Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2011] Tôi biết rất rõ về 05 nữ học viên Pháp Luân Công lớn tuổi. Không ai trong số họ được học nhiều nhưng tất cả họ đều có trí huệ vĩ đại được ban cho bởi Đại Pháp. Với sự kiên định và chính tín đối với Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư Phụ, họ đang bước đi một cách vững chắc trên con đường trợ Sư chính Pháp. Tôi sắp nói về một số trải nghiệm của họ trong tu luyện và giảng chân tướng và tôi hy vọng rằng điều này sẽ khích lệ mọi người để có nhận thức hơn nữa trong việc khẩn cấp cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh của chúng ta trong vai trò là những đệ tử Đại Pháp.

I. Chính lại bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa 

Khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình, học viên A thường nói, “Đối chiếu bản thân với Pháp, chính lại bản thân và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Thực sự, tôi có thể tự mình làm được gì? Tất cả là do Sư Phụ đang thực hiện.” Bà ấy 65 tuổi và khi còn nhỏ bà ấy chỉ có chưa đầy hai năm tới trường. Khi bà ấy không ngừng học “Hòa tan trong Pháp” trong Tinh tấn yếu chỉ, bà đã có một hiểu biết rất sâu sắc như sau:

“Là học viên, nếu mang trong đầu đều là Đại Pháp, thì người đó nhất định là người tu luyện chân chính. Do đó về vấn đề học Pháp là cần phải có một nhận thức thanh tỉnh, xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính.” (“Hòa tan trong Pháp“, Tinh tấn yếu chỉ)

Do đó bà đã quyết định học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân. Bà ấy đã bắt đầu vào nửa cuối năm 2008 và bà ấy đã mất từ bảy đến tám tháng để học thuộc nó lần đầu tiên. Giờ đây bà đã học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân được sáu lần. Mặc dù phải dành thời gian để học thuộc Pháp, nhưng bà đã không lơ là một chút nào trong khi làm ba việc.

Nhà của bà là nơi để học Pháp nhóm. Bà là người đầu tiên trong nhóm đã ra ngoài và giảng chân tướng mặt đối mặt cho mọi người. Sau đó các thành viên trong nhóm đã được khích lệ bởi tấm gương của bà và dần dần cũng đã bắt đầu giảng mặt đối mặt. Sau đó họ đã bắt đầu làm việc theo những nhóm nhỏ để giảng chân tướng và cũng giúp đỡ các nhóm học Pháp khác bắt đầu bước ra ngoài. Bà đã tự hỏi rằng tại sao lại có quá nhiều công trường xây dựng ở khu vực của bà đến vậy và thậm chí những công trường nhỏ nhất có khoảng từ 500 đến 600 người, trong khi những công trường lớn nhất có từ 4000 đến 5000 người. Bà đã nhận ra rằng những người này ở đây là để được nghe sự thật về cuộc bức hại và được đắc cứu. Do đó, bà đã đi bộ đến gần 100 công trường xây dựng cách xa nhà bà tới hàng chục dặm và phân phát vô số đĩa DVD Thần Vận, đĩa DVD giảng chân tướng, sách, và các tài liệu Đại Pháp khác. Vì thế, có rất nhiều công nhân đã vui vẻ đón nhận và biết được chân tướng.

Vào đầu mùa hè năm nay khi bà đang đi ngang qua một khu dân cư vừa mới được xây xong. Bà nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang rửa đường và bà đã đi tới đó để giảng chân tướng cho ông ta. Sau đó, bà đã đưa cho ông ấy một đĩa DVD Thần Vận. Người đàn ông đó đang cầm một chiếc ống cao su ở tay trái còn tay phải thì nhận lấy chiếc đĩa. Ông ấy đã giơ nó lên đầu và hét lên trời, “Trời ơi! Hôm nay cuối cùng con đã nhận được kho báu! Con sẽ giữ gìn nó cẩn thận!” Bà đã thấy được niềm vui thật sự của những người được đắc cứu. Bà cảm động rớt nước mắt và thực sự thấy rằng mọi người đang chờ đợi sự thật và đang chờ để được đắc cứu. Bà đã chia sẻ điều này cho nhóm học Pháp và những đồng tu tất cả đều đã đạt được một hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm và sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp.

Một buổi tối trong tháng tám vừa rồi, bà đã cùng bốn học viên khác ra ngoài để giảng chân tướng và phân phát đĩa DVD Thần Vận. Đây là lần đầu tiên đối với hai trong số năm học viên và một trong số họ đã ghi lại tên của những người thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong khi người còn lại phát chính niệm. Họ đã phát được hơn 200 đĩa DVD và chỉ còn lại 2 cái, vì thế họ bắt đầu quay về. Sau đó họ đã nhìn thấy hai người đàn ông cao tuổi ở bên lề đường, do đó, họ đã đi tới đó và đưa đĩa cho họ. Một người

đàn ông trung niên đi qua. Từ trang phục của ông ấy thì dường như ông ấy không phải một công nhân xây dựng bình thường. Ông ấy đã hỏi học viên A rằng họ đang làm gì. Bà đã giảng chân tướng cho ông ấy bằng cách nhấn mạnh vào tội ác của Đảng Cộng Sản chống lại người dân Trung Quốc kể từ khi nó nắm giữ quyền lực, bao gồm cả cuộc Cách mạng Văn hóa đến cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Người đàn ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nói, “Tôi phụ trách tại hai công trường xây dựng. Nếu bà có thêm đĩa DVD, bà có thể cho tôi xin hai cái được không? Tôi sẽ quay lại và mở chúng cho các công nhân của tôi xem.” Bà đã nói, “Việc đó thật là tuyệt vời!” Do đó, bà đã quay lại chỗ hai người đàn ông và nói, “Chắc các ông chưa có dịp để xem chúng hôm nay rồi. Bây giờ các ông cho tôi mượn lại chúng và tôi hứa sẽ mang cái khác cho các ông vào ngày mai.” Do đó họ đã trả lại các đĩa DVD – một đĩa về Thần Vận còn đĩa kia là chín bài bình luận về Đảng cộng sản. Bà đã cám ơn họ và đưa nó cho người đàn ông trung niên, người đó đã rời đi một cách vui vẻ.

Trong một buổi tối, họ đã phát hơn 200 đĩa Thần Vận, vài chục đĩa chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản, vài chục cuốn sách, và hàng chục bùa hộ mệnh. Họ cũng đã giúp hơn 80 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau một thời gian học viên A lại đi đến nơi đó để giảng chân tướng. Hai người đàn ông lớn tuổi đã nói, “Chẳng phải bà vẫn còn nợ chúng tôi hai cái đĩa à?” Bà đã xin lỗi họ và đưa cho họ hai cái đĩa DVD. Hai người đàn ông lớn tuổi đã cám ơn bà và đi khỏi một cách rất hài lòng. Khi bà phát đĩa DVD cho những người khác, một số đã nói rằng họ đã được xem nó ở công trường xây dựng. Bà biết chắc hẳn là người đàn ông trung niên đã bật cho họ xem. Bà thấy rằng ông ấy thật là có phúc và đã phát chính niệm cho ông ấy để ông ấy có thể bật đĩa DVD cho nhiều người hơn nữa.

Các đệ tử Đại Pháp có khả năng siêu thường, Sư Phụ luôn ở bên chúng ta

Học viên B 58 tuổi. Do nghèo khó, bà thậm chí còn không hoàn thành được hết lớp của bậc tiểu học. Bà thường nói khi chia sẻ với các đồng tu, “Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có khả năng siêu thường và Sư Phụ luôn ở bên cạnh chúng ta.” Mỗi ngày bà đều đi ra ngoài để giảng chân tướng mặt đối mặt. Bà đi cùng với những người khác trong nhóm học Pháp khi họ có thời gian, còn nếu không có ai rỗi thì bà sẽ đi một mình. Mỗi tuần bà đều thu xếp thời gian để phát tài liệu. Mỗi khu dân cư trong vùng của họ được giao cho một học viên để tất cả chúng sinh đều có cơ hội được đắc cứu.

Trước đây bà sống ở tỉnh Tứ Xuyên. Bà thường viết thư về cho người thân của mình ở đó và gửi cho họ đĩa DVD cùng các tài liệu giảng chân tướng. Vì vậy tất cả bọn họ dần dần đã biết được chân tướng của cuộc bức hại và vẻ đẹp của Đại Pháp, và tất cả đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số đồng tu lo sợ rằng bưu điện có thể sẽ thấy các tài liệu và các đĩa DVD được gửi đến. Bà nói, “Tôi gửi chúng đi và bao giờ tôi cũng có câu nói cuối cùng. Bưu điện sẽ không thể nhìn thấy chúng và những người nhận được chúng sẽ biết được sự thật và được đắc cứu.” Trong trận động đất ở Tứ Xuyên vào tháng Tư năm 2008, Bắc Xuyên đã bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí còn tồi tệ hơn cả Vấn Xuyên. Người anh thứ ba của bà sống ở đó cùng sáu thành viên trong gia đình. Tất cả bảy người trong gia đình đều hoàn toàn bình yên, trong khi những gia đình quanh đó tất cả đều chết hoặc bị thương. Khi bà đến thăm họ vào tháng ba vừa rồi, tất cả bọn họ đều khóc và muốn gửi bà tiền và quà cho Sư Phụ Lý. Bà đã nói với họ, “Sư Phụ sẽ không nhận bất cứ thứ gì của mọi người đâu. Miễn là mọi người nói với những người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, và nói với họ về việc mọi người đã được an toàn, thế là đủ rồi.” Khi bà rời đi, tất cả bọn họ đều nói với bà hết lần này đến lần khác rằng hãy chuyển sự biết ơn của họ đến Sư Phụ vì đã bảo hộ cho họ.

Vào một buổi tối mùa hè năm 2010 khi bà đang giảng chân tướng và bảo mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ thì một người đàn ông cao lớn đột nhiên đi tới. Ông ta đã giữ bà lại và hỏi, “bà đang đưa cái gì cho mọi người vậy?” Bà đã nói một cách rất bình tĩnh, “Thông tin mà sẽ cứu mọi người.” Ông ta dọa rằng ông ta sẽ bắt bà và đưa bà đến trại giam và gọi số khẩn cấp 110 (giống 911 ở Hoa Kỳ). Bà nghĩ trong tâm mình, “Những gì ông nói thì đều không có giá trị. Những gì Sư Phụ tôi nói mới có giá trị.” Bà đã nghĩ đến việc đặt một tấm chắn lên điện thoại để điện thoại không liên lạc được. Kết quả là, ông ta đã gọi năm lần cho 110 nhưng không thể kết nối được. Sau đó bà đã giảng chân tướng cho ông ta và cũng đưa cho ông ta một đĩa Thần Vận 2010. Sau khi ông ta rời đi, một người khác đã kéo bà sang một bên và nói, “Bà có biết ông ta là ai không? Ông ta là phó Trưởng ban Phòng An ninh nhà nước tại địa phương đấy. ” Bà đã nói, “Vị trí của ông ta không quan trọng đối với tôi. Chúng tôi chỉ cố gắng để cứu ông ta.

Đối với ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, ngày 13 tháng 05 năm nay, để cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, vùng của chúng tôi đã làm hàng trăm biểu ngữ có dòng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt“. Tất cả chúng đều được bày ở bên ngoài vào tối ngày 12 tháng 05. Học viên B cùng một học viên cao tuổi khác đã ra ngoài để treo các tấm biểu ngữ lên các thanh gác bảo vệ dọc trên đường cao tốc. Các thanh gác này cách mặt đất hơn hai mét nhưng điều đó cũng không ngăn cản được họ. Bà đã giữ được phần dưới cùng của thanh gác và nghĩ trong tâm rằng, “Sư Phụ đã nói về việc ‘bách bộ xuyên dương’ vậy thì để mình thử xem.” Bà ấy đã đạp mạnh lên mặt đất và một lúc sau bà đã đứng trên thanh gác. Người học viên kia đã hỏi, “Làm thế nào tôi lên được đó?” Học viên B đã nói, “Bà cứ làm giống tôi.” Học viên B đã nắm lấy tay của bà ấy và bà ấy cũng đã lên được thanh gác. Sau khi hai học viên lớn tuổi đã treo các biểu ngữ, họ phân vân không biết làm thế nào để xuống được. Học viên B đã nghĩ đến điều mà Sư Phụ đã giảng, “Còn ‘khinh công’ nữa, có người đi lại trên cao” (Chuyển Pháp Luân) Bà nghĩ: “Chúng ta hãy làm như vậy.” Sau đó hai học viên đã đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Một lần khi bà đang đặt những tấm áp phích Thần Vận tại những lối vào khu căn hộ. Khi đang trên đường quay trở về, bà cảm thấy đau ở ngón tay trỏ bên trái. Bà nhìn nó và thấy rằng khớp đã bị sưng lên và mặt khác bà có thể cảm nhận được rằng xương đã bị lồi ra ngoài. Bà đã nghĩ trong tâm rằng, “Tôi là một đệ tử Đại Pháp và đây là một trạng thái không đúng đắn.” Bà đã xoa xoa cái xương một cách nhẹ nhàng và nói với nó, “Ta là một đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp. Ngươi không nên can nhiễu ta. Ngươi cũng nên đồng hóa với Pháp và trong tương lai ngươi sẽ có được một vị trí tốt. Nếu không, ngươi sẽ làm gì? Hãy nghe lời ta và nhanh chóng quay về với vị trí của ngươi!” Trước khi về đến nhà, ngón tay của bà ấy đã trở lại bình thường. Người học viên khác mà đã ở đó cùng bà đã nói, “Ai mà thực sự tín Sư, tín Pháp thì có thể thực hiện được bất cứ việc gì. Quả là đúng như vậy!

Học viên B thường đi ra chợ để giảng chân tướng và nhiều người bán hàng đã được đắc cứu. Bây giờ khi bà đi ra chợ, tất cả bọn họ đều chào đón bà và xin bà tài liệu. Cũng có người còn hô to lên là “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bất cứ khi nào anh ta nhìn thấy bà. Một lần khi anh ta đang hô “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và một viên công an đang lái xe máy qua đó đã chặn anh ta lại và hỏi, “Anh có phải học viên Pháp Luân Công không?” Người đàn ông nói, “Không” “Thế sao anh lại hô ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’?” “Tôi thích thế. Thế thì sao? Tôi thích thế đấy. Đấy không phải việc của anh.” Viên công an nhìn quanh và thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh ta một cách rất ác cảm. Anh ta lầm bầm điều gì đó và bỏ đi.

Mặc dù học viên B thậm chí còn không học hết lớp hai, bà ấy vẫn có thể truy cập internet, tải xuống các tài liệu, in ra các tuần báo Minh Huệ và những tài liệu khác. Bà không chỉ có đủ cho mình mà còn cung cấp cho cả các học viên khác trong nhóm. Bà thường giao tiếp với máy in và máy tính của mình và khuyến khích chúng hãy phối hợp với các đệ tử Đại Pháp để trợ Sư Chính Pháp, và đồng hóa với Pháp để có một tương lai tươi sáng.Với khả năng siêu thường của Phật Pháp mà Sư Phụ đã ban cho họ, bà cùng những học viên khác trong nhóm có thể trợ Sư Chính Pháp bằng trí huệ.

Còn tiếp …


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/24/我熟悉的五位老年同修的故事-248260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/6/129240.html
Đăng ngày 24-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share