Bài viết của một học viên tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2011] Lần đầu tiên khi Minh Huệ (Phiên bản tiếng Trung) đề xuất phát chính niệm bốn lần một ngày, tôi đã không coi trọng việc này. Một buổi sáng lúc 6 giờ, tôi không phát chính niệm mà ngồi đả tọa tập bài Thần Thông Gia Trì Pháp. Bỗng nhiên tôi thấy khoảng năm “người bị thương” ở một khu vực phía sau tôi. Họ trông rất nhỏ bé, chỉ cao khoảng bảy tám mươi phân. Một số bị băng bó quanh cánh tay. Một người trong số họ nói: “Không ngờ ở đây còn một không gian như thế này.” Tôi nhanh chóng nhận ra rằng những sinh mệnh tà ác bị thương đang lẩn trốn trong không gian của tôi. Từ sau lần đó, tôi không dám không tham gia phát chính niệm vào các thời điểm quy định nữa, thậm chí ngay cả khi tôi đang tập giữa chừng các bài công pháp.

Trong một lần phát chính niệm khác, tôi thấy mình thật cao lớn và mặc một bộ áo giáp. Ở thời không đó, các chính Thần cưỡi ngựa (ngựa của thiên thượng trông oai vệ hơn ở thế gian con người) và giao chiến với tà ác. Trong khi đọc khẩu quyết chính Pháp tiêu diệt tà ác, tôi thấy tà ác bị kẹt lại và bị dồn vào một hố sâu, và các sinh mệnh tà ác đó bị ngã xuống hố. Các chính Thần cưỡi ngựa bao vây cái hố và phấn khích – một cảnh tượng đẹp, tráng lệ! Ngay sau đó xuất hiện một thiên binh thậm chí còn to lớn hơn, oai vệ hơn, và dũng mãnh hơn với tay cầm một tấm hắc phù và một vật bằng vàng ở trong tay phải, bay phấp phới trông rất hùng tráng. Quang cảnh này khiến tôi hiểu sâu sắc hơn những lời Sư Phụ giảng về uy lực từ chính niệm của các đệ tử Đại Pháp.

Khoảng năm 2002, khi đang phát chính niệm, thiên mục tôi nhìn thấy thứ gì đó trên bầu trời trông giống như đầu và cơ thể của một con rồng. Tôi liền nhận ra rằng nó là một sinh mệnh tà ác, nên tôi đã bắn ra một tia sét từ con rồng xanh của tôi nhắm vào thứ tà ác kia. Một lát sau, nó từ từ biến thành một con ếch. Phát chính niệm xong, tôi rất ân hận vì chưa hủy diệt con ếch. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng chúng ta phải nhẩm khẩu quyết trước khi phát chính niệm.

Khoảng một năm qua, trong khi phát chính niệm vài lần một ngày, tôi đã tập trung vào diệt tà ác ở Bắc Kinh. Một lần vào tháng Tư, tôi thấy một con cóc lớn nằm trên sàn, còn thành phố Bắc Kinh trở nên nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay tôi. Mắt của con cóc còn lớn hơn cả Bắc Kinh. Tôi nhận ra rằng đó là sinh mệnh của Giang Trạch Dân, nên ngay lập tức tôi phát chính niệm tiêu diệt nó. Sau đó tôi thấy con cóc bật lên để tẩu thoát, và đột nhiên, hai chân tôi cũng vọt lên đuổi theo nó. Tôi mặt đối mặt với nó và phát chính niệm. Một lát sau, con cóc dần dần nhỏ lại, và miệng nó phóng ra một chuỗi màu vàng có hình dạng như trứng cuộn – có thể đó là một tín hiệu cầu cứu. Lúc đó, tôi thấy hai bầy bọ cánh cứng xếp thành hàng, bay lên phía con cóc. Tôi nhanh chóng phát chính niệm và làm nổ tung con cóc lớn thành nhiều mảnh, nhưng mỗi mảnh lại khạc ra những làn khí độc bắn về phía tôi. Tôi nghĩ cách không để con cóc chạy mất và đồng thời phát chính niệm tiêu diệt hai bầy tà ác kia.

Có lẽ vào lúc đó năng lực và tầng thứ của tôi có hạn, tôi trở lại trạng thái ngồi đả tọa phát chính niệm. Trong tâm tôi mong đợi tin tốt lành về việc tiêu diệt tên đại ma đầu và không hề mong “hắn” tái xuất trở lại.

Sau đó tôi đọc thấy đoạn Pháp mà Sư Phụ giảng về hắn:

“Theo [cách] người thường mà nói, thì hắn đã chết trên cả trăm lần rồi; tuy nhiên những lạn quỷ kia vẫn còn nâng đỡ cho cái hình hài bề mặt ấy của hắn, còn lợi dụng một chút bề mặt ngoài cùng của hắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Tôi cuối cũng trở nên minh bạch.

Một lần khác, tôi thấy một dãy nhà màu đỏ lập tức biến thành những hình người và bay lên trời. Tôi nhận ra rằng chúng là những lực lượng tà ác dự bị đang nhảy khỏi chỗ trú ẩn. Từ đó trở đi, tôi nhận ra rằng cần tập trung hơn, cường đại và thuần chính mỗi khi phát chính niệm để tiêu diệt triệt để tà ác.

Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên trang web. Trước đây tôi chỉ đọc các bài viết của đồng tu. Hẳn là phải có một lý do mà Sư Phụ đã ban cho tôi những công năng đặc biệt cùng thần thông hùng mạnh. Tôi muốn được chia sẻ những điều nhìn thấy và lĩnh hội được với các bạn đồng tu. Xin từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/17/发正念时所看到的-247974.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/17/129522.html
Đăng ngày 02-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share