Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 01-11-2011] Học viên Vương Tân Xuân, 35 tuổi, ở Nông trại Phong Mậu Lâm ở quận Kim Sơn Đồn, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Trước đây anh đã bị công an tra tấn đến mức mất cả hai chân. Ngày 26 tháng 10 năm 2011, anh Vương lại bị công an Vương Hải Ba và Lý Hòa Lâm ở Đồn công an Hồng Thăng bắt giữ. Cha anh còn bị sách nhiễu và rất sợ hãi vì bị đe dọa.

2004-6-23-feet-cut.jpg
Anh Vương Tân Xuân

Anh Vương bị đưa đến phòng thẩm vấn đội hình sự tại Phòng công an quận Y Xuân. Họ tịch thu điện thoại di động của anh và còn ngược đãi thân thể anh. Sau đó, Trương Hổ ở Phòng 610 đã liên lạc với Phòng công an quận Kim Sơn Đồn. Đinh Đức Chí, phó phòng công an, sau đó đã ra lệnh cho công an ở Đồn công an Phong Câu đến lục soát nhà anh Vương. Cha anh bị chấn động đến mức ông bị mất khả năng nói từ lúc đó. Anh Vương được thả sau 9 giờ tối hôm đó.

Anh Vương bị mất hai chân như thế nào

Ngày 8 tháng 1 năm 2002, anh Vương bị công an Vương Duy cùng với đồng sự của ông ta bắt giữ, sau khi họ nhìn thấy anh đang phát tài liệu giảng chân tướng. Trong lúc đang bị công an truy đuổi, anh không may bị ngã xuống một con lạch. Cả hai chân của anh, từ đầu gối trở xuống, đã bị ngập trong nước lạnh giá và đá nhanh chóng bao bọc xung quanh. Thời tiết vào hôm đó là -30 độ C. Hai chân của anh Vương đã bị đông cứng, nhưng anh vẫn đủ sức đi bộ về nhà. Công an đã truy lùng cả khu vực, và đã bắt anh Vương hai ngày sau đó.

Vương Duy và trưởng phòng công an, Thôi Ngọc Trung, biết rằng anh Vương đã bị thương tổn do lạnh giá nên đã chủ ý ra lệnh cho một công an đặt chân của anh vào một chậu nước rất nóng. Điều đó xảy ra trong nhiều giờ trước khi băng ở đôi giầy của anh Vương tan chảy. Khi công an dùng kéo để cắt tháo đôi giầy của anh Vương, vẫn còn băng dính trên da của anh. Hai chân của anh bị sưng tấy và anh gặp khó khăn khi đứng. Công an đã túm lấy ngực và lắc người anh về phía trước và phía sau, trong lúc tát vào mặt anh. Hai chân của anh tiếp tục bị sưng tấy, và anh không được trả tự do mãi đến 5 giờ chiều.

Khi anh Vương trở về nhà, cả hai chân của anh xuất hiện những vết phồng giộp và có chất lỏng màu vàng chảy ra ngoài, ngay cả những chỗ không bị đóng băng ở trên chân của anh cũng bị phồng giộp. Anh Vương đã chịu rất nhiều đau đớn trong hơn mười tháng sau đó, vùng chân ở bên dưới của anh dần dần bị hoại tử, khiến anh bị tàn tật vĩnh viễn.

Thông tin liên quan:
Tôi bị mất hai chân như thế nào? (ảnh)


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/1/被残害失去双脚-黑龙江王新春又被绑架-248580.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/18/129546.html
Đăng ngày 15-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share