Bài viết của một học viên ở nước ngoài

[MINH HUỆ 27-10-2011] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thành lập một số hạng mục kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bao gồm cả các phương tiện truyền thông khác nhau, tất cả nhằm mục đích phản đối bức hại, phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp, và giảng chân tướng. Các hạng mục này đã đóng một vai trò quan trọng suốt hơn mười năm qua, thu phục được sự ủng hộ cộng đồng quốc tế, và tà ác khiếp sợ. Chúng là một phần của các đệ tử Đại Pháp khi đang hoàn thành các sứ mệnh của họ.

Các đệ tử đôi khi có thể hiểu sai lệch về mối quan hệ giữa các hạng mục Đại Pháp và chính Đại Pháp. Nó không phải vì các hạng mục phi thường đến nỗi khiến tà ác khiếp sợ, mà đúng hơn là vì quá trình tu luyện bản thân của các đệ tử làm việc cho các hạng mục này, đến độ Đại Pháp đã được chứng thực, và rằng các học viên đã thể hiện quyền năng vĩ đại của pháp lý của vũ trụ thông qua các hình thức truyền thông này.

Sư phụ dạy chúng ta trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]

“Tất nhiên [làm] đài truyền hình, bản thân nó không phải tu luyện Đại Pháp, không có quan hệ trực tiếp với Đại Pháp; Đài truyền hình là đệ tử Đại Pháp làm để chứng thực Pháp, làm để cứu độ chúng sinh; là quan hệ như vậy. Nó không phải là bản thân Đại Pháp, nhưng nó là công cụ [để] cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp. ”

Sư phụ dạy chúng ta rằng Đại Pháp là đại đạo vô hình. Cho dù làm việc trong các hạng mục hay không, tu luyện tâm tính của chúng ta là hết sức quan trọng. Các đệ tử ở Trung Quốc có nhiều phương pháp để giảng chân tướng, và đã thiết lập các điểm sản xuất tài liệu trên toàn quốc để chứng thực Pháp mà không cần tham gia các hạng mục.

Sau khi Sư phụ ban hành kinh văn “Tinh tấn hơn nữa” một số đệ tử ở nước ngoài đã tin rằng chỉ bằng cách tham gia các hạng mục, có thể họ được tính như là tinh tấn và có thể đạt viên mãn. Do đó, họ tranh nhau để tham gia bất kỳ hạng mục nào và không xem xét liệu họ có phù hợp hay không. Đây là sự hiểu sai lời dạy của Sư phụ.

Sư phụ dạy chúng ta trong bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân, “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.” Pháp lý của Vũ trụ sẽ mãi mãi được đo bởi tâm tính, và không phải bởi cho dù ai đó có làm việc trong một hạng mục hay không. Việc tham gia vào các hạng mục không thể được coi như một sự đảm bảo để đạt được viên mãn. Không chính niệm chính hành có nguyên nhân bởi chấp trước ích kỷ mà vẫn còn bị che giấu.

Các hạng mục là một hình thức hữu hình cho chúng ta tu luyện. Nếu chúng ta có liên quan với các hạng mục, và làm việc với các hạng mục như là chúng ta làm những nghề nghiệp bình thường, thì nó không khác mấy so với việc xây dựng đền thờ và nơi thờ cúng. Nếu tâm tính của chúng ta không đề cao, và với các hạng mục có tầm cỡ thế giới, chúng ta sẽ không đạt được Phật quả. Tất nhiên, nếu tâm tính không được đề cao, thì hạng mục sẽ không đạt được tầm cỡ đẳng cấp thế giới.

Mọi người sẽ được hưởng lợi từ các hạng mục Đại Pháp, và tất cả các học viên nên phối hợp cùng nhau. Tuy nhiên, do chấp trước con người hiển thị trong quá trình thực hiện, các mâu thuẫn xuất hiện trong các hạng mục, nó sẽ khởi tạo các chủng chấp trước như tâm hoan hỷ, truy cầu danh và lợi hiển thị hơn nữa. Đó cũng là nguyên nhân làm cho các hạng mục này can nhiễu với các hạng mục khác, làm cho học viên tranh đấu vì lợi nhuận, thậm chí tâm tật đố nghiêm trọng phá hoại các hạng mục khác.

Đệ tử Đại Pháp phải hiểu một cách đúng đắn mối quan hệ của các hạng mục và tu luyện. Có vô số các công ty truyền thông trên thế giới, nhưng chúng ta chỉ sử dụng một vài hình thức tu luyện. Sư phụ dạy chúng ta trong “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles,”

“Ở đây là ‘tu luyện’, là quá trình sinh mệnh chuyển hoá về bản chất [thành] sinh mệnh cao cấp; nói cách khác, những [ai] ngồi đây đều là các sinh mệnh đi trên con đường thành Thần.”

Một người tu luyện ở mức cao có thể chứng thực trạng thái quả vị của mình phụ thuộc vào mức độ bao cao của tầng thứ, chứ không phải vị trí trọng yếu của họ trong một hạng mục nhất định, hoặc nổi tiếng về khả năng kỹ thuật của anh ta tốt làm sao. Đề cao tâm tính là yếu tố cơ bản. Các hạng mục không phải là chiếc ô bảo vệ người tu luyện, hoặc có thể chúng phục vụ như là một bến cảng để tránh bão. Chúng là phương tiện để cứu người nếu thực thi tốt, nhưng nếu chúng ta không làm tốt, chúng có thể gây ra hậu quả can nhiễu đối với những người tu luyện. Nếu chúng ta làm việc trên các hạng mục mà không có chính niệm của những người tu luyện, chẳng khác gì là hàng ngày chỉ thực thi công việc của người thường, và sẽ không góp phần tăng thêm uy đức.

Tôi muốn chia sẻ một chút thể ngộ của tôi, là đệ tử Đại Pháp phải hiểu rõ mối quan hệ của các hạng mục khác với Thần Vận, cái mà tôi tin rằng không chỉ là một hạng mục. Chính Sư phụ đạo diễn Thần Vận, và Sư phụ sáng tác lời bài hát trong Hồng Ngâm III, cho phép tôi hiểu rằng Thần Vận là một phần của Pháp, đang đóng một vai trò quan trọng trong Chính Pháp. Cá nhân tôi nghĩ rằng “các hạng mục” của học viên sẽ được lưu lại cho con người tương lai để vận hành ngay sau khi chúng ta đạt viên mãn. Tuy nhiên, Thần Vận là vĩnh cửu trong lịch sử của vũ trụ. Vì vậy, không một hạng mục nào trong số các hạng mục khác có thể sánh được với Thần Vận. Hiện nay, các hạng mục của chúng ta chiếm một lượng lớn nguồn nhân lực và tài lực, nhưng mỗi đệ tử trong mỗi hạng mục nên quảng bá Thần vận là ưu tiên hàng đầu. Đây là một khía cạnh để trợ Sư Chính Pháp.

Trên đây là sự hiểu biết cá nhân để các bạn đồng tu tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/27/交流–项目只是形式-修炼提高才是关键-248374.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/5/129211.html
Đăng ngày 22-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share