Bài của một học viên từ Philippines

[MINH HUỆ 5-11-2011] Tôi muốn chia sẻ một vài điều thú vị. Trong quá trình chuẩn bị để giảng chân tướng cho tốt, tôi đã phân tích số liệu về bao nhiêu người đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thời điểm nào, và đã vẽ chúng trên một biểu đồ đơn giản. Biểu đồ này cho thấy rằng tỷ lệ người dân thoái đảng đang tăng lên. Do vậy chỉ còn một câu hỏi duy nhất đến thời điểm nào thì ĐCSTQ sụp đổ.

Với tất cả các học viên tinh tấn, đặc biệt là những người ở các trung tâm gọi điện thoại, biểu đồ cho thấy một cách rõ ràng rằng nỗ lực của chúng ta để giảng chân tướng cho công chúng nói chung, và để giải thích về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ đối với các công dân sinh ra tại Trung Quốc nói riêng đã đem lại kết quả. Nếu thậm chí nhiều học viên hơn nữa tham gia vào nỗ lực giảng chân tướng này, chúng ta sẽ thành công còn sớm hơn nữa. Con thuyền ĐCSTQ đang đắm! Vậy “Con thuyền ĐCSTQ đang đắm” có ý nghĩa gì?

Chúng ta mới xem trên TV điều xảy ra với những kẻ độc tài giống như Gaddafi, người đã giết chính dân của mình để duy trì quyền lực. Các báo cáo truyền thông gần đây đã cho thấy một số chính trị gia phương Tây, giống như thủ tướng Ý, Berlusconi, người mà mới chỉ vài tháng trước bị đưa lên phim là “khá gần” với Gaddafi. Về các chính trị gia ĐCSTQ mà thời gian của họ đã hết, ai sẽ muốn những điều giống như thế này xảy đến cho ông ta hoặc bà ta? Còn về những người mà đang “làm ăn lớn” với Trung Quốc thì thế nào? Điều gì sẽ xảy ra với những khoản đầu tư hay hợp đồng làm ăn mà họ đã ký với ĐCSTQ. Chúng ta không nên cho họ một cảnh báo chăng? Những người vẫn là thành viên của ĐCSTQ nên từ bỏ “bộ xương rồng” màu đỏ trước khi quá muộn. Người ta vẫn nói, thời gian không đợi người.

2011-11-05-Chart.png


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/5/129221.html
Đăng ngày 14-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share