[MINH HUỆ 29-12-2011]

1. Bỏ trộm cắp sau khi thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan của nó

Vào tháng 12 năm 2011, tôi ra ngoài để giảng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi bước vào một công ty điện thoại, tôi thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi cười với tôi trong khi ông đang đi đến một buồng điện thoại. Tôi nhận ra rằng ông ta đến đây để nghe sự thật.

Khi ông ấy đang thực hiện cuộc gọi, tôi phát chính niệm để tiêu diệt mọi tà ác can nhiễu việc cứu độ ông. Sau khi ông gọi điện thoại xong, tôi lập tức tiến đến phía ông và nói: “Tôi hẳn đã biết ông ở một nơi nào đó.” Ông nói: “Tôi là một doanh nhân. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trước đây.” Sau đó ông ấy nói một cách khó hiểu: “Việc kinh doanh của tôi kiếm được nhiều tiền và anh/chị không thể làm được như vậy.” Tôi hỏi lại: “Tại sao?” Ông do dự để tránh trả lời tôi. Tôi nói: “Ông sợ rằng tôi sẽ cạnh tranh với ông sao?” Ông nói thẳng ra: “Tôi là một kẻ trộm.” Tôi đã bị sốc, nhưng trong đầu lại vang lên: “Người mang tư tưởng xấu, khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể thay đổi tư tưởng của họ, có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu nữa.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi nhận ra rằng ông ấy đã nói thật vì trường năng lượng mạnh mẽ của tôi.

Sau đó ông nói: “Tôi ăn trộm không nhiều cũng không ít”. Cố gắng để không đẩy ông đi quá xa, tôi nói chắc hẳn ông làm vậy vì ông nghĩ rằng mình không còn các nào khác để kiếm sống. Sau đó tôi nói với ông về những thảm họa gần đây và làm thế nào mà thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ cứu được người. Ông lắng nghe tôi chăm chú và đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới ngay lập tức. Tôi trở về nhà và đem đến cho ông một tấm bùa Đại Pháp (1), một DVD Thần Vận, và một vài cuốn sách nhỏ của Đại Pháp. Chúng tôi cũng trao đổi địa chỉ với nhau.

Hai ngày sau, ông đến thăm nhà tôi. Tôi hỏi ông đã đọc tất cả các sách Đại Pháp và đã hiểu chưa. Ông gật đầu, tôi nói: “Ông có thể làm bất cứ việc gì để sống nhưng đừng ăn trộm. Nguyên lý của Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy chúng tôi trong Chuyển Pháp Luân rằng khi ai đó lấy trộm tiền của người khác thì họ phải trả lại.” Người đàn ông hiểu ra và nói rằng ông sẽ tìm một công việc khác sau dịp Tết Nguyên đán. Ông cám ơn vì tôi đã nói với ông về mọi nguyên lý này. Tôi nói: “Ông nên cám ơn Sư phụ và Đại Pháp. Chính Đại Pháp đã mang đến cho ông đạo đức và tiêu diệt những ý nghĩ xấu trong đầu ông.

Tôi nghe nói rằng sau đó ông quả thực đã đi tìm một công việc.

2. Cảm xúc của một người đàn ông mù: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy chân kinh”

Ngày 17 tháng 2 năm 2011, tôi và con gái đi thăm một bệnh nhân trong bệnh viện. Ông ấy già và mù chữ, nên chúng tôi phải đem các tài liệu mà đã mang đến cho ông ấy trở về nhà. Trên đường về, chúng tôi thấy một người đàn ông mù đang đi bằng chiếc gậy của ông.

Tôi đến gần ông và nói: “Ông ơi, vì sao ông bị mù vậy? Ông bị mù từ lúc mới sinh ra hay bị mù vào thời gian sau này?” Ông trả lời:“Tôi bị mù lúc 68 tuổi. Hiện tại tôi 76 tuổi.” Sau đó tôi nói ông rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày sẽ mang đến cho ông sức khỏe tốt hơn. Ngay sau khi tôi nói xong, ông quỳ xuống và nói: “Xin hãy cho tôi một quyển sách để đọc.” Tôi hỏi ông: “Làm sao ông biết tôi có sách?” Ông ấy không trả lời nhưng vẫn tiếp tục nói: “Cho tôi sách, cho tôi sách.” Tôi hỏi: “Tại sao ông muốn sách? Ông không thể đọc.” Ông nói:“Tôi sẽ nhờ cháu gái đọc cho tôi nghe.” Vì thế tôi đưa cho ông hai tờ rơi về Đại Pháp và bảo ông đứng lên. Ông chạm vào các tờ rơi và nhận ra chúng không phải là sách. Ông lại van xin chúng tôi cho ông sách.

Tôi sợ rằng cuốn sách sẽ bị lãng phí vì ông bị mù. Chuyển Pháp Luân rất hiếm và quý giá. Tôi sẽ không tùy ý trao cho ai đó bản sao cuốn sách. Nhưng ông vẫn quỳ gối và không chịu đứng lên. Sau đó tôi nhận ra rằng ông thật sự muốn có cuốn sách và ông biết mọi thứ trong những không gian khác. Tôi đành miễn cưỡng đưa cho ông một bản sao cuốn sách.

Sau khi đứng dậy, ông muốn chúng tôi kể cho ông nhiều hơn. Vì thế chúng tôi tìm một nơi để ngồi xuống và kể cho ông mọi chi tiết về sự thật của Đại Pháp. Ông nói với tôi rằng ông đã phục vụ trong quân đội nhiều năm trước khi gia nhập vào đảng cộng sản. Ông lập tức tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ. Khi ông đi rồi, chúng tôi nghe ông khóc nức nở: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Cuối cùng tôi đã tìm thấy chân kinh! Tôi thật sự tìm thấy chân kinh.

3. Mối quan hệ tiền duyên của người chăm sóc súc vật lớn tuổi

Vào giữa tháng 3 năm 2011, tôi lái xe máy mang các tài liệu Đại Pháp đến cho những đồng tu khác. Trên đường đi, một người chăm sóc súc vật lớn tuổi vẫy tay với tôi và nói: “Anh/chị đang đi đâu vậy?” Tôi nhận ra rằng chúng sinh đang chờ đợi được cứu.

Tôi quay trở lại và tiến về phía ông ấy. Ông ấy giật mình và nói rằng ông nhầm lẫn tôi với một ai đó. Tôi nói: “Ông ơi, ông không nhận lầm người đâu. Chúng ta có một mối quan hệ tiền duyên. Ông đang đợi tôi kể cho ông nghe về vấn đề sinh tử.”

Tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông trả lời rằng ông đã 84 tuổi. Tôi nói: “Ông đã sống một quãng đời dài như thế, chỉ là để đắc Pháp.” Ông gật đầu và mỉm cười. Sau đó tôi nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp, các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp được tập trên 100 quốc gia, và chương trình biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận lưu diễn trên khắp thế giới như thế nào. Tôi kể cho ông biết Đại Pháp đã giúp nâng đạo đức xã hội như thế nào, ĐCSTQ đã giết nhiều người Trung Quốc trong những cuộc vận động chính trị trong quá khứ ra sao, và một người chỉ được an toàn khi thoái khỏi ĐCSTQ.

Sau khi lắng nghe tôi, ông đã hiểu và nói: “Tôi sẽ đọc mọi tài liệu. Tôi sẽ bảo con cháu của tôi đọc tài liệu và thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi sẽ bảo chúng xem đĩa DVD Thần Vận.

Ghi chú: (1) Tấm bùa: Ở Trung Quốc, các học viên đôi lúc giảng chân tướng cho mọi người bằng cách tặng họ một vật nhỏ để đeo hoặc mang bên mình, trên đó ghi một vài từ để nhắc nhở họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/29/我可找到真经了–251144.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/2/131115.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share