Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2011] Cách đây vài ngày, tôi nói vài lời mâu thuẫn với một đồng tu. Tôi cảm thấy thật khó xử và như thể các học viên khác đang nhìn sai về mình. Vì vậy, tôi quyết định học Pháp với tâm thanh tịnh.

Sư Phụ đã giảng rõ cho chúng ta trong bài: “Thế nào là đệ tử Đại Pháp

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính.”

Sau khi học Pháp xong, tôi nhận ra rằng tâm tôi không đồng hóa với Pháp. Tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng. Với suy nghĩ này, tôi ngồi đả tọa và bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ các sinh mệnh tà ác, các nhân tố tà ác, thanh trừ hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản đã chia rẽ tôi và các đồng tu. Sau 15 phút, tôi đứng dậy và đi nấu ăn. Ngay khi vừa lấy xoong nồi ra, đột nhiên tôi bắt đầu khóc nức nở, và không thể dừng lại. Tôi đã đến kể với chồng tôi, cũng là một học viên: “Em nhận ra rồi. Em nhận ra chấp trước của mình là không trân quý mối quan hệ tiền duyên giữa các học viên và chấp trước của em về bản ngã!

Tôi biết rằng, bằng cách phát chính niệm, tôi đã thanh lý các nhân tố và sinh mệnh tà ác mà đã chia tách tôi và đồng tu. Khi các vật chất xấu bị loại bỏ ở cơ thể, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Phần ngộ của tôi nhớ lại sự chăm sóc và giúp đỡ giữa các học viên với nhau trong bao nhiêu kiếp. Trong đói rét, nguy hiểm, trong lúc vào sinh ra tử, chúng ta đã chiến đấu vì nhau, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình. Chúng ta đã chờ đợi Đại Pháp và tìm Sư Phụ trong suốt hành trình mê ảo vô cùng khó khăn. Giờ đây, Đại Pháp đã được phổ truyền và Sư Phụ luôn ở bên chúng ta, chúng ta không biết trân trọng. Thậm chí tạo những mâu thuẫn không đáng có giữa chúng ta.

Chúng ta cần tự hỏi: Tại sao chúng ta không đối xử với các đồng tu đã cùng vào sinh ra tử với chúng ta bằng sự từ bi? Làm sao chúng ta dám đối diện với sự từ bi vĩ đại của Sư Phụ, Ngài đã làm rất nhiều cho chúng ta và đã ban cho chúng ta rất nhiều? Không, không có lý do nào. Nghĩ về điều này, tôi cảm thấy rất có lỗi đối với các đồng tu và đối với Sư Phụ! Tôi hy vọng các học viên mà giống như tôi có thể hướng nội nhiều hơn để nhận ra thiếu sót và tha thứ sai lầm của người khác. Chúng ta hãy đi trên con đường thành Thần mà Sư Phụ đã an bài, dẫn dắt.

Thông qua điều này, tôi nhận ra rằng chúng ta nên nhìn mọi thứ từ quan điểm tu luyện Chính Pháp để hoàn toàn phủ nhận tất cả sự an bài của cựu thế lực. Không thừa nhận những hành vi tiêu cực của các học viên, hướng nội, và từ bi đối với các học viên là cách mà chúng ta có thể hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực. Không người nào và không điều gì chúng ta gặp là ngẫu nhiên. Chúng ta nên trân quý những gì mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta. Trân quý môi trường tu luyện này là trân quý bản thân và trân quý sự từ bi vĩ đại của Sư Phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/21/ 交流 – 珍惜 同修 缘-248137.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/5/129216.html
Đăng ngày 22-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share