Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho học viên ở Trung Quốc

Bài viết của học viên trẻ Nhược Ngu từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2011] (Tiếp theo phần trước: https://vn.minghui.org/news/25468-lam-bat-cu-dieu-gi-chung-ta-co-the-lam.html )

3. Xả bỏ chấp trước vào tình

Khi tôi vẫn còn đang ở trong trường đại học thì bà nội tôi qua đời. Tôi thường đang ngủ thì bật khóc tỉnh dậy. Cứ nhắm mắt vào tôi lại nhìn thấy bà nội. Trong vòng một vài năm, tôi đã không thể xả bỏ chấp trước vào tình, vì thế đã bỏ phí nhiều thời gian. Dường như cựu thế lực đã tìm ra một sơ hở rất lớn của tôi. Những chấp trước khác của tôi cũng đã từ từ khởi xuất, ví dụ như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận. Thực ra, khi bà nội tôi được hỏa táng, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy rằng Sư phụ đã an bài tốt nhất cho bà nội của tôi, bà của tôi đối với Đại Pháp có một ấn tượng tốt đẹp phi thường. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể quên được, vì thế đã tạo thành một trở ngại trên con đường tu luyện của bản thân. Trong những giấc mơ của tôi, tà ác thường lợi dụng hóa thành hình ảnh bà nội tôi. Khi tôi hồ hởi chạy về phía bà, tà ác lập tức trở lại với diện mạo dữ tợn. Tôi thường thấy sợ đến mức bật tỉnh dậy. Trong vài năm, tôi đã không thể xả bỏ được chấp trước đó. Sau đó, bà ngoại của tôi cũng qua đời. Tôi cũng thấy buồn, nhưng không buồn như trước kia. Quá trình xả bỏ chấp trước vào cái tình của tôi rất gian nan. Tuy nhiên, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, và cuối cùng đã kéo tôi lên trở lại.

Tôi không bao giờ có chấp trước mạnh mẽ vào tình cảm nam nữ. Đối với người khác giới, tôi đều có thể giữ tâm bình tĩnh đối đãi, ngay cả với những người mà tôi có cùng sở thích, quan điểm. Họ từ từ hiểu được lời tôi giảng chân tướng và rút lui. Một vài người trong số họ còn có ý đồ bất lương. Tôi đã dùng những nguyên lý của Pháp để giải thích với họ, không những đã khiến cho họ từ bỏ ý định, mà còn khiến cho họ ngưỡng mộ chính khí của đệ tử Đại Pháp. Một số người thường nói với tôi,“Thật may mắn khi có một người bạn như cậu.” Tôi biết đó là sức mạnh của Đại Pháp. Sư phụ đã an bài tiền duyên giữa tôi và nhiều chúng sinh. Đôi khi, Sư phụ cho tôi thấy được tiền duyên từ kiếp trước để giúp tôi minh bạch những gì đang xảy ra ở kiếp này là hệ quả của việc đã xảy ra ở kiếp trước.

Tôi không bao giờ muốn kết hôn. Tôi luôn muốn có một cuộc sống bình lặng như một người tu luyện. Sau khi đắc Pháp, ý định của tôi càng được củng cố. Trong 10 năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm về vấn đề này. Lúc đầu, tôi vẫn có thể kiên nhẫn, tìm lý do để giải thích với người khác. Tuy nhiên, sau đó, bố mẹ tôi bắt đầu thấy lo lắng. Trong một thời gian dài, mẹ tôi luôn mắng tôi. Vì thế tôi đã chuyển ra thành phố khác để tránh. Tôi nhận ra như vậy là đã không đồng hóa với Pháp. Sau đó tôi lại dùng lý do bận rộn với công việc. Tuy vậy tôi vẫn phải hai lần đi gặp hai người đàn ông do người khác giới thiệu. Một lần, tôi nói với người đó rằng mình là một học viên Pháp Luân Công. Người đó liền rút lui. Sau đó tôi nhận ra mình không nên để anh ấy dùng lý do vì tôi tu luyện Đại Pháp mà rút lui. Như vậy là ngược đãi Đại Pháp. Tôi đã không thực hiện được cho chính.

Gia đình tôi cho rằng tôi không muốn kết hôn là vì Đại Pháp. Tôi giải thích quyết định không kết hôn của tôi không có liên quan gì đến Đại Pháp. Tôi cũng nói với họ rằng tôi biết nhiều người kết hôn mà không có hạnh phúc. Cuối cùng gia đình tôi cũng chấp thuận để tôi sống độc thân. Đối với người thường, tôi giải thích rằng,“Trong sách của Đại Pháp có nói rõ rằng những người trẻ tuổi nên lập gia đình và sống phù hợp với xã hội người thường. Tuy nhiên, cho dù tôi không tu luyện Pháp Luân Công, thì tôi vẫn không muốn kết hôn. Tu luyện là tu luyện, là để tu cảnh giới của bản thân. Nó không liên quan gì đến việc kết hôn hay không.” Sau một thời gian, mọi người trong gia đình tôi cũng không còn hiểu lầm nữa.

Những đệ tử trẻ tuổi không muốn kết hôn nên chú ý đến vấn đề này. Chúng ta không nên khiến cho người thường hiểu lầm về Đại Pháp. Hãy dùng lý trí để hành xử. Sư phụ sẽ trợ giúp cho chúng ta.

Trong 10 năm qua, tôi đã trải qua nhiều khổ nạn. Tôi đã từ bỏ được chấp trước vào tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, cũng như tâm sắc dục. Tôi đã tu xuất được chính niệm, thiện niệm từ bi, lòng khoan dung nhẫn nại, lý tính và trí huệ. Tất cả đều nhờ vào việc học Pháp thật tốt. Khi không học Pháp tốt, tôi cảm thấy mọi việc đều khó khăn.

Tôi vẫn luôn mang tâm oán hận đối với mẹ của tôi. Bà ấy đã làm rất nhiều việc khiến tôi không phục, và cũng làm nhiều việc làm tôi buồn. Mẹ tôi thường có biểu hiện coi thường tôi, và từ nhỏ đến lớn không hề cho tôi tiền. Vì thế đối với mẹ tôi, tôi đã hình thành một sự đối lập rất mạnh. Ví dụ, mẹ tôi rất thích thời trang, dáng người của bà ấy cũng khá đẹp, nên tôi không bao giờ chú ý đến vẻ bề ngoài cũng như trang mục của mình. Mẹ tôi luôn luôn rất năng nổ. Còn tôi thì lại cố tình thể hiện ngược lại. Việc này đã khiến cho tôi bị cựu thế lực lợi dụng. Tâm oán hận này cũng gây ảnh hưởng ở chỗ làm của tôi. Tôi không ưa cấp trên của tôi. Tôi cảm thấy họ là những người trưởng giả, và chỉ nghĩ đến tiền. Tâm thái đó một lần đã gây ra rắc rối cho tôi ở chỗ làm.

Tôi biết mình đã không đúng. Tôi đã mang tâm lo lắng rằng sẽ không thể cứu được mẹ mình. Tôi cố hết sức để giữ cho mình thật nhẫn. Trong mâu thuẫn, tôi tránh đụng độ trực tiếp với bà. Mặc dù trong tâm tôi cảm thấy rất bất bình, tôi vẫn không thể hiện trực tiếp ra ngoài. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã nhận ra rằng, nhờ vậy mẹ tôi đã có thay đổi.

Một đồng tu có tiền duyên với mẹ của tôi đã dễ dàng khuyến khích bà ấy thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một người học viên khác cũng hứa sẽ giúp bố của tôi thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi cùng các đồng tu giúp người thân trong gia đình của nhau trong việc thoái khỏi ĐCSTQ. Làm như vậy dễ dàng hơn so với việc phải giúp người trong gia đình của bản thân mình. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã an bài để các đồng tu cứu những người thân trong gia đình tôi.

4. Sử dụng những tờ tiền có nội dung giảng chân tướng, điều kỳ diệu đã triển hiện

Năm ngoái, tôi mở một cửa hàng nhỏ. Vì có chấp trước vào tâm sợ hãi, tôi không dám nói trực tiếp với người khác về chân tướng của Đại Pháp và cuộc bức hại. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng những tờ tiền có nội dung giảng chân tướng để cho người khác biết đến chân tướng và cứu độ chúng sinh. Nhờ thế công việc kinh doanh của tôi rất tốt, ngay cả trong điều kiện kinh tế suy thoái. Đó là kết quả của việc sử dụng những tờ tiền có nội dung giảng chân tướng. Đó quả là điều kỳ diệu của Đại Pháp. Có rất nhiều người gặp tôi để đổi tiền lẻ. Tôi luôn đưa cho họ những tờ tiền này. Đôi khi, họ thấy rất khâm phục đệ tử Đại Pháp vì chữ viết trên giấy rất đẹp và nội dung rất phong phú. Có người còn đọc to, Pháp Luân Đại Pháp tốt!”

Những tờ tiền giảng chân tướng là một công cụ truyền thông rất linh động. Hiện tại, có rất nhiều kiểu thiết kế khác nhau. Nhiều thương gia nhận ra một bí mật là những tờ tiền này có thể mang đến may mắn, vì thế họ thường đổi tiền lẻ ở chỗ các đồng tu của tôi. Một người không tu luyện, đã thoái khỏi ĐCSTQ, cũng thường xuyên đến chỗ tôi để đổi lấy những tờ tiền giảng chân tướng.

(còn tiếp)
_____________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/25/明慧法会–能做什么就做什么-2–249173.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/16/130162.html
Đăng ngày 17-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share