Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 22-09-2011] Từ khi hệ thống TTTĐN (viết tắt của “Trung tâm thoái đảng nhanh,” hay “Trung tâm phục vụ rút lui nhanh khỏi ĐCSTQ”) được thiết lập vào tháng 07 năm ngoái, tôi đã và đang sử dụng nó để gọi điện cho những người ở Trung Quốc để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức liên đới. Các đồng tu ở các nước khác đã chia sẻ rất nhiều về hệ thống này, và những lời khuyên của họ rất hữu ích. Vì thế, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình từ một góc nhìn khác. Tôi đã từng hiểu sai về cách giảng chân tướng và chính Pháp thông qua việc gọi điện thoại, nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra vấn đề tôi vấp phải và đã bỏ lại phía sau những ngộ nhận của bản thân.

1. Từ bỏ những phương pháp của người thường bằng cách tập trung vào học Pháp và tu luyện

Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp. Đôi khi những can nhiễu của tà ác đến việc học Pháp của chúng ta trỗi dậy làm cho chúng ta bận rộn với những công việc của người thường hay làm cho chúng ta thấy buồn ngủ. Những điều đó rất dễ nhận ra, và chúng ta có thể vượt qua được. Tuy nhiên, trong quá trình làm dự án gọi điện giảng chân tướng, tôi đã nhận ra một số chấp trước rất khó nhận biết mà chúng đã ngăn cản tôi học Pháp một cách tinh tấn.

Ví dụ, để có thể nói chuyện một cách thông minh về những vấn đề đang gây băn khoăn cho nhiều người và nói một cách thuyết phục hơn, tôi đã dành nhiều thời gian tìm kiếm những tư liệu về các chủ đề như lịch sử, văn hóa, và thời sự. Đôi khi thậm chí tôi còn dành nhiều thời gian đọc những bài viết đó hơn là học Pháp.

Có những lúc, sau khi đưa ra được một phương pháp hiệu quả tôi bị chấp trước vào nó. Sau đó, phương pháp đó không còn hiệu quả nữa. Tôi liền cố tìm hiểu những phương pháp và cách nói của các học viên khác, điều này giúp tôi chỉnh sửa kịch bản của mình. Tôi dành thời gian nghĩ đi nghĩ lại về từng từ và xem nó có hiệu quả không. Tôi dành nhiều thời gian trau chuốt kịch bản của mình và bỏ qua việc học Pháp. Vì thế tôi đã rơi vào cái bẫy phương pháp. Trong một thời gian dài, tôi cảm thấy rằng mình bị rơi vào trong mê, cảm thấy mệt mỏi và không thể thoát ra được.

Sự việc diễn ra như vậy cho đến khi gần đây, khi tôi đọc đoạn Pháp về việc ăn “đậu phụ chấm tương” trong cuốn Chuyển Pháp Luân,

“Về lý mà xét thì đó là món rất thanh đạm cũng khả dĩ; [nhưng] cứ ăn thế mãi cũng không được, cũng cần vứt bỏ cái tâm ấy.” (Vấn đề ăn thịt, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, tôi ngộ ra rằng người tu luyện không nên có bất kỳ một chấp trước nào, cho dù đó là thịt hay là đậu phụ hay bất kể thứ gì khác. Khi đạt đến một tầng thứ cao hơn, khái niệm về “tốt” thay đổi. Bất kể chấp trước nào, ngay khi nó hình thành, phải bị xả bỏ. Việc chuẩn bị một phương pháp hiệu quả để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp là có ích, nhưng qua một thời gian tôi đã hình thành một chủng chấp trước vào nó. Thế nên, tôi cần phải vứt bỏ nó. Trên bề mặt, nó làm cho tôi bận rộn và triển hiện ra là trạng thái “nút cổ chai” và làm cho tôi không thể học Pháp tinh tấn được.

Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng điều then chốt để vượt qua trạng thái “nút cổ chai” không phải là tìm ra phương pháp tốt nhất nhất, mà hơn cả đó là sự tinh tấn học Pháp. Tìm kiếm phương pháp tốt hơn là hướng ngoại mà cầu, như vậy là xa rời khỏi Pháp. Học Pháp nhiều hơn, tập trung học Pháp, thanh lọc bản thân, từ bỏ chấp trước về sợ hãi, sắc dục, hoan hỷ, an nhàn, ghen tỵ và tâm tật đố, và tăng cường chính niệm mới đúng là thuận theo an bài của Sư phụ. Đối với mỗi cuộc gọi giảng chân tướng, có phải là một giọng nói hay sẽ giải quyết những vấn đề của người nghe, hay là tiếng phổ thông nhuần nhuyễn, hay những câu nói và sự thật hiệu quả, hay là tài hùng biện? Rõ ràng không phải như vậy. Điều thật sự làm cho người ta xúc động và đánh thức bản ngã lương thiện của người ta là tấm lòng từ bi của học viên. Lòng từ bi sinh ra từ việc tu luyện Pháp. Nó được hình thành sau khi vứt bỏ những cái tình của người thường.

Trong một thời gian dài tôi đã suy nghĩ làm sao để từ bi hơn nữa trong khi gọi điện thoại giảng chân tướng. Tôi đã nghĩ ra nhiều kỹ thuật, chẳng hạn như điều chỉnh tốc độ và giọng nói, kiên trì, giữ bình tĩnh, không bỏ cuộc, không khuấy động những cảm xúc tiêu cực của người nghe, v.v..

Sư phụ đã giảng:

“Tư tưởng con người được đưa vào cái gì đều sẽ ảnh hưởng ngoại hình con người, nhất định vậy. Tỷ dụ nói một cái túi, chư vị đặt vào đó một món đồ hình vuông, hình dáng bên ngoài có thể nhìn ra; chư vị đặt vào một món đồ hình tròn, ở ngoại hình cũng có thể thấy được. Chính là chư vị bỏ vào tư tưởng nào, ở ngoại hình đều có thể nhìn thấy được.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp”)

Đột nhiên tôi ngộ ra rằng không chỉ ngoại hình của con người là như vậy, mà cuộc gọi điện giảng thanh chân tướng của một học viên cũng có tính chất như thế. Một cuộc gọi có thể khiến cho người nghe cảm nhận được tính cách và ý định của học viên, bao gồm cả giọng nói và lòng từ bi của người học viên đó. Nếu chúng ta học Pháp cho tốt, mọi thứ sẽ được bao gồm trong giọng nói đó. Nó có mang theo Pháp, cho nên nó cũng có sức mạnh vô biên của Pháp. Tất nhiên nó có thể cứu độ con người. Sự từ bi phát xuất ra trong cuộc hội thoại, từ bề mặt cho đến tầng vi lạp, bao phủ tất cả mọi thứ. Phần minh bạch của người nghe sẽ thấu hiểu. Nếu chúng ta không học Pháp cho tốt, tâm tính của chúng ta sẽ rớt xuống và chúng ta có rất nhiều chấp trước người thường. Như thế, những gì chúng ta nói ra sẽ không có nhiều Pháp bên trong. Với nhiều quan niệm người thường như vậy, chúng ta không thể cứu độ chúng sinh. Cũng vậy, thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng sự từ bi không thể triển hiện một cách cưỡng ép. Nghĩ về điều đó quá nhiều cũng là một dạng chấp trước; và học Pháp nhiều hơn và xả bỏ mọi chấp trước sẽ khiến chúng ta được đặt trong Pháp một cách tự nhiên.

2. Từ bỏ tâm truy cầu và viên dung chỉnh thể

Đôi khi tôi quá chú trọng vào kết quả của việc khuyên mọi người từ bỏ ĐCSTQ, vì thế đã hình thành chấp trước truy cầu. Dưới đây, tôi xin tóm tắt danh sách những kiểu người mà chúng ta có thể gặp khi gọi điện. Sau khi phân tích tính cách của họ và cách thức để giúp họ, tôi đã loại bỏ được tâm truy cầu rằng “mỗi cuộc gọi tôi sẽ thuyết phục một người thoái đảng”.

Sau đây là những kiểu người tôi đã gặp:

(1) Sẵn sàng thoái đảng

Có một điều tốt là hiện giờ ngày càng nhiều người Trung Quốc sẵn sàng thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới. Họ có một nhận thức rõ ràng về ĐCSTQ và Đại Pháp, nên họ biết nên lựa chọn phía nào. Khi tôi gọi cho họ, không cần mất nhiều thời gian để giúp họ thoái khỏi ĐCSTQ. Dường như họ chỉ đang đợi được gọi. Tôi nhắc nhở chính mình không quá hoan hỷ khi điều đó xảy ra, vì đây là nhờ có những học viên khác đã giảng chân tướng cho họ. Tôi chỉ là người thu hoạch. Tôi thu hoạch những công sức đã bỏ ra của hết thảy học viên.

(2) Người có bản tính tốt nhưng chưa quyết định

Những người này hoặc là đã một phần hiểu ra chân tướng hoặc là có bản tính tốt, nhưng họ vẫn không rõ về một số vấn đề, có những băn khoăn, hoặc bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng. Họ đang đứng trước bờ vực. Ví dụ, một số người có thể ghét ĐCSTQ nhưng nghĩ rằng họ không còn thuộc về Đoàn Thanh niên Cộng sản hay Đội Thiếu niên tiền phong vì họ đã qua cái tuổi đó rồi. Họ cần chúng ta giúp đỡ trong thời điểm quan trọng này, để họ có thể giải quyết những vấn đề của họ, đánh thức lương tâm, và củng cố chính niệm của họ, giúp họ có thể đưa ra quyết định đúng. Những người này có nhiều cơ hội có thể được cứu qua điện thoại.

(3) Không có hứng thú

Thông thường những người này từ chối nghe điện thoại, nói rằng họ bận hoặc không có hứng thú nói chuyện về vấn đề này. Nhưng họ không thể hiện sự đối lập mạnh mẽ hay biểu hiện tiêu cực. Đôi khi tôi gọi lại cho họ và khuyên họ dùng tên giả, họ lại đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Có lúc tôi nói với họ hãy nhớ 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và để lại cho họ thiện niệm đó. Chín chữ này có thể đánh thức mặt minh bạch của họ và thiết lập cơ sở để họ có thể được cứu vào lần gọi sau. Đôi khi tôi đặt lịch gọi để gọi lại cho họ.

(4) Có tâm lo lắng

Những người này rất sợ hãi. Họ cúp máy hoặc chỉ nghe mà không nói một từ nào. Nếu không có trao đổi giữa hai bên, họ không thể được cứu. Tuy nhiên, chỉ cần họ lắng nghe, tôi vẫn tiếp tục nói. Tôi nói với họ về những tư liệu và những trang web giảng chân tướng. Việc này sẽ thiết lập cơ sở để họ được cứu sau này và giúp họ cởi mở sẵn sàng tiếp thu cái mới hơn.

(5) Bị mê lạc trong văn hóa đảng

Những người này hoặc là tranh cãi với chúng ta bằng những ngụy biện của ĐCSTQ, thốt ra những lời chửi rủa, hoặc là dọa sẽ tố cáo chúng ta với công an. Họ rất khó lắng nghe hay chấp nhận chân tướng. Kinh nghiệm của tôi là phải bình tĩnh và không được bị ảnh hưởng bởi họ. Cùng lúc đó, tôi phát chính niệm để tiêu diệt những yếu tố tà ác đứng sau họ. Thuyết phục họ ngay trong một lần gọi là rất khó. Đôi khi tôi gọi vài lần hoặc nhờ vài học viên lần lượt gọi họ.

(6) Từ chối nghe chân tướng

Những người này rất hiếm gặp, nhưng tôi đã gặp một vài người như vậy. Họ có những hoài nghi mạnh mẽ về Pháp Luân Đại Pháp và có những hiểu nhầm sâu sắc. Họ từ chối nghe nói về chân tướng. Ví dụ, một lần có người hét lên và nói rằng không ai được phép đề cập đến Pháp Luân Công trước mặt ông ấy. Ông ấy không chịu nghe bất cứ điều gì. Thay vào đó, ông ấy liên tục trút ra sự thù hận.

Sau khi phân tích những kiểu người như vậy, tôi dần dần loại bỏ chấp trước vào số lượng người mà tôi đã thuyết phục thoái khỏi ĐCSTQ. Mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhiều loại người. Họ có những hiểu nhầm khác nhau và những vấn đề khó khăn, và có thể chấp nhận chân tướng về một số chừng mực. Cũng có nhiều yếu tố phức tạp đằng sau mỗi người và những duyên nợ phức tạp trong quá khứ với những người học viên gọi điện cho họ. Những yếu tố phức tạp này không thể tóm tắt trong một câu được. Tôi nghĩ chúng ta hãy cứ làm tốt những gì mình nên làm, như Sư phụ đã giảng cho chúng ta, “hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công.” (Vấn đề sở hữu cầu, Chuyển Pháp Luân). Chúng ta nên cố hết sức để giảng chân tướng cho họ.

Chân tướng là nền tảng cơ bản để con người được cứu. Sẽ là tốt nếu họ có thể thoái đảng ngay lập tức. Nhưng thậm chí nếu họ không thoái, chúng ta nên dẫn dắt họ đến gần chân tướng hơn và để cho họ một lối thoát khỏi thế giới này. Lối thoái này là lối vào tương lai. Hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là con đường duy nhất cho con người có thể tiến nhập vào tương lai.

Cuối cùng, tôi xin kết thúc bằng đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” (“Lý tính”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
_________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/22/走出打真相电话时的误区-在法中归正-247012.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/6/128560.html
Đăng ngày 07-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share