Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh
Tên: Thẩm Việt Thiên (沈越千)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 41
Địa chỉ: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 17 tháng 11 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh(北京女子劳教所)
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Lục soát nhà, giam cầm, lao động cưỡng bức, lạm dụng và ngược đãi thể xác.

[MINH HUỆ 23-01-2012] Bà Thẩm Việt Thiên, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, đang giúp cô con gái 8 tuổi làm bài tập thì một nhóm công an đã xông vào nhà và bắt bà. Sau hơn một tháng giam cầm phi pháp, gia đình bà biết tin rằng bà đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Gia đình bà Thẩm đã yêu cầu được gặp bà nhiều lần, nhưng họ đều bị từ chối. Cuối cùng họ nhận được một thông báo về việc vào thăm từ Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh. Ngày 16 tháng 01, chồng bà Thẩm, cha và con gái bà đã đến thăm bà. Lúc đó bà đã bị giam trong hai tháng tại Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh ở huyện Đại Hưng.

2012-1-22-minghui-201201921234beijingpohai-shenyueqian--ss.jpg
Bà Thẩm Việt Thiên

Bà Thẩm trông xanh xao và gầy yếu. Gia đình bà biết tin rằng bà bị ép phải ngồi bất động hơn mười tiếng hàng ngày, một phương thức tra tấn mà lính canh ở trại dùng để bắt bà trải qua những đau đớn về thể xác và tinh thần.

Bà Thẩm Việt Thiên là chủ điều hành một công ty buôn bán các dụng cụ cho môn đánh gôn ở Bắc Kinh. Năm 2004, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà đã bị choáng ngợp bởi những nguyên lý được trình bày trong sách, và quyết định tập Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp không chỉ cho bà một cái nhìn mới về cuộc sống, mà còn cho bà sức khỏe tốt, tính cách tốt cùng một tâm hồn thanh thản và thanh tịnh. Bà sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc, đối xử với những người khác bằng sự tử tế và lòng khoan dung.

Sau bữa ăn tối vào ngày 17 tháng 11 năm 2011, khi bà Thẩm đang giúp con gái làm bài tập, thì có năm người ở Đội an ninh nội địa Triều Dương và ở Đồn công an làng Asia Games đã xông vào nhà và đưa bà đi. Công an còn tiến hành sách nhiễu và thẩm vấn mẹ bà Thẩm, người đã 70 tuổi, và em gái bà đến tận nửa đêm. Sau đó, ông Diệp, đội trưởng Đội an ninh nội địa, và nhiều người khác lại tiếp tục lục soát nhà bà. Họ lấy đi nhiều đĩa DVD, máy tính xách tay của bà Thẩm, một cuốn lịch với các thông điệp về Pháp Luân Công treo trong bếp, và nhiều dây móc treo trên chạn gương dùng để trang trí. Người nhà bà Thẩm rất sợ hãi và tổn thương, con gái bà không ngủ được trong cả đêm, và em gái hai tháng tuổi của em liên tục khóc.

Sáng ngày 18 tháng 11, gia đình bà Thẩm biết tin rằng bà đã bị đưa đến Trại giam quận Triều Dương. Vào ngày 27 tháng 12, chồng bà nhận được một cuộc điện thoại từ Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh và biết bà Thẩm đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, gia đình bà không nhận được văn bản nào về bản án lao động cưỡng bức của bà.

Từ lúc bà Thẩm bị bắt, con gái bà bị mất đi sự chăm sóc của người mẹ. Cha mẹ chồng của bà bị ốm nằm liệt giường sau khi biết tin bà bị bắt. Công ty của bà ở trong tình trạng tê liệt, vì nhân viên, khách hàng, và các hợp đồng kinh doanh bị đình trệ, khiến cho công ty và nhân viên công ty bà bị mất một khoản tài chính lớn.

Bà Thẩm hiện đang bị giam tại Khu số 4 Trại lao động cưỡng bức nữ bắc Kinh.

Khu số 4 Trại lao động cưỡng bức nữ bắc Kinh:
+86-10-60278899 máy lẻ 5819 (Phòng quản giáo); Fax: +86-10-60279648
______________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/23/北京沈越千被警察从家中绑架后劳教(图)-252240.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/27/130996.html
Đăng ngày 15-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share