[MINH HUỆ 02 – 01 – 2012] Ông Lâm Minh Lập, một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc, đã được giải cứu với sự giúp đỡ từ Chính phủ Canada, sau khi bị tra tấn mười năm bởi đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào ngày đầu năm mới, ông Lâm đã đến được sân bay quốc tế Pearson ở Toronto, và gặp anh trai Lâm Thận Lập, người mà ông đã 13 năm chưa gặp.

Hai anh em đã ôm nhau khóc. Các học viên khác ở đó để chào đón ông Lâm cũng khóc.

Từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, ông Lâm Minh Lập đã bị bắt giữ ba lần, bị đưa vào trung tâm tẩy não một lần, và bị kết án tù hai lần. Ông bị tra tấn tàn nhẫn. Cảnh sát ĐCSTQ cố gắng ép ông phải tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng ông đã cự tuyệt bất chấp bị bức hại.

2012-1-1-minghui-falun-gong-toronto1--ss.jpg

Ông Lâm Minh Lập và ông Lâm Thận Lập tại sân bay Pearson, Toronto

2012-1-1-minghui-falun-gong-toronto3--ss.jpg

Ông Lâm Minh Lập được giới truyền thông phỏng vấn tại sân bay Pearson, Toronto

Tháng 10 năm 2011, sau khi được thả ra khỏi nhà giam Đề Lam Kiều ở Thượng Hải, ông Lâm nhận được visa từ Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada. Tại sân bay Pearson, ông Lâm nói với phóng viên: “Tôi cảm tạ Chính phủ Canada, Bộ trưởng bộ Di dân, và Nghị sỹ Scott Reid, người đã giúp giải cứu tôi khỏi Trung Quốc”.

Ông Lâm cũng cảm ơn các học viên Pháp Luân Công ở Canada vì những nỗ lực của họ để giải cứu ông.

Hôm nay tôi rất xúc động. Cuối cùng thì tôi đã thoát khỏi sự bức hại của ĐCSTQ”, ông nói. “Lần cuối cùng tôi gặp anh trai mình, anh Lâm Thận Lập là năm 1999. Chúng tôi đều bị bắt giữ vì tập Pháp Luân Công. Chúng tôi đã bị chia cách ở trong tù”.

Ông Lâm Thận Lập được giải cứu bởi Chính phủ Canada vào năm 2002. Cùng năm đó, Nghị viện Canada đã thông qua Nghị quyết M-236 được đề xuất bởi Nghị viên Scott Reid, đề nghị Thủ tướng giải cứu 13 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong đó có ông Lâm Thận Lập.

Ông Lâm Minh Lập nói trong nước mắt: “Có nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang bị tra tấn”.

ĐCSTQ đã áp dụng tất cả các loại hình thức tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công”, ông nói, không thể cầm được nước mắt khi nói về cuộc bức hại.

Năm 2000, ông Lâm Minh Lập lần đầu tiên bị đưa vào một trung tâm tẩy não, nơi mà ông được yêu cầu tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã từ chối. Năm 2001, ông bị gửi tới một trại lao động cưỡng bức. Ông bị giam ở đó cho tới tháng ba năm 2003.

Tháng 10 năm 2005, ông bị bắt lần nữa. Lần này, ông bị kết án sáu năm tù.

Trong tù, họ lột quần áo của tôi, treo tôi lên bằng năm sợi dây thừng, và đánh tôi bằng gậy tre”, ông Lâm nói. “Họ thường đánh tôi, và không cho tôi ngủ. Họ thường bảo tôi tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, và lại đánh khi tôi nói ‘không’.

Họ cũng mở nhiều đoạn ghi âm công kích Pháp Luân Công, và bắt tôi phải nghe chúng

Tôi thấy họ đánh đập một học viên Pháp Luân Công ở trong tù cho đến khi ngất xỉu. Sau đó họ đưa anh ấy đến bệnh viện. Một lần, tôi thấy họ đánh đập một học viên khác. Đầu của anh ấy bị chảy máu, nhưng họ không đưa anh ấy đến bệnh viện”.

Hơn 20 học viên ở địa phương và những người ủng hộ đã đến chào đón ông Lâm tại sân bay. Ông nói: “Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bạn. Vẫn còn nhiều học viên đang phải chịu sự tra tấn không thể tưởng tượng nổi. Họ vẫn kiên định giữ vững niềm tin của mình bất chấp mọi loại tra tấn”.

Ông Lâm hy vọng rằng cuộc bức hại kéo dài 12 năm sẽ sớm chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/2/加拿大伸援手-受迫害法轮功学员获自由(图)-251379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/6/130542.html

Đăng ngày: 12 – 1 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share