Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2011] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sống ở nông thôn. Tôi thật sự ngưỡng mộ những học viên sống trong thị trấn có cơ hội cùng nhau học Pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Các học viên trong làng của chúng tôi thì khác. Một số đang bận rộn kiếm tiền, một số thì bận rộn cây trồng và rau quả, và những người khác bận rộn làm những việc khác. Nhiều học viên đang chìm đắm trong các công việc hàng ngày và theo đuổi lợi ích cá nhân. Tôi cũng dần dần rơi vào trạng thái này mà không nhận thức được nó. Tất nhiên, một số học viên đang làm tốt trong tu luyện và cứu độ chúng sinh.

Năm ngoái, tôi trồng một số loại rau trên cánh đồng của tôi, nó rộng khoảng 3 mẫu (1 mẫu = 0,164819 mẫu Anh). Tôi học Pháp và tập công mỗi ngày. Tôi tham gia phát chính niệm vào thời gian toàn cầu hầu như mỗi ngày. Đôi khi, tôi phát chính niệm chín lần một ngày. Tôi cũng không ngừng giảng thanh chân tướng. Trong ngày, khi tôi bán rau, tôi đã giúp thành công 14 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Chín người trong số họ là những người tôi đã thuê để giúp tôi. Tôi giảng thanh chân tướng với họ trong khi chúng tôi đang ăn. Năm người bao gồm một người nam và bốn nhân viên của ông ấy mua rau của tôi. Tôi rất hạnh phúc ngày hôm đó, bởi vì tôi đã có thể giúp những người này. Trong những ngày đó, tôi luôn luôn có Pháp trong tâm và dựa theo Đại Pháp, Sư phụ đã cho tôi trí huệ to lớn. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, tôi đã bước trên đường chân chính của tu luyện. Tổng lợi nhuận trước thuế của tôi năm đó lên tới hơn 17.000 nhân dân tệ, nhiều hơn tôi đã mong đợi. Những người bình thường rất ngạc nhiên và một số người nói: “Hãy tập Pháp Luân Công. Hãy nhìn rau mà học viên Pháp Luân Công trồng tuyệt vời như thế nào!” Tôi cũng trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp theo cách này.

Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy rằng rất khó khăn để luôn ở trong Pháp khi sống trong xã hội người thường. Nếu không chú ý, tâm trí của tôi bị ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội. Khi tình hình tài chính của gia đình tôi rất tốt, năm nay tôi quyết định trồng rau trong một cánh đồng rộng 6 mẫu. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thu hoạch trong năm nay nhiều hơn so với năm ngoái, đặc biệt là hành. Kể từ ngày tôi bắt đầu trồng hành, tôi đã hình thành các chấp trước người thường, tôi nghĩ: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có một thu hoạch tốt hơn trong năm nay, vì vậy tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn và chăm sóc nó cho tốt. Tôi sẽ áp dụng nhiều nước và phân bón hơn cho cánh đồng này. Tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn những người khác.” Ham muốn người thường nổi lên ngay lập tức, và vì vậy tôi đã hoàn toàn bị dính mắc vào trong công việc. Tôi buông lơi học Pháp và tập các bài công pháp. Kết quả là, tôi bị trì hoãn toàn bộ sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Cuối cùng, những củ hành của người khác trồng tốt nhưng hành của tôi thì không. Tôi đã bận rộn, thất vọng, và tâm tật đố, tâm tranh đấu, chấp trước về lợi ích cá nhân và các chấp trước và mong muốn người thường nổi lên. Tôi không thể thanh tịnh để học Pháp hoặc tập công, và tôi cũng không thể giữ bàn tay dựng lên trong khi phát chính niệm. Tôi đã buông lơi trong việc cứu độ chúng sinh. Tôi đã kiếm được ít hơn 10.000 nhân dân tệ trong cả năm.

Một số học viên địa phương đã có những trải nghiệm tương tự. Một số người đã không thể bước ra để giảng thanh chân tướng, và những người khác không đọc hoặc không lấy bài giảng mới của Sư Phụ và tuần báo Minh Huệ. Một số đã từ bỏ tu luyện. Một vài người dậy sớm vào buổi sáng để đi làm và kiếm tiền, nhưng không thể làm như vậy để tập công. Trên thực tế, các học viên bán rau trong thị trấn cũng rời khỏi nhà vào buổi sáng sớm và trở về nhà muộn vào buổi tối. Họ hiếm khi làm ba việc. Họ đã quên lời thệ ước tiền sử của họ, cũng như nỗi ao ước và mong đợi lớn lao của vô số chúng sinh. Chúng ta sẽ có thể phải đối mặt với thẩm phán cuối cùng như thế nào? Thời gian không chờ đợi cho một ai, và chúng ta không được bỏ lỡ cơ duyên này mà chúng ta đã chờ đợi hàng chục triệu năm.

Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lời cảm ơn chân thành của tôi đến các bạn học viên thường xuyên sản xuất và cung cấp các tài liệu. Các bạn đã làm việc rất vất vả. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể giúp đỡ các học viên xung quanh mình. Tôi cũng hy vọng rằng bạn có thể viết những bài viết liên quan hơn và đánh thức các đồng tu ở vùng lân cận.

Sư phụ giảng:

“Hãy thanh tỉnh ra! Nếu ma nạn tà ác nhất trong lịch sử này vẫn không làm chư vị thanh tỉnh ra được, thì [chư vị] chỉ có thể là vào thời Pháp Chính Nhân Gian mà kinh hoàng hối hận, và trong giày vò tự trách mình đã quá sai mà tuyệt vọng coi nhìn sự hùng tráng của các đệ tử Đại Pháp chân tu khi viên mãn; đó là nhân quả mà bản thân chư vị đã gieo nên. Tôi không muốn để lạc mất một đệ tử Đại Pháp nào cả, nhưng chính chư vị phải đề cao bản thân thông qua học Pháp và tu luyện một cách chân chính! Trong chứng thực Pháp hãy cứu độ con người thế gian, và thực hiện ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Hãy tinh tấn, hãy vứt bỏ chấp trước của tâm con người, con đường thành Thần không còn dài nữa đâu.” (Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/2/ 和 农村 及 打工 同修 交流-246146.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/3/128491.html
Đăng ngày: 07-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share