, lại có một cơn lốc khác, nhưng lần này ngôi làng hoàn toàn không bị thiệt hại. Tại những làng kế bên, nhiều nhà bị sập, cây cối và cây trồng bị bật gốc, thú vật bị mất, và thậm chí có người bị thương. Sau đó dân làng nói: “Tin vào Pháp Luân Đại Pháp thật sự mang lại sự khác biệt.

Sự kiện này trở nên nổi tiếng ở địa phương và đã có một tác động lớn đến cư dân trong những xã và làng gần đó. Nhiều dân làng trước đây không tin hay không ủng hộ Pháp Luân Công bây giờ đã tin những gì các học viên nói với họ. Mọi người đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Những tấm áp phích với các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và “Tam thoái để được bình an” hiện được thấy ở khắp nơi và trở thành một phần quen thuộc của cảnh quan địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/31/河南淮阳县老干部的奇遇-248496.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/6/131288.html
Đăng ngày 27-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share